Nhiếp ảnh

Asher Svidensky: chụp những bé thợ săn bằng đại bàng Mông Cổ

Trong cuộc hành trình đến Mông Cổ, tôi đã đến Ulgii (hay ölgii) – thủ phủ của vùng cực Tây – với mục đích ghi lại hình ảnh về cuộc sống của những người thợ săn thuộc tộc Kazakh – hiện sống tại phía Tây Mông Cổ. Những người thợ săn này đang cố duy […]

Ý kiến - Thảo luận

15:10 Wednesday,14.10.2015

Đăng bởi:  candid

Gần đây ở Hà Nội thấy có mốt nuôi chim ưng, đại bàng tập săn mồi. Thi thoảng ngồi cafe thấy có một con đại bàng đội mũ che mắt mà thấy buồn cho thân phận đại bàng. Ở nơi có núi, thảo nguyên mênh mông, đại bàng còn được săn mồi đúng nghĩa chứ ở thành phố như thế này đại bàng chỉ là cái bóng của nó mà thôi.

Nhớ trong Daghestan của tôi có nói đại ý là đại bàng cũng như người miền núi, vốn kiêu hãnh, không chịu được sống nhục.

10:29 Wednesday,14.10.2015

Đăng bởi:  candid

Mình có xem bộ ảnh chim cốc từ trước cũng không để ý là có bài viết đi kèm. Cám ơn bạn.

21:19 Tuesday,13.10.2015

Đăng bởi:  Hoàng Lan

@Candid và Raumuong Noigian: Nghệ sĩ này có bộ ảnh bác dân chài dùng chim cốc bắt cá, và có câu chuyện thú vị đấy :) .Bài cũng dài, mình lưỡng lự giữa hai bài và cuối cùng chọn dịch bài về Mông Cổ trước. Hai bạn thích thì mình sẽ dịch bài về chim cốc luôn.
Người Mông Cổ thả chim đi sau 8 năm vì như họ nói, phải thế chim mới quay về hoang dã, "lấy vợ lấy chồng" và sản sinh ra thế hệ con cháu cũng hoang dã, khỏe mạnh. Như vậy con cháu của bộ tộc mới tiếp tục có nguồn đại bàng khỏe và dồi dào. Chứ thả chim lúc già thì chim chắc chỉ còn nước chết ngoài tự nhiên, và như thế cũng sẽ không sản sinh được thế hệ đại bàng khỏe mạnh hòng tiếp nối công việc nữa.

18:34 Tuesday,13.10.2015

Đăng bởi:  Candid

Tác giả này cũng có bộ ảnh của người dân dùng chim cốc đánh cá rất đẹp nhưng không có câu chuyện thú vị đi kèm.

16:49 Tuesday,13.10.2015

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Hay quá, cảm ơn người dịch. Con người vĩ đại thật. Hồi xưa xem một bộ phim nào đó, có cảnh người dân Trung Hoa ở những dòng sông phía Nam Trung Hoa (chẳng rõ địa danh) huấn luyện cả đàn chim cốc đi săn cá, thấy vui ơi là vui! Nghĩ đến những người Tây Nguyên nhà mình đi săn voi. Mà voi thì sắp hết xừ đến nơi rồi, cả voi rừng lẫn voi nhà. Đau quá!
Xin hỏi người dịch chỗ này, về việc thả đại bàng về với rừng (8 năm sau đó), tức là sau khi đã sử dụng chú đại bàng đi săn 8 năm? Sao thời gian lại ngắn thế nhỉ? Hay tuổi chim chỉ khoảng đó là "ngon" nhất? Người Tây nguyên xưa (buôn Đôn) cũng có tục voi già là thả về rừng. Nhưng tuổi voi cũng tương tự tuổi người

14:14 Tuesday,13.10.2015

Đăng bởi:  rieng&chung

Ước gì mình cũng đặt được câu hỏi như tác giả mỗi khi giơ ống kính (smartphone) lên nhỉ, hic hic. Cảm ơn cả dịch giả Hoàng Lan nữa ạ.
Quả thực hồi ở Bắc Kinh, mỗi lần dí ống kính vào "thềm cũ lâu đài" là lập tức thấy cảm xúc bí rị, khó khăn như ăn món cũ. Hóa ra là vì mình không biết đặt câu hỏi, nên cũng không tìm ra câu trả lời. Kết quả là cứ vừa chụp vừa lắc đầu như bị hâm : ))

10:48 Tuesday,13.10.2015

Đăng bởi:  candid

Bài này hay

9:15 Tuesday,13.10.2015

Đăng bởi:  linh cao

Soi để tên bài thế này có nhẽ rõ hơn : nhiếp ảnh Asher- khi những *thợ săn bằng đại bàng" là nữ nhi Mông cổ.
Hoặc : Cuối cùng Asher Svidensky chọn ai cho hình ảnh thợ săn bằng đại bàng trên đất Mông cổ ?
Hic

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả