Bàn luận

Lan man từ chuyện nọ
xọ chuyện kia...

Cái được gọi là một sân chơi trong thời điểm hiện tại là thật sự cần thiết. Trong cái thế giới được các phương tiện thông tin hỗ trợ, kiến thức được san phẳng. Ngược lại với điều này, tri thức luôn có sự khác nhau về “hạ tầng cơ sở”. Sẽ khó tránh khỏi […]

Ý kiến - Thảo luận

22:18 Wednesday,4.4.2012

Đăng bởi:  xưa lắm rồi

Dẫu biết rằng chuyện anh Linh nói ra xưa như trái đất, ít nhất 80% nghệ sĩ, họa sĩ vn hiểu điều này, chắc cũng không cần đến anh Linh đi Pháp mới hiểu và viết điều này ra đâu ạ. Nhưng đẫu sao cũng cám ơn anh viết bài này, đọc lại cũng cảm thấy có chút vui, chút buồn.

21:37 Wednesday,4.4.2012

Đăng bởi:  Thao Vi

Oh, không biết có phải bạn viết bài này cũng chính là tác giả có triển lãm Thương Thuyết ở L'espace không nhỉ? Nếu đúng thì nghĩa là bạn ấy cũng đang "lết đến trung tâm" à? Vì TL của bạn này do L'espace - một trong những trung tâm văn hóa (nước ngoài có) hỗ trợ nghệ thuật tại VN...

12:06 Thursday,21.10.2010

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Mare bito, đã sửa như bạn nói rồi. Xin lỗi lúc nãy đánh máy nhầm tên nhé :-)

11:01 Thursday,21.10.2010

Đăng bởi:  Mare bito

1 - Tôi là Mare bito, không phải Mara bito, dù là cái tên đó có vẻ nonsense nhưng mong Soi đừng nhầm tên tôi như thế.
2 - Về Takashi Murakami tôi cũng có đọc rồi, nhưng vấn đề tôi thắc mắc ở câu đưới đây là vấn đề khác:
"Nói về chuyện này tôi chợt liên tưởng đến hai bác cùng tên Murakami của Nhật, hai bác văn học đương đại và một bác điêu khắc sắp đặt."
Rõ ràng tác giả đã gõ là "hai bác văn học đương đại và một bác điêu khắc" vậy rốt cuộc là ba người chứ không phải là "chợt liên tưởng đến HAI bác cùng tên..."?
Xin lỗi vì tôi có tật bắt bẻ chữ nghĩa...

6:54 Thursday,21.10.2010

Đăng bởi:  admin

Mara bito à, nhiều ông Murakami lắm, một ông Rừng Nauy, một ông cũng Murakami, cũng viết văn, cũng nổi tiếng, nhưng không phải Rừng Nauy (ông ấy ở đây Trần Trọng Linh không nói tới). CÒn Murakami mà bạn Linh nói là Takashi Murakami (còn gọi là Mr.), ông này Soi có một số bài về ông đấy, bạn vào search, gõ tên ông ấy là ra một số bài nhé.

3:59 Thursday,21.10.2010

Đăng bởi:  Mare bito

"Nói về chuyện này tôi chợt liên tưởng đến hai bác cùng tên Murakami của Nhật, hai bác văn học đương đại và một bác điêu khắc sắp đặt."
Tôi không hiểu đoạn này lắm, mong là Soi gửi lại thắc mắc cho tác giả hoặc nếu Soi hiểu thì giải thích giùm tôi. Hai bác Murakami ở đây thì tôi đồ là Ryu Murakami và Haruki Murakami, và cả 2 đều là nhà văn. Vậy thì cái bác điêu khắc sắp đặt kia là tác giả bài viết muốn ám chỉ ai? Là 1 trong 2 bác nhà văn kia hay một ông điêu khắc sắp đặt nào khác?

Còn đoạn này nữa:
"Ngẫm ra thì cứ nghĩ: Nhỏ + Bé = Yếu Sinh Lý. Nhưng hoá ra không phải. Các bác ấy cũng Nhỏ + Bé nhưng lại thuộc = “Hàng Khủng”."
Tôi thì e là các ông "nhỏ + bé" đó chẳng nhỏ và bé chút nào. Nhất là nếu họ lại còn là người Nhật, một nền văn hóa mà các vùng trung tâm nghệ thuật trên thế giới lúc nào cũng giỏ rãi ra thèm thuồng cũng như nể sợ kiêm buồn ói trước những sự điên rồ, khu biệt và đặc thù đến kinh tởm của nó. Theo tôi thì so sánh này của tác giả đưa ra không hợp lý cho lắm. Hoặc cũng có thể tác giả muốn diễn tả ý khác nhưng tôi quá thiển cận nên không hiểu được hàm ý sâu xa?

3:16 Thursday,21.10.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Nhân ngày 20 tháng 10 (ngày của phụ nữ Việt Nam) mà bạn Linh lại nói chị em nghệ sĩ lôi "vốn tự có" ra thì chẳng tôn trọng chị em chút nào. Trình diễn rất nhiều khi sử dụng cơ thể, và cơ thể nào chả là vốn tự có của nghệ sĩ, cả nam và nữ đều vậy

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả