Điện ảnh

Cuộc tái xuất giang hồ ngoạn mục của Mad Max sau 30 năm

Năm 1979, George Miller – một đạo diễn không tên tuổi người Úc – trình làng tác phẩm Mad Max (Max Điên). Bối cảnh của phim là một thế giới tương lai đổ nát, sa mạc hóa sau chiến tranh hạt nhân. Đây là nơi xăng dầu, nước uống, thức ăn… trở nên quý hơn […]

Ý kiến - Thảo luận

23:23 Saturday,11.7.2015

Đăng bởi:  Anh Dao

Phim rất hay, hấp dẫn từ đầu đến cuối

14:09 Wednesday,10.6.2015

Đăng bởi:  candid

hôm qua xem Mad max 2 hóa ra ngày xưa cũng xem rồi mà không nhớ tên phim. Kiểu phim tận thế, đánh nhau vì chút tài nguyên còn lại thế này sau này có phim Waterworld được coi là thảm họa vì đắt khủng khiếp mà không bán được vé.

13:37 Friday,29.5.2015

Đăng bởi:  IQ ABC

Bữa lên mạng thấy người ta khen Mad Max 4 này quá trời, tiếc là lại đang ở xa, không ghé rạp được. Cũng nghĩ là nó ra tới 4 phần nên đành ở nhà coi mấy phần cũ cho...dễ hiểu mà xem tiếp phần 4 sau.
Lúc ấy xem phần 1, thực tâm thì cũng chỉ nghĩ là xem để hiểu vậy thôi chứ phim làm năm 1979 thì chắc gì đã hay nhất là mấy cảnh hành động. Ai ngờ sai tùm lum. Mel Gibson rất đẹp trai lại đóng hay. Nội dung cũng hấp dẫn, đặc biệt là mấy cảnh đua xe này nọ quay rất thật. Từ đó đâm ra ghiền, coi nốt các phần 1981, 1985 luôn thấy thích quá. Kiểu nhân vật chính rất phong trần và thực chứ không dạng như mấy anh hùng phong thái anh hùng. Max rất con người và rất cô đơn, dù chặng đường nào anh cũng có vài người bạn (dù chỉ trong thời gian ngắn). Một thế giới điên cuồng, bạo liệt của thế giới hậu tận thế, nơi mà điện, dầu là những thứ xa xỉ mà kẻ nắm nó làm vua. Thật tiếc khi không được xem MM 4, chắc đành ngồi chờ bản HD trên mạng vậy. Cảm ơn chị Pha Lê vì bài viết.

23:33 Thursday,28.5.2015

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Ủ uây. Xem Mad Max thấy sướng kinh hoàng. Tớ mới xem một lần thôi nhưng chắc chắn sẽ mua vé xem lại lần nữa. Hôm đi vào rạp, thấy cũng nhiều người khoe là họ đi xem lần thứ hai. Phim thật đáng đồng tiền bát gạo.
Những cái hay của phim thì Pha Lê khen rồi, tớ chả biết thêm vào câu nào cho có ích. Nhưng xin chèn thêm một chi tiết: Đó là tớ rất hình ảnh về nhân vật người đánh đàn ghi-ta điện mặc áo đỏ. Tạo hình trông rất ngầu, và vai trò của anh ta trong đoàn rùng rùng vũ trang kia cũng rất đáng nghĩ. Trong thời buổi khó khăn thiếu thốn đủ thứ như thế, vậy mà Joe vẫn dành một xe riêng cho dàn nhạc chạy theo chơi, cũng ngông và có gu phết.
Nhìn nhân vật người chơi đàn đó, tự nhiên tớ liên tưởng đến rất nhiều nghệ sĩ, cũng nhập nhằng giữa đam mê trời phú và vai trò một công cụ cổ động hay giải sầu. Soi có rảnh cho thêm hình của nhân vật này vào bài với.
Cám ơn bài viết của Pha Lê nhé.

23:05 Thursday,28.5.2015

Đăng bởi:  admin

:-))) bạn Fan Điện Ảnh tội nghiệp quá, sao cứ lọ mọ vào Soi đọc rồi chửi bới vậy? Mình đã khuyên bạn nên chọn hoạt họa Tom & Jerry xem cho đầu óc đỡ phải vất vả rồi mà?
Có khi mùa này đang nóng quá nên tâm thần không được ổn định chăng? Khi nào mát zời, bình tĩnh lại, viết được cmt nào không phát điên lên như những cmt vừa rồi thì Soi đưa lên nhé.
Chúc bạn mau khỏe. Đừng vào Soi nữa may ra bớt mệt?
Chân thành.

17:59 Thursday,28.5.2015

Đăng bởi:  phale

@Chung: Miller bỏ tiền sản xuất Dead Calm và có quay một số cảnh cho phim này :) ông nung nấu ý định sản xuất Flirting có Nicole (và Naomi Watts) đóng chính nên ông đẩy Nicole cho Noyce. Dead Calm là dự án của Miller, dấu ấn của ông có khá nhiều trong đó, Noyce giống làm thuê hơn.

Nhưng đề đạo diễn thì cũng sai rồi nhỉ. Để mình nhờ Soi chỉnh lại

17:30 Thursday,28.5.2015

Đăng bởi:  chung

Bạn Pha Lê ơi, phim Deadcalm của đạo diễn Phillip Noyce cơ mà.

16:43 Thursday,28.5.2015

Đăng bởi:  admin

Ôi bạn Fan Điện Ảnh ơi, sao lại đi ganh tị với kiến thức của bạn Pha Lê thế. Nếu bạn đọc bài của Pha Lê mà thấy nhiều kiến thức quá (đồi với bạn), khiến bạn tự ti vì mình không biết gì, thì cứ đóng lại, chuyển sang những bài khác dễ hiểu hơn, việc gì lại phải nặng lời chì chiết việc "biết và chia sẻ" của bạn ấy.

Đừng ganh tị, đố kỵ quá Fan Điện Ảnh à...

Soi không đưa cmt của bạn lên là vì thế nhé.

PS: Xem phim không hiểu, đọc bài bình cũng không hiểu, thì lấy Tom & Jerry ra xem, coi có cải thiện hơn không nhe bạn.

Chúc vui.

12:06 Thursday,28.5.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

Tác gia Pha Lê hiểu rộng quá, đi đâu cũng có bài
cảm ơn nhé

0:47 Thursday,28.5.2015

Đăng bởi:  Mèo đi hoang

Vừa xem đua xe vừa há mồm.

Lần đầu ngó trailer của MadMax trong một rạp phim, cứ ngỡ sẽ lại là một phim hành động linh tinh nào đó kiểu như Fast and Furios 7, cho tới khi tựa đề Madmax hiện lên thì loanh quanh đâu đó trong đầu mới nhớ về mấy cái phim madmax cũ cũ, mấy tựa game kiểu như fallout 3 hay RAGE . . . Về nhà xem lại thông tin trên mạng rồi thì, xắn tay áo đi xem ngay ngày đầu ra rạp.

Bữa đó rạp hơi vắng và ít người, vậy mà một tuần sau mình đi xem lại thì đông nghẹt, có cả mấy người đã xem rồi nay đi xem lại như mình;

Phim có cốt truyện siêu nhanh và gọn gàng, không giải thích dài dòng một tẹo nào về bối cảnh, nhân vật hay địa điểm . . . mà thông qua một vài thông tin ( có vẻ ) linh tinh từ các nhân vật. Thông tin vừa đủ, ai hay xem và tìm hiểu về đề tài hậu tận thế thì có thể thấy thích, còn không thì cũng mờ mờ hiểu được. Nhưng để hiểu cho rành rọt và rõ các chi tiết thì xem lần đầu không được, do mải mê ngắm xe ngắm cảnh ( cười ).

17:20 Wednesday,27.5.2015

Đăng bởi:  Như Mai

Phim này hay không thể tả nổi. Mình vốn không ưa cái gì bạo lực, vừa bạo lực vừa bụi băm dơ dơ thì càng ghét.
Ban đầu chịu đi coi vì bạn cùng nhà hứa sẽ đi coi Far From The Madding Crowd với mình nếu mình đi coi cái này với nó. (FFTMC là phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Thomas Hardy, bối cảnh Cornwall Anh quốc, có các màn cắt lúa bằng liềm, ở trần tắm biển và phi ngựa nước kiệu về phía hoàng hôn xa xa....)

Lần đầu tiên xem phim mình xem bản 3D, choáng hết cả váng. Phải nói phim quá...đẹp, mình ngồi xem mà mê mẩn, lâu lắm rồi mới có cảm giác tập trung đến vậy. Những gì mình vốn không thích (bạo lực, bụi bặm, đau đớn) được đẩy lên đến cùng cực nên đẹp tuyệt vời. Âm nhạc trong phim cực kỳ xúc động, rất khớp với diễn biến câu chuyện. Nếu đang làm việc một mình, bạn thử để nhạc phim này làm nền, cảm giác rất là phê...

Sau một tuần, mình đi xem lại bằng bản 2D, vẫn có cảm giác tập trung y như vậy, nhưng lần này đỡ choáng hơn tý nên không bỏ lỡ nhiều chi tiết nho nhỏ như lần một. Chắc khoảng một năm nữa, mình sẽ xem lại. Còn FFTMC thì mình hoàn toàn không có nhu cầu xem lại :P

Một bộ phim cực kỳ hay. Mình cứ canh me chờ bài bình này, vì nghĩ kiểu gì Pha Lê cũng sẽ có bài. Cảm ơn bạn nhiều.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả