Nhiếp ảnh

Ảnh của Phan Quang:
Một cách ghi nhật ký

  NHẬT KÝ NGƯỜI NÔNG DÂN Triển lãm ảnh Phan Quang Từ 14 – 30. 10. 2010 Galerie Quỳnh 65 Đề Thám, quận 1, TP.HCM Giờ mở cửa: thứ Ba – thứ Bảy: 10h – 18h * Vào lúc 18h ngày 14. 10. 2010, tại phòng tranh Quỳnh (65 Đề Thám, Q.1, TP.HCM) triển lãm […]

Ý kiến - Thảo luận

13:18 Monday,4.7.2011

Đăng bởi:  trang

Mình đồng ý với Dim. Tiếc quá.

15:04 Thursday,21.10.2010

Đăng bởi:  Hoa Viên

vào http://quangtroc.com/html/trienlam-baochi.html thấy cái link ngay

20:51 Wednesday,20.10.2010

Đăng bởi:  Dim

Ảnh của bác này 'quá đáng' phết! :)

Tiếc là không tổ chức ở Hà Nội để mình được nhìn tận mắt.

16:17 Tuesday,19.10.2010

Đăng bởi:  tran trong linh

Mình muốn mua một vài tác phẩm của Quang quá mà không biết làm sao để liên lạc với anh. Nếu đọc được dòng tin nhắn này xin anh Quang liên lạc với địa chỉ hòm thư: linhtrongtran@yahoo.fr. Cảm ơn anh và Soi nữa.

21:13 Monday,18.10.2010

Đăng bởi:  heokhung

Comment của tôi là: Ngày mai tôi đi xem!

2:59 Monday,18.10.2010

Đăng bởi:  Duong Zoi

Mình thích bộ ảnh này. Thích everything từ bộ ảnh này.
Cảm ơn bạn Quang và gallery Quỳnh.

22:20 Sunday,17.10.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Everything ơi. Mình không nghĩ nó "vô hồn" đâu bởi chính như bạn nói sau đấy, chúng có thể là lạnh lẽo, ám ảnh... nhưng vì thế không vô hồn.
Tớ thấy cái quan trọng là nó đặt ra cho Everything một cơ hội đặt câu hỏi: Tại sao lại chụp thế?.. Còn hơn mấy bức đồi cát, ruộng bậc thang, xem thì sướng, xong là quên.

12:18 Sunday,17.10.2010

Đăng bởi:  Everything

Mình thấy tuy đẹp và lạ hơn lối nhiếp ảnh lâu nay, nhưng rõ ràng là vô hồn. Như là xem một đám người máy í, không biết mọi người có thấy thế không. Đúng hơn thì mình có cảm giác xem mấy phim giả tưởng của Mỹ - những thành phố chết chóc sau nạn đại hồng thủy chẳng hạn, rồi có một bọn trên trời xuống... Lạnh lẽo là cảm giác của mình.
Nhưng vẫn cảm ơn tác giả vì những bức ảnh ám ảnh. Dù sao cũng hơn tỉ lần những ảnh chụp đồi cát Phan Thiết với ruộng bậc thang Sapa.

12:08 Sunday,17.10.2010

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Mình thì lại thích nhất Tượng và... Trôi sông (chỉ mỗi tội là chụp hơi xa quá). Chúc mừng tác giả. Chúc mừng tác giả lần nữa vì bộ ảnh hiếm có ở các tay bấm máy người Việt.
Nhưng vẫn ngửi thấy mùi bánh bao Tầu trộn mùi mù tạt xúc xích Đức thoang thoảng thế nào ấy thì phải. Bắt chước các em thi Olympia, mình xin gào: "Tác giả ơi, hay quá rồi, cố lên!!!!!!!!!!

11:36 Sunday,17.10.2010

Đăng bởi:  admin

Sửa rồi BAP ơi, cảm ơn bạn.

11:11 Sunday,17.10.2010

Đăng bởi:  BAP

chúc mừng Quang, Soi ơi Quang sinh năm 1976 chứ không phải 1967 nhé.

9:47 Sunday,17.10.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Thấy anh làm việc vất vả bao lâu, nay cũng đã có triển lãm ra lò rồi. Chúc mừng anh nhé. Em thích nhất tác phẩm "Tượng" và "Thang" của anh. Thực ra với những tác phẩm này, mỗi người xem sẽ có sự biên dịch rất khác nhau, tùy thuộc vào trải nghiệm sống của họ. Tác giả là người gợi lên, không cần thiết phải giải thích gì nhiều. Hoan hô anh Quang.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả