Bàn luận

Chớ dại bắt tay với cái già

  Tôi đọc các comment của các bạn cho loạt bài về nhóm Khoan Cắt Bê Tông và triển lãm Xà Bần, nhận thấy chúng có nguy cơ đi vào con đường già nua vô bổ, vì: – Một số người tạm cho là sử gia mỹ thuật thuộc ông Duchamp hơn một số người và […]

Ý kiến - Thảo luận

7:09 Monday,18.10.2010

Đăng bởi:  Vịt

Tranh luận như Nguyễn Ngọc mà là khách quan sao? Với cung cách như thế, Soi định phát triển và là nơi để mọi người học tập lẫn nhau sao? Vô bổ và vô giá trị!
Trước khi định bàn về cái gì, nhất là trong nghệ thuật, nên có những hiểu biết nhất định về khuynh hướng mỹ học mà tác giả hoặc nhóm ấy đang theo đuổi. Tôi đồng ý với Thanh Hùng

10:26 Friday,15.10.2010

Đăng bởi:  lyli

tôi nghĩ chẳng có gì già cỗi cả, mọi thứ cần được phơi bày ra ngay cả những thứ xấu, nếu chỉ bàn về công việc thì lấy cơ sở nào để hiểu về công việc đây? mọi quan điểm bản chất là đơn giản chỉ có những người thích khoa trương ngôn từ mới làm cho nó phức tạp lên mà thôi! tôi vẫn ủng hộ sự cởi mở và bày tỏ quan điểm một cách thật lòng và tự do, tôi nghĩ soi đã dung chứa được điều này nên có nhiều độc giả nhiều tầng lớp khác nhau đón nhận, mọi chuyện nên để nó va đập một cách tự nhiên trong điều kiện tốt nhất có thể mới hay

9:27 Thursday,14.10.2010

Đăng bởi:  Thanh Hùng

@ChiE: Truy vấn khái niệm mà gọi là trấn áp “học vấn” ư?
1/ Không thống nhất một cách hiểu nào đó về khái niệm sẽ rơi vào tình trạng “ông nói gà bà nói vịt”-ai nói người đó nghe!
2/ Khái niệm nào cũng gắn liền với một hệ thống kiến thức, một hệ thống tư tưởng nhất định. Mù mờ khái niệm là dấu hiệu rõ nhất của kiến thức lỗ mỗ, của ý thức lờ mờ…
3/ Một cú va đập mạnh mới có thể tạo ra được một phản lực lớn trong tư duy. Không thấy qui luật này thì đúng là đang ở trong trạng thái “xà bần”!
4/ Đất nước Việt Nam có hơn 3.000 km bờ biển, nhưng ngành hàng hải, ngành ngư nghiệp Việt Nam thì lại chưa bao giờ phát triển. Tại sao? Tại chiến tranh liên miên hay tại ngại ra biển lớn, không dám đương đầu với sóng dữ? Tâm lý lẩn lút của thứ văn hóa chiến tranh du kích, cùng lắm chỉ giúp duy trì được sự tồn tại chứ không phải là nền tảng để phát triển. Chẳng lẽ cứ phải nuôi dưỡng mãi cái tâm lý lẩn lút đó?!

19:22 Wednesday,13.10.2010

Đăng bởi:  A.N

Cảm ơn bạn rất nhiều. Mong được đọc nhiều cmt cùng những bài viết của bạn. Rất đầy đủ, khách quan và rõ ràng.

19:08 Wednesday,13.10.2010

Đăng bởi:  Nguyễn Ngọc

Như này A.N ạ: Tôi thích những người còn trẻ khi làm việc thì thành một đội, như kiểu KCBT ấy, một đội (team) với một mục tiêu, một định hướng phải thử bằng được, chứ không phải một đội chỉ kết hợp lại cho một triển lãm sau đó là tan.
KCBT là thế, tạm gạt sang một bên những tiểu tiết râu ria kiểu phong nhau làm nghệ sĩ thị giác, thi sĩ, văn sĩ đi..., các bạn ấy có một định hướng rõ ràng: thách thức những gì hoa mỹ ổn định, phá vỡ những khối đông cứng trong quan niệm, trong thẩm mỹ.
Tốt. Nhưng các bạn ấy đang làm trong lãnh vực nào? Có phải là nghệ thuật không? Đúng. Đã gọi nhau là nghệ sĩ thì lãnh vực hoạt động phải là nghệ thuật, và cái làm ra phải là nghệ phẩm, dù đẹp hay không đẹp (theo quan niệm chính thống) thì cũng phải có "nghệ sĩ tính" trong đó. Ít nhất là trong ý tưởng phía sau tác phẩm.
Vậy cái khiến tôi không thích dự án Xà Bần cụ thể lần này vì:
- thiếu nghệ sĩ tính
- ý tưởng cũng là ý tưởng của NGƯỜI THƯỜNG về xã hội, không phải của NGHỆ SĨ, hay ít nhất của người có tư chất nghệ sĩ (xin lỗi, tôi chỉ nói trong dự án cụ thể này).
- từ một ý tưởng rất không có gì đặc sắc đó lại không chuyển hóa được thành nghệ phẩm
- chuyển từ ý tưởng sang sản phẩm theo một lối rất nôm na, trực tiếp, mot-à-mot: nói nhặt xà bần là nhặt xà bần, nói giẫm lên nghệ thuật là giẫm lên tác phẩm, nói ước mơ của mỗi người là cho mọi người ghi ước mơ ra...
- cái mà mọi người ngỡ là nghệ sĩ tính ở đây chỉ là cái bẩn của xà bần, của nhếch nhác. (Như hội chứng muốn giống nghệ sĩ thì phải ít tắm?)
- Túm lại là các bạn KCBT trong dự án Xà Bần này cho chúng ta một niềm hy vọng là các bạn ấy cũng không khá hơn chúng ta: cũng chỉ nhìn thấy cái bẩn của xà bần, cái khổ là cái khổ. Thế thì vì sao tôi phải lặn lội đi xa để xem một thứ không hơn gì tôi :-)
Nhưng tôi vẫn tin với sự phóng khoáng của mình, các bạn KCBT sẽ làm được nhiều thứ hay hơn. Hãy hy vọng hơn là vùi dập.
Thế được chưa A.N? Chúc bạn vui.

18:48 Wednesday,13.10.2010

Đăng bởi:  A.N

Chào Nguyễn Ngọc. Bạn có thể nói rõ hơn vì sao bạn không thích dự án này không? Bạn nói: "Cá nhân tôi ủng hộ các bạn Khoan Cắt Bê Tông về mặt đường hướng, nhưng dự án Xà Bần này thì tôi không thích". Vì tôi cũng muốn phân tích cụ thể nhưng không biết bằng cách nào :-)

18:40 Wednesday,13.10.2010

Đăng bởi:  ChiE

Không phủ nhận những ý kiến sắc sảo mang tính học thuật của bạn Thanh Hùng như một cú huých khiến nhiều người làm nghệ thuật phải tỉnh ngủ. Khi chợt nhận ra mình quá hổng về lý thuyết, về lịch sử nghệ thuật, sự kiện, khái niệm, mỹ học..v..v... Do vậy sẽ phải tự tìm hiểu, đọc xem thêm nhiều nguồn, để hoàn thiện mình trong quá trình trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, khi tranh luận bạn Thanh Hùng mở màn bằng việc trấn áp "học vấn" của "đối thủ" và kết luận luôn tất cả những gì người kia nói sau này đều "zero", không đáng bàn. Điều này mình thấy không fair play lắm.

Mong bạn Thanh Hùng vẫn tiếp tục đóng góp và chia xẻ những hiểu biết quý giá của bạn bằng những ngôn ngữ "bớt phức tạp" để người đọc tiếp thu và ghi nhớ dễ dàng hơn. Tiêu chí của Soi (ngay từ khi mới thành lập) hơi khác Tiền Vệ một chút, vì Tiền Vệ mang tính học thuật cao dành cho giới lý luận "có đẳng cấp", với những bài tranh luận rất dài đọ trí nhớ. Ở Soi thì đúng như bạn Nguyễn Ngọc nhận xét: "bên ta không đủ trình". Vì thế, các bạn trẻ đừng ngần ngại khả năng lý thuyết của mình chưa tốt mà im lặng không comment. Chúng ta đang học hỏi lẫn nhau (trên Soi) cơ mà.

16:57 Wednesday,13.10.2010

Đăng bởi:  Trung Thu

Lý thuyết "xám xịt" thì đáng "đánh", nhưng lý thuyết không phải lúc nào cũng "xám xịt"! Từ chối lý thuyết bao giờ cũng đồng nghĩa với sự từ chối tự giác hóa hành động một cách triệt để, là từ chối tư cách chủ-thể-tư-duy để chỉ còn là một động-thể-thừa-hành, là từ chối tư cách tự do của con người sáng tạo để cứ mặc cho các giá trị ngoài mình giật dây !

16:33 Wednesday,13.10.2010

Đăng bởi:  Thanh Hùng

- Hỡi các họa sĩ trẻ, hãy lên đường với cây gậy của người mù !
- Đừng quan tâm đến lý thuyết hãy để cho các thành kiến nghệ thuật còn rớt lại từ thời Pháp thuộc và những mảnh vụn kiến thức của nghệ thuật Đông-Tây dẫn dắt hành trình nghệ thuật cũng như sự nhìn nhận nghệ thuật của bạn!
- Đừng suy nghĩ lại về bản thân sự suy nghĩ. "Phản tư", "phản tỉnh" là chuyện của những người già cả! Và, bởi vậy, cũng đừng thèm nghe ý kiến của ai khác!
- v.v...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả