Kiến trúc

Đi dọc một đại lộ, nghĩ về một tầm nhìn

(Tiếp theo bài trước) Philadelphia 08. 04. 2015 Bên cạnh trục chính Đông Tây là đại lộ chợ, Philadelphia còn có trục chính Bắc Nam là đại lộ nghệ thuật – Avenue of the arts. Trục này còn to gấp đôi trục đông tây nên còn gọi là Broad Avenue. Nguyên cái tên hai trục […]

Ý kiến - Thảo luận

22:23 Friday,17.4.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

lc phát hiện tinh tế, rất thú vị

21:54 Friday,17.4.2015

Đăng bởi:  lc

Đoạn cao trào là Cao Bá Quát thì lại bị Hoàng Diệu cưa đôi và một ngài giao thông tài ba nào đã chặn ngay lối vào Bảo tàng bằng cái biển cấm một chiều. Những ngày mỹ thuật sôi nối tranh bán như tôm tươi, đã bị chặn lại, em vừa tìm ra nguyên nhân rồi. Chà chà, phong thủy ghế gớm thật! Hồi xưa bao nhiêu danh hoạ và chuyên gia cao cấp đã men theo con đường cong cong lịch sử ấy, đi đến trái tim của cái Đẹp, thế mà nay... Thôi, thời yên ái xưa còn đâu? !

21:39 Friday,17.4.2015

Đăng bởi:  lc

Ôi ai lại nhắc đến rạp Công Nhân thân yêu của mình đấy?
Trục Nhà hát Lớn nếu chạy thẳng tắp đừng rẽ mà cứ để tay lái đi theo lực hấp dẫn, thì sẽ chạy đúng đến Bảo tàng Mỹ thuật đó... Còn từ Bảo tàng cứ nhắm mắt đi theo con đường một chiều Nguyễn Thái Học thì ôi thôi... lại sa vào quán Ngon ở đoạn Phan Bội Châu!
Theo ngu ý của em, thì đó cũng là một quy hoạch thấm thía rồi, bác Tùng ạ!

12:58 Thursday,16.4.2015

Đăng bởi:  phó đức tùng

rau muống nổi giận
thoát ra đi vi vu mấy hôm, thấy cái tầm nhìn của kình nghê mà thèm. người ta có tầm nhìn như vậy từ vài trăm năm trước, không phải bây giờ.
còn thì về lại cả đời vui bề tép tôm thôi.

11:19 Thursday,16.4.2015

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Chẹp chẹp, cảm ơn anh Tùng vì đã đi, đã thấy và đã ca ngợi (cái chỗ thế giới hạng một ấy)
Nhưng sao cứ trông người là ngẫm đến ta. Sao không có tư duy phản biện theo kiểu... có dây chuyền làm bò ra xúc xích, sao không có dây chuyền xúc xích tạo ra bò?
Tầm nhìn của Hà Nội đây nhé. Đứng ở ngã tư Tràng Tiền, Huế, Tràng Thi, nhìn về Nhà Hát Nậy (Nậy tiếng vùng nào đó ở Nghệ An là Lớn)ta dạo dọc phố đó, nhớ thi thoảng tránh xe máy đi lên vỉa hè. Có tiền có thể mua kính đắt, sách lậu, và ghé vào cửa rạp Công Nhân mua tranh rẻ. Ăn kem đứng nữa... Rồi đến cửa Nhà Hát Nậy xem các đôi chụp ảnh cưới mà không hay à?
Kình nghê vui thú kình nghê/ Tép tôm thì lại vui bề tép tôm. Anh Tùng không biết có chơi Đế chế, nền văn minh nào cứ xây đến Đài Thờ, Điện Thờ là sắp toi à? Người chơi cũng chán chẳng muốn chơi nữa. Tầm nhìn của ta là tầm nhìn đang phát triển, còn đập đi làm lại chán, còn khối việc cho các chính khách và các nhà kiến trúc làm. Thế thì lẽ ra anh phải vui lên chứ lị :)

9:52 Monday,13.4.2015

Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi

"Lại ngẫm Hà Nội của ta, huênh hoang là một trong 10 đô thị rộng nhất thế giới, mà MỘT TẦM NHÌN cũng chẳng có, hay chẳng thể thực hiện trên thực tế, thì còn mong đợi nỗi gì."

Sắp roài sắp roài cụ Tùng ơi !!!!

Sắp có 1 tầm nhìn cao voài voại, cao nhất thế giới roài cụ Tùng ơi !!!

Tháp truyền hình Hà Nội sắp ghi dấu lịch sử roài cụ Tùng ơi !!!!

Chèng đéc ời :(((((((

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả