Gẫm & Bình

“TRẬT TỰ” của Lê Thúy: "không phải dạng vừa đâu"

  TRẬT TỰKhai mạc: 18h ngày thứ Bảy 25 tháng 7 năm 2015 Địa điểm: tại Chula Fashion, 43 Nhật Chiêu, Tây Hồ, Hà Nội Các họa sĩ trẻ mới ra trường, để khẳng định mình, sẽ phải thử nhiều hướng khác nhau. Trong những lối thường được tìm có hai hướng đáng nói tới […]

Ý kiến - Thảo luận

15:37 Sunday,26.7.2015

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Triển lãm của bạn Lê Thúy đã khai mạc hôm qua. Tớ đang tập làm video clip, chủ yếu phục vụ các chương trình của mình sau này. Ngày hôm qua cũng có video clip dạng cây nhà lá vườn về buổi khai mạc. Mọi người vào xem clip nhé. Tất nhiên, đã là nghệ thuật thì mọi người nên đến xem tận mắt sẽ tốt hơn nhiều, đường hơi xa nhưng coi như làm một vòng dạo Hồ Tây: https://youtu.be/nTaw1OJpAcI

21:33 Saturday,25.7.2015

Đăng bởi:  cứ từ từ

mình chờ đợi màn độc tấu của họa sĩ này cũng lâu rồi , chúc mừng họa sĩ !!!

15:33 Thursday,23.7.2015

Đăng bởi:  Linh Cao

Thông ơi, chị không hơi đâu mà trêu ai quá đôi lần, và chú cũng nên tự tin chứ đừng ngại lời chê. Chê hay và đúng thì như Thúy ấy, nó gặp chị vẫn chào nhau thân ái lắm. Khen chú viết bài này tốt nhưng một vài ngôn từ còn hơi chợ, ngọt với phụ nữ nhưng vẫn sắc trong thẩm định, đấy gọi là " vừa hồng vừa chuyên" đó !

14:13 Thursday,23.7.2015

Đăng bởi:  bily john

Từ lần đầu bắt gặp tranh của Thuý tôi đã thấy cuốn hút. Điều gì cuốn hút ở những bức lụa của Thuý theo tôi đó là vẻ sang . Tôi rất thích cái vẻ sang chảnh ở những tác phẩm hội hoạ, nhưng để phân tích về kỹ thuật để tạo ra cái vẻ đẹp sang chảnh thì tôi chưa phân tích nổi. Gam màu xám cô đơn kiêu kỳ với nét vàng kim điểm xuyết ư.Bố cục có những khoảng không gọi mở hay những đường nét sắc xảo và tinh tế. Có nhiều hoạ sỹ danh tiếng nhưng tranh của họ không bao giờ có cái vẻ sang mà tôi thích ở tranh của Thuý. Tranh thế nào thì người thế ấy , có lẽ ta phải bóc các lớp vỏ củ hành để thấy được cái lõi của tác giả người đã tạo ra những tác phẩm rất giá trị.

13:08 Thursday,23.7.2015

Đăng bởi:  admin

Các bạn cmt chú ý giùm: mấy cmt viết tắt, kiểu "không" thì viết thành "ko", "gì" thành "j", "em" thành "e", "rồi" thành "r"... là Soi không đưa lên đâu nhé. Trước Soi còn rảnh có thể gõ lại cho các bạn, nay bọn Soi bận quá, không gõ lại được những chữ viết tắt, nên các bạn lưu ý giùm. Quy định này đã có từ lâu nhưng hình như nhiều bạn không đọc lại, ở ngay trên ô cmt mà...

Mong các bạn thông cảm.

12:45 Thursday,23.7.2015

Đăng bởi:  nguyễn thị nguyệt

Mình thì k bình luận gì nhìu nhưng xem tranh của thúy lúc nào mình cũg thấy có nhìu tự sự thì phải. Tớ rất thích thúy vẽ lụa, và nhìu lúc thấy khâm phục sự đảm mê, sự tìm tòi cái mới, sự mạnh dạn trong ý tưởng và sự nỗ lực không ngừng của bạn để tiến xa hơn trong con đường nghệ thuật này. Cố lên thúy, mình tin bạn sẽ làm được và thành công. Ít ra mình cũng có bạn là họa sĩ rùi.hj

12:28 Thursday,23.7.2015

Đăng bởi:  admin

Soi thấy có một số bạn cmt bài có ý:
- Tranh Thúy thì đẹp
- Thông không nên viết bài và bình luận, để người xem tự cảm nhận

Thưa các bạn,
Đầu tiên là Soi không đưa những cmt ấy lên. Hai là may cho Soi là có Thông viết bài, giới thiệu, viết cảm nhận (thật của Thông). Còn không, ai cũng như các bạn, âm thầm xem, rồi mượn cái cớ rất hay là "mặc người khác cảm nhận đi" mà chẳng nói gì cả, thì đã không có trang Soi này.
Bài của Thông, có gì không hay, các bạn cứ việc phản biện, phân tích, xem cái nào hay, cái nào tán, chứ đừng có khuyên Thông (và nhiều người khác nữa) là đừng có viết, để tự người ta xem tranh, còn bản thân mình thì đến phân tích một cái tranh đẹp thế nào nói cũng không ra câu, ra hồn!

12:20 Thursday,23.7.2015

Đăng bởi:  Trần Thị Thu

Bài viết rất hay, cảm ơn Phạm Huy Thông.

7:53 Thursday,23.7.2015

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Dở hay gì thì chị Linh Cao cứ đến xem ủng hộ tinh thần cho em nó lần đầu làm triển lãm một mình nhé. :)

23:22 Wednesday,22.7.2015

Đăng bởi:  LvsC

Tranh đơn giản thành Hay
Bình lung tung thành Dở
Dở Hay đâu do muốn
Do tự Số mà nên

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả