Nghệ sĩ Việt Nam

thân|thể - 4 sơn mài|5 sơn dầu của Doãn Hoàng Lâm

. THÂN THỂKhai mạc: 18h00, thứ Sáu, ngày 21. 8. 2015Địa điểm: Manzi art space, 14 Phan Huy Ích, Hà NộiThời gian: 21.08 – 20. 9. 2015Vào cửa tự do Dịp thu này Manzi hân hạnh giới thiệu triển lãm mang tên gọi thân|thể, bao gồm các tác phẩm mới và chưa từng công bố […]

Ý kiến - Thảo luận

15:36 Friday,28.8.2015

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Định bụng viết một bài cho triển lãm “em|body” của bác Doan Hoang Lam nhưng mấy hôm nay vẽ vào hứng nên không viết được. Thôi mọi người xem tạm video về triển lãm trên Youtube nhé: https://youtu.be/MmEfX8Auwe8

18:53 Tuesday,25.8.2015

Đăng bởi:  Tân

Tranh thì thấy bảo là tranh mới, chưa từng công bố . Bạn lc thì nhận xét trước khai mạc những 2 ngày, bạn đoán tranh rồi ý kiến à ?

18:44 Wednesday,19.8.2015

Đăng bởi:  lc

Đây là một bài viết hay cho Lâm, nhưng vẫn không làm anh bớt nhạt! Doãn hiền và lịch. Vẽ điệu và rất có ý thức cầu toàn. Nhưng hình như anh vẫn chưa tìm được cho riêng mình cái icon mà ở một số hoạ sỹ, đó như tín điều để theo đuổi bền bỉ lâu dài. Tranh anh vì thế vẫn mãi dừng ở hình thức, xoay vần quanh bề mặt và làm nô lệ cho những kiểu dáng trống rỗng cố bóp bẻ cái gọi là figurative trên nền trừu tượng mà chưa chỗ nào đến nơi đến chốn, mặc dù ai cũng thừa nhận rất tay nghề! . Giai đoạn anh vẽ đẹp và thật nhất, thì có chất biểu hiện( là hồi vẽ ở xưởng Thuỵ Khê ). Tuy chê vậy, nhưng mình vẫn quý anh hơn rất nhiều nhân vật khùng khoằng cùng lứa. Có lẽ ở một số hoạ sỹ, con người làm nên giá trị cho tác phẩm ...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả