Điện ảnh

"Ẩm Thực Nam Nữ": xem tài nội trợ của Lý An

Tôi luôn thích đạo diễn Lý An. Phần đông khán giả biết đến vị đạo diễn này qua phim Ngoạ Hổ Tàng Long, Brokeback Mountain, và Cuộc đời của Pi. Thế nhưng tác phẩm tôi thích nhất, cũng là tác phẩm theo tôi là thể hiện rõ con người của Lý An nhất, lại chính là […]

Ý kiến - Thảo luận

11:08 Monday,24.4.2017

Đăng bởi:  vodanh

mình đang tim bản vietsub xem mà chả có

15:52 Monday,28.12.2015

Đăng bởi:  NMH

Thấy quen quen, search Google mới biết một điều vui vui. Vai Chu Gia Thiên trong phim này là diễn viên Ngô Thanh Liên có nét đẹp mảnh mai sang trọng, đầy cổ điển Á Đông như thế đã từng là Tiểu Long Nữ vận hắc y trong bản Thần Điêu Hiệp 1998 của Đài Loan và được bình chọn là 1 trong 2 Tiểu Long Nữ xấu nhất (cùng với khủng long nữ Trần Nghiên Hy ở phiên bản 2014 của Vu Chính)

15:41 Monday,28.12.2015

Đăng bởi:  candid

Cám ơn bác, hôm nọ em xem online trang nào đấy chất lượng nhòe nhoẹt mà vẫn hay. Đoạn nấu nướng tay nghề cao làm xem một lát thèm đi ăn vịt quay. :D

15:21 Monday,28.12.2015

Đăng bởi:  NMH

@Candid: bác lên website của group torrent mkvcage https://www.mkvcage.com để down về, họ rip chỉ còn hơn 1GB thôi. Mới trên web của họ khoảng vài tuần nên tốc độ down khá nhanh (do nhiều user)
Còn muốn xem bản HD720 thì bác lên forum hdvietnam https://www.hdvietnam.com ; search rồi check thử xem link nào còn. Lúc em tìm thì còn bản 4.4GB, Fshare.

Đúng kiểu va chạm văn hóa truyền thống Á đông - Tây phương. Nhà hàng Tàu sang trọng và rực rỡ cho những buổi tiệc. Bữa cơm gia đình với các món truyền thống cố gắng kết nối gia đình nhưng không khí thì im lặng và người trẻ thì ngán ngẩm. Cửa hàng thức ăn nhanh lúc nào cũng tấp nập rộn rã, phần lớn là trẻ. Trong gia đình thì ít nói chuyện với nhau mà tràn đầy tâm sự với hàng xóm. Đến tận phút 89 mới công bố sự kiện đầy ngỡ ngàng.

20:45 Friday,25.9.2015

Đăng bởi:  Son Vu

Cũng may là ông Lý An này có bà vợ tinh tế, nhìn ra là ông có tài làm phim, chứ không thì bà ấy đã nhận tiền của gia đình và bắt ông ấy mở nhà hàng kiếm tiền giúp vợ rồi. Nếu thế thì quả thật thế giới đã không có cơ hội để thưởng thức những tác phẩm điện ảnh của một Lý An, mà cùng lắm chỉ có thể thưởng thức Vịt quay của Lý An mà thôi.

21:01 Sunday,15.3.2015

Đăng bởi:  Riêng&Chung

Bác Đặng Thái, có thể bác hơi "lạc quan" khi nói "Việt Nam ta ngày nay mới đang dừng lại ở chính thời điểm này của Đài Loan 20 năm về trước".
GDP của Đài Loan năm 1995 là 265 tỉ usd, nghe có vẻ hơn VN bây giờ không nhiều, nhưng bình quân đầu người của họ lúc đó đã gần 13000 usd đấy bác.
Từ 1980 đến 1995, chỉ trong 15 năm, GDP của Đài Loan gấp lên 6,5 lần. Còn VN mình gần 30 năm đổi mới cũng chưa "gấp" lên nổi bằng đấy lần.
Do đó có lẽ xã hội cũng chưa "náo loạn" gì lắm (đùa chút thôi bác nhé).

14:03 Saturday,14.3.2015

Đăng bởi:  phale

@Đặng Thái: Pha Lê không kể vì muốn người xem còn có cái để mà xem :)) kiểu như bị mùi đồ ăn hấp dẫn nhưng lúc xem còn thấy ra những chi tiết khác nữa, rồi tự họ suy nghĩ, mày mò thêm về ý nghĩa. Phim có gì đem kể ra hết thì lúc xem nó mất một số cái thú khám phá, ít nhất Pha Lê nghĩ vậy.

13:40 Saturday,14.3.2015

Đăng bởi:  Đặng Thái

Pha Lê bình luận phim này mà lại bỏ qua tuyến nhân vật phụ là ba mẹ con bà cháu nhà hàng xóm cũng như mấy anh người yêu của các cô thì thật là thiếu sót. Bởi vì câu nói của ông Chu mà được trích ra làm tên phim nguyên văn thế này:" Ẩm thực, nam nữ, thức ăn và tình dục. Đấy là những ham muốn cơ bản của con người, không thể tránh được" (bắt nguồn từ một câu trong Kinh Lễ).

Chính những mối tình trong phim mới là đỉnh cao của sự biến động trong xã hội Đài Loan đầu thập kỷ 90. Khi mà kinh tế đã đưa Đài Loan lên hàng "rồng châu Á" nhưng mà xã hội Khổng giáo truyền thống chưa thích nghi kịp. Bộ phim chính là tuyên ngôn về chủ nghĩa tự do cá nhân của một thời đại mới, gạt bỏ sạch sẽ những lề lối cũ, đặc biệt là những quy tắc áp đặt lên người phụ nữ Á Đông.

Việt Nam ta ngày nay mới đang dừng lại ở chính thời điểm này của Đài Loan 20 năm về trước, khi mà xe máy vẫn chạy đầy đường và cả xã hội đang náo loạn trước nhũng tư tưởng và lối sống ngoại nhập (âm nhạc, đồ ăn nhanh, mô hình gia đình truyền thống lung lay, người phụ nữ cân bằng giữa công việc và gia đình, ly hôn và làm mẹ đơn thân, quan hệ trước hôn nhân, lấy chồng ra ở riêng...). Xem và quy chiếu vào bản thân, nghĩ về gia đình mình thì sẽ thấy rất thấm.

9:07 Saturday,14.3.2015

Đăng bởi:  candid

Lần đầu tiên biết tên Lý An cũng là đọc về bài giới thiệu phim này trên báo Thể thao văn hoá. Thời ấy phim ảnh còn khó nên không kiếm được đĩa phim này. Hôm nào kiếm torrent xem mới được.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả