Kiến trúc

Vì sao lại chỉ có Võ Trọng Nghĩa?

  Vừa đọc xong bài bình trên Soi về công trình của anh Võ Trọng Nghĩa nên ngứa nghề có đôi lời chọc ghẹo. Mỗi người có quan điểm và nhận định riêng về cái đẹp. Để mà thực sự tranh luận đẹp xấu ra sao không phải đơn giản cứ dựa vào cảm quan […]

Ý kiến - Thảo luận

21:00 Saturday,13.2.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Tình cờ em thấy cái link dưới đây (2015) về các công trình của Nghĩa. Tuy hơi tiếc vì là tiếng TQ, nhưng có lẽ là link nhiều ảnh nhất về tác phẩm của Nghĩa mà em từng xem. Người chụp hẳn là chuyên nghiệp.
Gửi mọi người tham khảo.

Từng có người bảo với em là VTN "mua giải". Mua hay không thì xem ảnh thấy vẫn rất có cảm xúc.

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTAwMzM0MA%3D%3D&mid=400658436&idx=1&sn=064c4acce5e34761c66c401110c9c19e&scene=5&srcid=1127kT61FwUD5HtncjZ0P5oo#rd

9:51 Friday,23.10.2015

Đăng bởi:  Trọng Tài

Nói không ngoa, từ khi Võ Trọng Nghĩa chưa xuất hiện trên thị trường tư vấn kiến trúc, nền kiến trúc VN cũng ít sôi động và nhân dân thì ít quan tâm đến kiến trúc. Anh đã thổi một luồng gió mới vào cái ao kiến trúc của nước nhà. Dù đúng dù sai, cái tài của anh nên được trân trọng và thừa nhận. Tôi chỉ thấy anh dở ở cái khoản trình bày: mặc dù tư duy tốt nhưng khả năng nói, hùng biện của anh chưa xứng tầm với những cái mà anh làm được. Hi vọng anh chú ý đến mặt này để tự nâng tầm của mình lên và đưa được triết lý kiến trúc của mình đến mọi người

16:03 Tuesday,3.3.2015

Đăng bởi:  Riêng&Chung

Mong bác Nguyễn Trung nói kỹ hơn về "từ nhiều phía", "lời nói và cách làm" của VTN để tiện bề học hỏi. Cảm ơn bác.

15:00 Tuesday,3.3.2015

Đăng bởi:  Nguyễn Trung

Những năm gần đây Võ Trọng Nghĩa có những bước đi rất quyết liệt, liên tục và từ nhiều phía. Năng lượng làm việc phải nói là đáng nể, những công trình của Nghĩa đều rất rõ ràng mạch lạc cũng như cách nói và cách làm của người này cũng đáng để học tập.

4:03 Sunday,1.3.2015

Đăng bởi:  Riêng&Chung

Không lâu trước, tình cờ gặp vài người TQ làm về văn hóa, thiết kế. Họ đưa ảnh công trình của Võ Trọng Nghĩa ra hỏi, ở VN của ấy có nhiều người như VTN không? Đáp, tớ tin là có, nhưng qua báo chí tớ chỉ biết có mỗi VTN! Lại nói sang phim, họ khen Mùi đu đủ của Trần Anh Hùng...
Rất muốn nghe họ khen thêm ai đó của VN nữa... Thôi ráng đợi báo chí giới thiệu đã vậy.

20:14 Saturday,28.2.2015

Đăng bởi:  mạc trần sang

có quá nhiều tiền tôi cũng chẳng bao giờ thuê Võ Trọng Nghĩa thiết kế. Tôi thấy thiết kế của anh quá bình thường.

23:42 Thursday,26.2.2015

Đăng bởi:  Riêng&Chung

Rất nể kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa. (Hẳn là nhiều người cũng vậy). Về câu hỏi "tại sao lại chỉ có Võ Trọng Nghĩa?" của tác giả, thử đưa ra một danh mục (qua internet) các nguyên nhân sau:
1. Nghĩa sinh ra và lớn lên ở vùng quê chân chất: nên ít bị nhồi sọ bởi các công trình "thành thị" của Việt Nam. Thời Nghĩa vào đại học đã bắt đầu có câu "Em ơi Hà Nội chóp!"
2. Nghĩa vào đại học (1994?) và (hình như) chẳng bao lâu đã đi luôn sang Nhật Bản, nhảy vọt lên tầng ô zôn tốt hơn. Ở đó: a/ Nghĩa học được (hay được học?) rất nhiều về kết cấu gỗ (và tre?). Món này Hàn và Nhật đều khá mạnh thì phải, nhưng Việt Nam thì sao?. b/ Nghĩa "tắm" trong môi trường kiến trúc của Nhật Bản và ngấm nhiều thứ hay ho, có thể là cả những triết lý thiết kế sâu sắc mà sinh viên Việt Nam ít khả năng tiếp cận, và quan điểm hành nghề (chỗ này tác giả Ngô Thanh Hải đã chỉ ra) rất tích cực.
3. Nghĩa bắt đầu hành nghề khi "chủ đầu tư" bắt đầu có tiền hơn, chú trọng văn hóa và thẩm mỹ hơn, cởi mở hơn...: tài năng gặp thời.
4. Ngày giờ tháng năm sinh: có khi lá số tử vi của Nghĩa cũng gặp nhiều cát tinh củng hội v.v... không chừng :)))

Nhưng quan trọng là Nghĩa có vẻ như rất đam mê với thực hành nghề, lúc học chăm đã đành (học ở Nhật Bản lại càng chăm), lúc đi làm cũng rất đam mê (như chữ "nguyên" và "trinh" trong quẻ Càn mà anh Phó Đức Tùng từng nhắc tới).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả