Ở Đâu - Làm Gì

"Lát Cắt Trầm Tích" - Chưa biết tranh tượng thế nào nhưng thấy ngay giấy mời quá xấu

. LÁT CẮT TRẦM TÍCHKhai mạc: 17h30’ ngày 23 tháng 9 năm 2015Tại: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam – 66 Nguyễn Thái Học, Hà NộiThời gian Triển lãm trưng bày đến ngày 30 tháng 9 năm 2015 Vài lời của họa sĩ Lý Trực Sơn về sơn mài của họa sĩ Trần Ngọc Hưng: […]

Ý kiến - Thảo luận

15:32 Sunday,27.9.2015

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Video đi xem triển lãm "Lát Cắt Trầm Tích" của Hưng Sơn Mài đã có trên Youtube các bạn nhé: https://youtu.be/UDRxDar1G90

10:14 Wednesday,23.9.2015

Đăng bởi:  Cũng là soi

Kiểu viết lời cho họa sĩ của mấy ông anh, đọc thấy không thật, cứ giả dối khen đểu nhau, người viết lẫn người thực hiện triển lãm của mình đều không hiểu tên tiêu đề của triển lãm....
Đầu tư cho lao động sáng tạo là điều đáng trân trọng, nhưng tranh tượng của Hưng còn monotone lắm. Có kỷ thuật nhưng không có sự trải nghiệm về nội dung của ý tưởng

17:50 Tuesday,22.9.2015

Đăng bởi:  Thu Hòa

Thấy tranh phối màu và hình cũng không có gì quá nổi bật, tranh lại không có chiều sâu thăm thẳm của dòng sơn mài thường thấy.

16:06 Sunday,20.9.2015

Đăng bởi:  Đầu Đất

Cái lối bàn về hội họa kiểu bác Lý Trực Sơn này cũ thế. Giờ là thế kỉ XXI rồi mà vẫn cứ hoa hoét bàn về vật liệu. Sơn mài đã chứng minh rằng nó có rất ít phẩm chất tạo hình trong suốt gần 100 năm qua. Xui các bạn trẻ lao vào sơn mài hình như không phải là một ý kiến thật lòng. Cứ xem tranh sơn mài của Lý Trực Sơn cũng có thể thấy được.

11:46 Sunday,20.9.2015

Đăng bởi: 

Có những thứ trang trí, làm cho hội hoạ thêm duyên dáng. Nhưng khi vẽ mãi không dứt ra khỏi trang trí toàn phần được, thì sản phẩm đã nặng tính mỹ nghệ lúc nào không hay .
Có nhiều hoạ sỹ hiền lành cần mẫn, cứ đều đặn đi làm và sống bằng nghề yên ổn tốt đẹp lành lặn. Bỗng có đàn anh xu bẩy và tệ hại hơn, bỗng bán mớ tranh được giá trong một ngày ẩm ương nào đó. Và thế là lại ra đời một tham vọng, lại triển lãm và triển lãm... Và rất nhiều sản phẩm chưa thể gọi là hội hoạ nhưng bị áp giá của tác phẩm cứ thế hiện diện. Đấy là hậu quả của cơ chế thiếu thước đo chuẩn mực, tất cả dựa trên cảm tính và quan hệ của những mối lợi làng nghề ! Nguy hại xiết bao khi đồng chí nghệ nhân ấy lại có ngày trở thành người cầm cân nảy mực về thẩm mỹ, làm chuyên viên , làm thầy dạy...con em chúng ta ?!?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả