Văn & Chữ

Nghĩa của tiếng Việt: Trẩy và Nhặt

Hôm trước là hai từ có liên quan đến “ngoại quốc”. Hôm nay chúng ta cùng bàn về hai từ Nôm là “trẩy” và “nhặt” nhé.1. Trẩy Trẩy là một động từ trong tiếng Việt, có hai nghĩa: (1) là đi qua, và (2) là đi để hái nhặt cái gì đó. Nói chung, đã […]

Ý kiến - Thảo luận

21:09 Tuesday,14.7.2015

Đăng bởi:  Ngô Hoàng Hải

Nói từ "nhặt" phải nhắc đến câu Kiều này của Nguyễn Du:

"Nhặt thưa gương giọi đầu cành
Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu."

12:23 Tuesday,24.3.2015

Đăng bởi:  kim trần

vậy: đi trẩy hội: là dùng dư từ hả ad?
mà có ai giải thích thêm về chuyện chém mèo không, em không hiểu lắm

23:23 Monday,23.3.2015

Đăng bởi:  Mai

Hm, em có nghĩ thêm về việc công án. Em theo phái dùng nghịch lý (paradox) để đặt vấn đề trong giáo dục. Bởi vì chính em cũng học như vậy. Nếu ta thu thập được kha khá sự thật và những sự thật đó ăn vào người thành như phản xạ tự nhiên vậy, thì khi gặp một sự kiện mới, ta sẽ thấy lợn cợn trong trực giác. Vì cái lợn cợn khó chịu trong trực giac đó (như tiếng đồng hồ cứ tic tắc mãi) sẽ ép ta phải đào sâu suy nghĩ về vấn đề, lật đi lật lại. Nếu qúa trình xử lý sự kiện mới này không có ngụy biện (fallacy) thì ta sẽ tìm được một sự-thật mới để cập nhật (update) thêm vào trực giác hoặc tư duy của ta.

Việc dùng công án không phải là tạo ra cái trái tự nhiên mà là tạo ra cái cực-kỳ trái tự nhiên (cái cổng không có lối vào), cái này không hẳn gây lợn cợn mà gây khó chịu vô cùng cho trực giác. Giống như đột nhiên một cá thể bị bay hẳn ra khỏi cái qũy đạo thường ngày vậy. Nếu ngẫm chán chê và nghiệm được ra là cái cổng này mở lối vào một chốn khác thì lại thấy rất vui, như lên level vậy.

Thế nhưng em không đồng ý với việc là ta chết một lần cho mãi mãi. Bởi vì vấn đề là làm sao ta biết được cái chết của ta là cái chết lớn (cái chết dẫn đến vĩnh hằng)? Và cũng không ai biết được. Ta sẽ chết rất nhiều lần để lên level nhưng không thể nào khẳng định được cái chết đó là cái chết cuối cùng.

Bởi vì dù có hẳn một người có thể biết hết thật, nhưng em (người cần biết) lại không biết được khi nào là cái chết lớn. Nó giống như một cái xổ số mà 50% khả dĩ là em vẫn ở level gà, 50% khả dĩ là em đã đắc đạo thật. Nếu em chọn tin rằng em đã đắc đạo thì 50% em bị nhầm to. Cái nhầm này có hại ở chỗ nó làm ta ngừng học và ngừng tò mò. Cái chi phí của cái niềm tin đắc đạo đó theo em là không đáng.

6:33 Monday,23.3.2015

Đăng bởi:  candid

Công án chỉ có ý nghĩa với người nghĩ về nó như muốn khạc cục sắt nóng đỏ ra mà không được. Thế nên không hiểu là thường. Mình cũng không hiểu. :D

21:10 Sunday,22.3.2015

Đăng bởi:  Mai

Văng, thực ra em có đọc nhưng thấy choáng váng qúa vì không hiểu gì. Nếu đám học trò vì còn trẻ mà ham cãi cọ thì sau vụ con mèo đó chắc cũng lên level. Thế nhưng làm sao biết được là cái chết của mình là cái chết lớn. Có khi lại chết mỗi lần một tí rồi dần dần mới lên được level của đại sư.

Như cái anh bỏ dép đội lên đầu đó, có xịn hơn đám đang học nhưng cũng đâu bằng được thầy. Ảnh phải chết mấy độ nữa mới được bằng thì sao.

Em không được tiếp xúc thiền gíao nhiều (vì tỉ lệ thiền sư trong dân số em nghĩ là qúa bé), nên đọc thấy choáng váng O.O

Với lại cây đó là cây mua, bờ ruộng gần nhà em mọc đầy, chỗ em lại không có cây sim, toàn mua mọc dại, chắc do đồng bằng chăng.

20:38 Sunday,22.3.2015

Đăng bởi:  Cùng học Tiếng Việt

Mai click vào đường dẫn ở chỗ ghi nguồn để đọc lời bình về công án con mèo nhé.

17:15 Sunday,22.3.2015

Đăng bởi:  Mai

Ai giải thích cho em chuyện con mèo với X(

16:48 Saturday,21.3.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

trang mà soi lấy ảnh là mấy em thành phố đi phượt rừng núi, không phân biệt được quả sim và quả mua là chuyện thường. may mà quả mua ăn không chết, chỉ không ngon thôi. và cũng có thể các em ăn quả sim, nhưng khi chụp thì chụp cây mua, và nghĩ là quả này là sim còn xanh, vì 2 cây này thường mọc cạnh nhau.

16:45 Saturday,21.3.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

ảnh dưới là quả sim. ảnh trên là cây mua ra quả mua. soi không thấy 2 loại quả đó khác nhau sao. Quả mua to hơn quả sim nhiều, có lông dài, không có màu tím, và không có các cánh đài ở đầu quả.
soi vào trang này mà lấy ảnh cây sim, lá và quả đều khác cây mua.
http://simson.vn/simson/vi-thuoc-tu-cay-sim/

12:32 Saturday,21.3.2015

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Chuẩn sim rồi đấy, nhìn mà thèm quá. Hái sim tím lỉm buổi sớm trên đồi trung du, lúc nó còn lớp tuyết mờ. Ối giời ơi là giời, đến vua hay thằng trẻ con cởi truồng cũng chỉ nói được là: Ngon lắm mẹ ơi!

10:52 Saturday,21.3.2015

Đăng bởi:  admin

Soi mới thêm hình trong bài, anh Tùng xem lại giúp nhé

10:42 Saturday,21.3.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

soi ơi
cái cây trong ảnh là hoa và quả mua, không phải cây sim.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả