Tin tức

Chọc thủng tranh, đu vỡ bình - tai nạn nghệ thuật từ trẻ con

Chuyến xem triển lãm “The Face of Leonardo, Images of Genius” tại trung tâm giải trí Huashan 1914 ở Đài Bắc hôm Chủ nhật vừa qua đã kết thúc bằng một cơn ác mộng gây ra bởi một thằng bé 12 tuổi. Camera giám sát cho thấy thằng bé này vừa đi vừa nghịch lon […]

Ý kiến - Thảo luận

11:43 Friday,28.8.2015

Đăng bởi:  IQ ABC

Cách cư xử của mấy anh Khựa tư bản thực ra cũng không phải là quá đáng bởi cách trừng phạt khách tham quan ở Tây cũng chẳng khác gì ở Tàu đâu ạ. Nếu nương tay quá mấy vụ này thì thể nào mà chẳng có thêm vụ dùng dao đâm thủng tranh cho vui như trước đây. Thế mới biết ở nước-nhà-người-ta nghệ thuật được trân trọng, nâng niu đến mức nào.
Lại nhớ lại mấy vụ mấy người bạn mình chuyển tranh bằng đường hàng không của nước nhà: VNA làm mất một kiện cả mấy bức tranh, đến khi đền bù thì đòi bồi thường theo...trọng lượng. Nên giờ để an toàn, bác nào chuyển tranh thì cố gắng vẽ thật dày và thêm mấy cục đá vào cho nó nặng, lỡ bị mất thì bọn VNA cũng đền thêm được vài trăm ngàn...việt nam đồng.
Nói phiếm ngày Vu Lan, mong các bác chớ quở trách ạ :)

22:33 Wednesday,26.8.2015

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Hừm, đúng là cách cư xử của người Do Thái khác hẳn mấy anh Khựa tư bản!
Mà xin hỏi "cũng còn may vì nó chưa đái lên tranh", thế nghĩa là trước đây đã từng có trường hợp đái lên tranh rồi ạ? (Tất nhiên là tranh quý, đắt ấy)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả