Đi & Ở

Xã hội Hàn Quốc (bài 4): Người Hàn Quốc hăng hái làm gì nhất? Đàn ông thì biểu tình…

Lời mở đầu:Nếu có một dân tộc nào trên Trái đất này kỷ luật hơn người Nhật Bản thì đó chỉ có thế là người Triều Tiên. Nếu tồn tại một xã hội nào với nhiều điều đặc thù kỳ quặc giống như Nhật Bản, thì đó cũng chỉ có thể là Hàn Quốc. Hai […]

Ý kiến - Thảo luận

8:53 Tuesday,27.9.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Bác Dương Trần ơi, em kính bác cái link này, bác xem để biết thêm thông tin ạ: http://news.bbc.co.uk/local/london/hi/people_and_places/history/newsid_8320000/8320048.stm

Việc đứng bên phải, đi bên trái trên thang cuốn trong hệ thống tàu điện ngầm London (Tube) là luật lệ độc nhất vô nhị ở một nước lái xe bên trái bác ạ. Không chỉ khách du lịch, mà dân tỉnh lên London cũng bị nhầm.

Trong link em dẫn họ có giải thích nhưng chưa cặn kẽ. Có cái sự kì khôi này là vì ngày xưa (khoảng 1920s) thiết kế thang cuốn ở bước tiếp đất cuối cùng là một đường chéo về bên trái. Bình thường khi chuyển từ trạng thái đứng yên sang bước đi hầu hết mọi người đều bước chân phải trước. Nếu đứng bên trái, bước chân phải trước thì sẽ bị vấp ngay lập tức. Vì vậy người ta quy định: chọn đứng yên thì sẽ phải đứng bên phải, khi bước ra sẽ không bị vấp. Dần dần đến Chiến tranh thế giới thứ II, khi lưu lượng người sử dụng tăng cao, người ta bắt đầu phát loa và dựng biển "Please stand on the right" để nhường bên trái cho người nào muốn bước đi. Từ đó mà thành thông lệ. Đây là một trường hợp đặc biệt, là kết quả của lịch sử chứ không theo thông lệ như ở các nước khác.

Năm ngoài nhà ga Holborn đã tiến hành thử nghiệm việc không cho đi bên trái nữa, cả hai bên cùng phải đứng để tránh ùn tắc ở cửa ra.

18:23 Monday,26.9.2016

Đăng bởi:  Duong Tran

@ Đặng Thái: Chắc không "kiên định" được ở London đâu ạ, vì giờ cao điểm thì nghe ra rả "Please stand on the right" còn bình thường thì (theo mình thấy) cũng chẳng mấy ai đứng ở bên trái cả.

8:42 Tuesday,27.10.2015

Đăng bởi:  Hải Trần

Mình nghĩ là dân Hàn Quốc ai ai cũng cắm đầu cắm cổ chạy như thế thì trong vòng có mấy chục năm họ mới kịp làm ra tưng đấy của cải. Chứ nếu ai cũng ngồi comments "hời hợt" như Uyên Bùi thì thảo nào mà năng suất lao động nước mình chả thấp nhất Châu Á.
(Với lại hình như chẳng ai hiểu được ý Uyên Bùi thì phải?)

9:01 Sunday,5.7.2015

Đăng bởi:  Đặng Thái

Haha, vậy là Hieniemic đã thỏa hiệp với cái không đúng rồi. Nhiều người Anh cũng như vậy khiến cho cái lề thói cũ không còn được quy củ nữa. Trong trường hợp bạn kể, bạn đang đi tay trái là bên đúng thì chẳng việc gì phải nhường bằng cách sang bên phải, cứ đứng lại thì người kia họ phải nhường thôi.

Nếu ai cũng "kiên định lập trường" như vậy thì sẽ không có chuyện chen nhau trên vỉa hè, cứ phải vừa đi vừa tránh như bây giờ. Khi hai người đi bộ ngược chiều chạm mặt nhau, mình luôn tránh theo luật lái xe, người Tây bao giờ cũng tránh dễ dàng, chỉ có châu Á là chuyên kiểu mình tránh bên nào thì họ cũng tránh cùng bên ấy.

Bây giờ thấy thanh niên Anh họ ăn trứng rán, thịt viên bằng dao cũng là chuyện thường mặc dù quy tắc ăn của người Anh là chỉ được ăn bằng dĩa. Thời thế thay đổi, năm triệu người nhập cư chứ có phải ít đâu!

5:12 Sunday,5.7.2015

Đăng bởi:  Hieniemic

@Đặng Thái: Ở Anh chỉ có đi xe và đi thang máy là đi tay trái thôi, còn đi bộ thì tất cả mọi người (bất kể người Anh người Scot người Tàu người Phi nhập cư sinh viên giáo sư gì gì gì) đều đi loạn xạ, phía nào tiện thì đi. Mấy năm trước khi mới tới, mình cố tình đi bên tay trái cầu thang để kiểm tra xem người ta đi bộ có đi như đi xe không, nhưng toàn bị mấy đứa Anh đi xuống cũng đi bên tay trái thế là đành đi sang phải nhường đường.

0:05 Sunday,5.7.2015

Đăng bởi:  Uyên Bùi

Có thể bạn không hiểu ý tớ Đặng Thái ạ! Tớ nghĩ hành động văn minh đó là đương nhiên nên tớ không thấy có gì để đáng ngạc nhiên cả. Hàn Quốc có ban bố luật thì cũng chỉ là đơn giản để phục vụ cho nhịp sống xã hội của họ, lại càng chẳng có gì để ngạc nhiên. Chỉ là đọc bác Candid đã cmts nên mới buộc ra như thế thôi. Mà chỉ thế đã bị qui chụp cho đọc không kỹ nên không ngạc nhiên thì quả là tớ cũng thật hời hợt khi cmts vào bài này.

21:32 Saturday,4.7.2015

Đăng bởi:  Đặng Thái

Gửi Uyên Bùi: ở các nước văn minh thì thông thường là thế này, nước nào lái xe bên phải thì đứng bên phải thang cuốn, lái xe bên trái thì đứng bên trái thang cuốn, bên còn lại dành cho người đi vội. Qui tắc lái xe này cũng áp dụng cho việc đi bộ trên vỉa hè và tránh nhau khi hai người đụng nhau (sang Anh mà thấy đi bộ bên tay phải là biết dân nhập cư hoặc du học sinh đầu đen). Tuy nhiên đó chỉ là thói quen và phép lịch sự nhưng không ai quy định thành văn và nếu đi thang cuốn ở Pháp chẳng hạn, có đứa dở hơi đứng bên tay trái thì những người đang vội phía sau cũng chả làm gì được ngoài việc đứng đợi theo, chẳng ai thèm nói.

Còn cái khác biệt ở Hàn Quốc là trước đây không có bên nào là bên đứng lại cả, bên phải hay bên trái thì ai cũng đều đi (mà chủ yếu là chạy). Hiện tại phải có quy định bằng luật về đứng phải trái rõ ràng và cấm chạy là vì thế. Bạn chưa đọc kĩ nên không có gì ngạc nhiên cũng phải. :)

13:29 Saturday,4.7.2015

Đăng bởi:  Uyên Bùi

Mình chưa có dịp đi Nhật hay Hàn, nhưng ở châu Âu thì di thang cuốn đứng phía bên phải là đương nhiên dể nhường cho người vội đi bên trái. Phân chia luồng bên phải là chậm, bên trái là nhanh. Còn bên Anh thì mình không biết, nên thấy không có gì ngạc nhiên cả!

14:35 Friday,3.7.2015

Đăng bởi:  candid

Ở Nhật người ta cũng đứng một bên thang cuốn để nhường cho những người vội đi bên còn lại. Có lần sang Nhật, do chuyến bay muộn và đến Nhật sớm còn chưa tỉnh ngủ, ở sân bay em quen như ở VN nên đứng nhầm vào bên dành cho người vội, được một lát thấy mỗi mình đứng mới nhận ra mình đã sang đất Nhật, vội đứng tránh sang một bên.

Đến lúc về Sài Gòn mặc dù sân bay mới xây giống hệt sân bay ở Nhật nhưng nhìn thấy cũng thang cuốn bà con đứng ngổn ngang yên tâm hẳn là đã về đến VN.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả