Đi & Ở

Câu chuyện Bình Nhưỡng, phần 2: “cường quốc tượng đài”

(Tiếp theo bài trước) Từ sân bay Poyongang vào đến trung tâm Bình Nhưỡng mất khoảng 20-30 phút. Đường rộng rãi, cây xanh và thảm cỏ trải dài hai bên. Rất ít ô tô đi trên đường. hai người đàn ông gò lung trên xe đạp, đằng sau xe buộc những bao tải lớn, trông […]

Ý kiến - Thảo luận

21:42 Monday,7.9.2015

Đăng bởi:  NMH

Hình như chúng ta cũng đang cố gắng học tập cái vụ này thì phải.

14:52 Sunday,16.8.2015

Đăng bởi:  Candid

Theo em thì cùng học một thầy thôi nhưng kết quả khác nhau.

14:41 Sunday,16.8.2015

Đăng bởi:  Chíp hôi về giề

Trông giống các tượng đồng phôi lối mòn của bác Lông Sô nhà tôi, đến từng chân tơ kẽ tóc. Điều này liệu có dính đến một bí mật, là chính Hồng quân LX từng đánh chiếm phía bắc của xứ Lạnh vô cùng, từ tay bọn Lùn?

17:21 Saturday,15.8.2015

Đăng bởi:  Tham nhũng

Nhỏ như củ tỏi, hay lớn như tượng đài thì giá cả/chi phí cũng phản ánh chất lượng. Ở Việt Nam chỉ chi 20-30% tổng mức đầu tư thì chỉ mua được từng ấy thôi.

14:57 Saturday,15.8.2015

Đăng bởi:  Candid

Việt Nam mình không cố được "đài" thì hẵng cố làm "tượng" cái nhỉ? Em thấy các nước ở các khu công viên hay trước các toà cao ốc trên vỉa hè người ta làm các tượng đồng bé bé cỡ người thật thôi nhưng rất sinh động, tạo cảnh quan vui mắt.

Các chủ đầu tư Việt Nam sẵn sàng chi tiền để làm đá phong thuỷ hay thiềm thừ ăn không ị chứ ít thấy chi tiền làm tượng.

12:57 Saturday,15.8.2015

Đăng bởi:  cứ từ từ

Cũng là giơ tay dạng chân mấy tư thế cơ bản, thế mà trông của họ vẫn có khí thế hùng tráng vượt hẳn mấy tượng đài của mình.

7:42 Saturday,15.8.2015

Đăng bởi:  Đặng Thái

Phải công nhận là tượng đài, đặc biệt tượng người của Triều Tiên rất đẹp. Bất kì tượng đơn, tượng nhóm nào cũng đều có thần thái cả. Không biết bên ấy các bác có làm cái lễ "hô thần nhập tượng" hay là "khai quang điểm nhãn" gì không mà nom như người thật. Chất liệu cũng rất tốt, không pha tạp sắt vụn gì hết. Đặc biệt là không có cái loại tượng bê tông cốt thép, ghép từng khối, nhìn thấy rõ vết ghép, rồi sau han rỉ chảy ra lem nhem vàng khè, xấu không thể tả. Những tượng đẹp thế này mà sau nhỡ có bị kéo đổ kể cũng tiếc.

Có đẹp (mà chắc lại rẻ) thì các lãnh tụ Phi châu mới đua nhau thuê làm chứ. Chỉ có thêm tâm sự thế này: tượng các bác lãnh tụ trải dài từ Đông Âu, Đông Á sang tận Đông Phi sao mà vẫn cùng cảnh ngộ. Bác nào cũng phải đứng, mà người ta lại còn tính toán sao cho đứng được mấy trăm năm, chồn chân mỏi gối chứ chẳng chơi. Tay thì nhiều tư thế chỉ trỏ chứ chân thì không thấy có kiểu nào khác ngoài đứng thẳng đuỗn. Làm một phát ngồi trên ngai, oai như cóc giống Tưởng Giới Thạch hay là ngồi bệ vệ, dạng háng vừa vừa như Lincoln có phải thay đổi hẳn không khí không nào?

23:16 Friday,14.8.2015

Đăng bởi:  rieng&chung

Xin nhất trí với bác Candid về việc "còn độ đẹp thì cứ đuổi từ từ".

Nhớ lại khoảng năm 1995, em hỏi các sinh viên Bắc Triều Tiên ở đại học Tsinghua Bắc Kinh là sao bọn mày không học ngành kiến trúc (toàn học tự động hóa với gì gì...), họ trả lời đại ý là kiến trúc nước tao đủ ngon rồi, không cần cử người đi học nữa. Hồi đấy nghe thế chỉ biết lấy làm lạ, vì khác VN mình quá - hầu như đi nước nào cũng có học kiến trúc.

Mấy năm sau lờ mờ nhận ra kinh tế của họ chẳng khá lắm, lại nghĩ có lẽ mấy ông này sĩ diện, không có tiền xây dựng nên không gửi người đi học kiến trúc chứ gì. Nhưng cũng biết họ có nhà cao tầng "khang trang" hơn đứt VN lúc bấy giờ.

Sau nữa có dịp xem sách ảnh, thấy tranh tượng của họ thực sự rất đẹp, tuy ý nghĩa chính trị quá đậm, nhưng diễn tả rất đẹp, rất công phu và lôi cuốn. Tuy em ít kiến thức về nghệ thuật, nhưng không khỏi ngậm ngùi vì ở VN ít thấy tranh tượng lôi cuốn được như vậy.

12:11 Friday,14.8.2015

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Ít ra nó còn đẹp.

Cadid chớ nhầm, nước ta không những đuổi kịp mà còn vượt xa, xuất khẩu kha khá tượng đài sang Lào và Campuchia. Bên cạnh những kiến trúc biểu tượng tuyệt đẹp của họ, giữa quảng trường Phnompenh là tượng đài ta, bỏ qua phần nội dung, hình thức của cái tượng đài ấy như ném nguyên bãi cứt vào giữa luống hoa nhài.

10:17 Friday,14.8.2015

Đăng bởi:  candid

Việt Nam ta sắp đuổi kịp về độ hoành tráng rồi, còn rất nhiều địa phương đang xin xây tượng theo lời ai đó, còn độ đẹp thì cứ đuổi từ từ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả