Ăn uống

Cuối tuần mổ một con bò (phần 1): biết ăn tái là hiểu lòng đầu bếp

Một hôm, có đứa bạn mò lên nhà hàng Inter Nos do cô ruột của tôi mở ở quận 2. Trước đó, tôi có dặn là đến đấy nên gọi thịt nướng – bò cừu heo gì cũng được. Nhưng được một lúc là thấy nhắn lại: “Tại sao trong mục bò nướng của nhà […]

Ý kiến - Thảo luận

13:43 Saturday,3.12.2016

Đăng bởi:  kvb

Em cung cấp bò Kobe nuôi tại Việt Nam ạ. Liên hệ: 0905796236

22:14 Thursday,8.10.2015

Đăng bởi:  phale

@Kha: Bên Đỉnh Phong (http://www.dinhphongits.com.vn/#!beef/c17uh) có bán đấy bạn. Nhưng mình nhớ Metro cũng có tenderloin mà. VG Food ở Hai Bà Trưng lâu lâu có bán bò hữu cơ Việt Nam, ăn rất ngon nhưng phải vài tháng mới thấy một đợt

20:22 Monday,5.10.2015

Đăng bởi:  Kha

Cô Pha Lê ơi, cô biết mua tenderloin ở đâu hông, lục tung Sài thành chỉ thấy có toàn là đùi, bắp,... thèm bít tết nhỏ dãi đầy nhà mà không kiếm được :D. Mà cho mình hỏi sốt nào thích hợp với tenderloin ạ?

18:09 Thursday,24.9.2015

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

hồi xưa mình ở 2 năm đường Đội Cấn, trước cửa bộ tư lệnh công binh, thường ra chợ gì đó gần Kim Mã Thượng mua giò bò của một cô. Bà cô này một ngày làm khoảng chục cân giò bò, bán từ 5h chiều, khoảng 6h là hết. Có lần trời mưa, chậm hàng, đứng nói chuyện với bà, bà cô kể, cô lớn lên trong gia đình truyền thịt bò, mổ bò, chẳng biết tí tiếng Phớp nào, nhưng thuộc tên khoảng 40 loại thịt trên mình con bò. Mình nghi hoặc nên bảo cô đọc thử cháu nghe. bà ấy đọc tên khoảng đến 30 loại thịt bò bằng tiếng Pháp ấy thì mình suýt ngất. Tiếc là hồi đó, (2003), chẳng có máy ghi âm

17:42 Saturday,19.9.2015

Đăng bởi:  Mai

Đọc bài này xong phải chạy đi ăn bít tết khẩn cấp. :-)

Vụ oyster Lê làm mình nhớ tới phim Amelie. Theo như đó thì thịt gà cũng có cái chỗ gọi là oyster, là hai miếng thịt thuôn thuôn cỡ hai lóng tay ở phần sau lưng con gà, hơi hơi giống con sò, nằm gọn trong 2 hốc xương trên sống lưng. Chỗ này như vừa là thịt nâu, vừa là thịt trắng, vừa mềm mà lại đậm đà.

Trong phim, nhân vật ông già sau khi đã giảng hòa với cô con gái (nhờ có sự can thiệp của Amelie) thì Chúa nhật nào cũng nướng một con gà trong lò. Khi xẻ thịt thì moi hai cái oyster này ra cho thằng cháu ngoại. Hai ông cháu vừa đứng ăn tại chỗ vừa hít hà, rất là cảm động.

18:28 Friday,18.9.2015

Đăng bởi:  Meerkat

Bài này trông hấp dẫn quá. Em cũng thích ăn bò tái, thường ăn medium rare. Em còn ăn món beef tartare với thịt bò sống nhăn luôn, ngon lắm ạ, không thấy chị nhắc món đó đây nhỉ hay là sẽ trong phần sau?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả