Khác

Khai mạc TẾT ART– chợ tranh Tết đương đại 2015

 TẾT ART– CHỢ TRANH TẾT ĐƯƠNG ĐẠI 2015Khai mạc: 18h00 ngày 05. 02. 2015 (thứ Năm)Địa điểm: tầng 3 Chợ Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà NộiThời gian: từ ngày 05 đến 15. 02. 2015 Chương trình khai mạc TẾT ART sẽ đồng thời khai mạc triển lãm tranh mang tên “Tinh thần Nghệ […]

Ý kiến - Thảo luận

13:11 Sunday,8.2.2015

Đăng bởi:  Tết art

Xin chào tất cả các bạn,
TẾT ART xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các họa sĩ, nghệ sĩ, nhà báo, cơ quan thông tấn, người yêu nghệ thuật, và đặc biệt là hàng trăm khán giả quan tâm đã dành thời gian quý báu tới tham dự chương trình khai mạc TẾT ART – Chợ tranh Tết đương đại đầu tiên tại Việt Nam vào buổi tối ngày hôm qua. Có lẽ, đối với chúng tôi, những người tổ chức TẾT ART, đây là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.
Chương trình khai mạc TẾT ART 2015 được đánh dấu bằng một triển lãm đặc biệt mang tên “Tinh thần nghệ sĩ” của ba họa sĩ Trần Huy Oánh, Trịnh Tuân và Lê Huy Tiếp, ba đại thụ có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp giáo dục mỹ thuật và có công kết nối nghệ thuật Việt Nam với nghệ thuật thế giới. Tại triển lãm này, lần đầu tiên, một số bức tranh hiếm có của ba họa sĩ như bức chân dung cố họa sĩ Trần Văn Cẩn của họa sĩ Trần Huy Oánh sáng tác năm 1989 được trưng bày rộng rãi. Có lẽ bất cứ ai xem bức tranh này, dù có là người am hiểu về nghệ thuật hay chưa, cũng đều xúc động. Bởi bức tranh đã thể hiện được tài năng hội họa tuyệt vời của người nghệ sĩ bậc thầy tận tụy Trần Huy Oánh,và tình cảm sâu sắc ông đã dành cho người thầy yêu quý của mình. Triển lãm còn trưng bày ba bức tranh sơn mài khổ lớn tuyệt đẹp của họa sĩ Trịnh Tuân và những bức tranh mang đậm chất Á Đông, một phong cách hội họa rất riêng của họa sĩ Lê Huy Tiếp.
Đặc biệt, cũng trong chương trình khai mạc TẾT ART 2015, lần đầu tiên công chúng, nhất là khán giả trẻ Hà Nội, được tham gia vào một bữa tiệc nghệ thuật hiếm có. Toàn bộ không gian thương mại tại tầng ba TTTM Hàng Da bỗng chốc biến mình trở thành một không gian nghệ thuật sáng tạo bất tận với màn trình diễn Body Art đầy tính thử nghiệm của bốn người mẫu quốc tế đến từ Mỹ, Đức, Hàn Quốc và Việt Nam. Màn trình diễn là sự kết hợp thăng hoa tuyệt vời của các vũ điệu đương đại được bốn cô gái Ashley, Carolina, Yuri và Melanie Mai Nguyễn thể hiện, trên nền âm nhạc điện tử mê hoặc vừa hiện đại vừa thấm đượm màu sắc âm thanh và tâm hồn Việt của nhạc sĩ tài hoa Vũ Nhật Tân. Đằng sau màn trình diễn tuyệt vời đó không thể không kể đến phần chỉ đạo ánh sáng của nghệ sĩ Trường râu, và sự nỗ không ngơi nghỉ của họa sĩ Đức Phạm, nghệ sĩ sáng tạo và đạo diễn chính của toàn bộ chương trình. Cùng ekip hơn năm họa sĩ , nhà thiết kế, make-up artist, anh Đức Phạm đã làm việc miệt mài để hiện thực hóa chương trình. Tất cả các hoa văn được vẽ lên cơ thể bốn người mẫu được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, cây cỏ, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, thể hiện tình yêu của nghệ thuật với những gì gần gũi nhất. Kết thúc phần trình diễn, họa sĩ Phương Bình tiếp tục vẽ trực tiếp lên bốn cô gái xinh đẹp kí hiệu 2015, khi ghép lại sẽ thành hình con dê, linh vật của năm mới. Có lẽ, khó có thể tìm được một màn biểu diễn nghệ thuật sống động và ý nghĩa hơn để chào đón một năm mới Ất Mùi đang tới rất gần.
Chợ tranh Tết đương đại TẾT ART 2015 sẽ tiếp tục đến hết ngày 15/2/2015 với rất nhiều hoạt động nghệ thuật tương tác. Đặc biệt, tất cả các tác phẩm được trưng bày và bán tại TẾT ART 2015 đều là những tác phẩm được chứng nhận nguyên bản và có mức giá dưới 20 triệu đồng, một nỗ lực rất lớn của tất cả các họa sĩ, nghệ sĩ tham gia và ban tổ chức để thực hiện một ước vọng duy nhất: tạo dựng một sân chơi nghệ thuật mới mẻ cho công chúng và đưa sáng tạo Việt Nam ở lại với chính những người yêu nghệ thuật trong nước.
Thân mời các bạn tiếp tục tham gia TẾT ART 2015. Hãy tới chọn cho mình và người thân một món quà đầy ý nghĩa mà có lẽ bạn chưa từng nghĩ tới, món quà NGHỆ THUẬT. Hãy để nghệ thuật làm bừng sáng tổ ấm của bạn và cùng chào đón một năm mới đặc biệt hơn những năm trước nhé!

18:26 Wednesday,4.2.2015

Đăng bởi:  Linh Cao

Đến hôm nay, Tết art và Hàng Da galeria đã sôi sục lắm rồi. Dưới sảnh chính, Trường râu hô hét chỉ huy giúp cho bọn Trịnh Minh Tiến bầy tranh.
Ở cafe ngay đầu tầng 2, bọn Tuấn với New Form trà lá bàn chuyện.
Trên tầng 3 tranh tượng chỉn chu, sáng choang, treo mi ngay ngắn, dễ thương lắm.
Tuấn Mámi mặc quần hồng bên cô giám đốc maketing diện cả bộ da đen xì nhưng tóc nàng lại bạc trắng, chắc vì lo lắng quá..., chưa gì đã bán 2 bức thế có chết không?!?
Em Liên ấy là giỏi, mà cả team ấy theo mình, là siêu giỏi. Tiến lắp bắp bẩu: Em em full rồi, giờ không nghĩ thêm gì được chị ơi!
Mình tong tả ra hàng Điếu mua mứt sen về mời, hic hic... chị em quây quần tránh cái giá rét bên ngoài trời mưa bụi kia, gồm cô Huyền chùm chợ, cô Trang thảo mộc bán hương bài hương trầm, cô Hà Linh Thư may áo dài váy đầm diện Tết, với cô bán tranh hi ha hi hô...
Đặc biệt là có một em tình nguyện viên, hoạ sỹ tự do kiêm tự học, mặc mãi một bộ vẩy chấm sơn từ mũ xuống giầy vằn vện như con báo gấm, mặt mũi trang nghiêm , đi lên đi xuống, giúp các việc nhưng kiêu lắm, không thèm nhìn ai... Hay là bạn ấy ngượng nhỉ? Nghệ quá cơ, chả bù cho các anh, hăm hở hớn hở, sướng mà...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả