Tạp hóa - Xã hội

Thời sự cho nghệ sĩ: Burkina Faso ở đâu? Đang có chuyện gì?

(Đọc bản tin kỳ trước tại đây) * Đầu tiên các bạn đọc KỸ bài thơ này của Đoàn Lê nhé: Bật ti vi ngó nghiêng thời sựToàn sắp theo thứ tự ưu tiênĐảng và Nhà nước xếp liềnTin tức quốc tế mấy miền loanh quanh Nga Mỹ Pháp Đức Anh Tàu NhậtHết EU lại […]

Ý kiến - Thảo luận

3:21 Monday,28.9.2015

Đăng bởi:  SA

Mọi chuyện giờ đã ổn thỏa tại đây. Các nước bên cạnh trong tổ chức Cedeao (Cộng đồng Tây Phi) nói vào, anh hai Pháp đằng hắng khiến tướng đảo chánh (hụt) Diendere chắp tay xin lỗi, hối hận đã ra quân. Chép lại cho thày 100 lần câu "Em không được dùng lực lượng an ninh tổng thống để đảo chính".

Bầu cử tháng 11 đến sẽ diễn ra như dự định nhưng 10 người dân xuống đường phản đối đảo chính và bị bắn chết thì không thấy sống lại.

Một giai thoại về cố tổng thống Sankara cách mạng bị sát hại 28 năm về trước vào lúc mới 38 tuổi:

Bộ trưởng giáo dục của ông là 1 người cao niên 1 hôm bảo, sao chú việc gì cũng muốn làm ngay, việc gì cũng thúc và cũng vội, như là có lửa ở đít vậy!

Sankara: Anh thì còn có thời gian, nhưng tôi thì không có nhiều đâu.

19:21 Wednesday,23.9.2015

Đăng bởi:  SA

Sao thì ngày nay đảo chính cũng khó coi ngay tại châu Phi.
Năm ngoái Compaore phải ra đi nhưng ông để lại trong nước không những tay chân thân tín (như tướng Diendere, lãnh đạo tình báo, hay lực lượng bảo vệ phủ tổng thống) mà cả 1 giai cấp đặc quyền.
Giai cấp này bị gạt ra ngoài lề xã hội và không được tham gia bầu cử tháng 11 tới nên đảo chánh.
Đường lối gỉai quyết ổn thỏa việc này là họ sẽ tham gia bầu cử tới.
Khi Hoa Kỳ xâm lăng Iraq đã cấm đoán xa gần chế độ Saddam và giải tán toàn thể quân đội cũ nên mới rắc rối, sau này phải nhân nhượng và thành lập vệ binh trở lại với thành phần này mới tạm yên và rút quân đi được!

11:24 Monday,21.9.2015

Đăng bởi:  Nguyễn Thanh Phong

Hay thiệt...Giờ mới biết mấy trang này :.. Thấy hay ghê

15:51 Friday,18.9.2015

Đăng bởi:  Đặng Thái

Lại nói chuyện đảo chính ở châu Phi, chính ông Tổng thống Blaise Compaoré của Burkina Faso cũng tí nữa bị lật đổ khi đang thăm chính thức Trung Quốc vào tháng 9/1989. Lúc ông trên đường về thì kế hoạch của hai thằng đệ láo lếu bị bại lộ, ông xử đẹp luôn hai thằng em và cầm quyền thêm 25 năm nữa.

Mà dân châu Phi không hiểu sao cứ thích nhằm lúc cán bộ đi Trung Quốc để đảo chính. Bác Kwame Nkrumah của Ghana thì không được may như bác Compaoré. Tháng 2/1966, mới đang transit ở Miến Điện để chuẩn bị sang Bắc Kinh thì ở nhà đã tuyên bố thành lập chính phủ rồi. Sang đến nơi, nước chủ nhà không biết đón tiếp kiểu gì, may bác Chu Ân Lai thương tình, vẫn chào đón nhiệt liệt, cho ăn bữa vịt quay Bắc Kinh xong mới tiễn về.

13:47 Friday,18.9.2015

Đăng bởi:  SA

Fespaco là Liên hoan fim có giá trị nhất châu Phi, rất đáng quan tâm.

Thomas Sankara là 1 trong những anh hùng của lục địa, cùng với Patrice Lumumba (Congo) nhưng anh hùng của lục địa thì chỉ có mà chết thảm, như Lumumba bị bắt giết và CIA đem thây tán ra từng mảnh.

Compaore tại vị được lâu dài là vì khéo lèo lái theo định hướng của... Pháp, và trong khu vực là nhà chính trị quốc tế được lân bang nể vì và kính trọng còn trong nước đói khát thế nào là chuyện của chúng mày.

Chuyện đảo chánh ở Phi châu là chuyện thường ngày, trung bình mỗi năm có 2,5 đảo chánh (thập niên 60-90) cũng như chuyện làm tổng thống suốt đời chưa đủ, còn làm từ đời bố đến đời con.

Xin hiến 1 trường hợp vui đảo chánh (nhưng hụt).

Tại Togo, Gnassingbe Eyadema 38 năm cai trị. Khi ông mất thì con ông là Faure Gnassingbe lên thay chứ sao nữa.

Bộ trưởng quốc phòng là Kpatcha Gnassingbe, em (cùng cha khác mẹ) của tổng thống Faure. Ông Kpatcha này sau mất chức bộ trưởng và đành làm đại biểu quốc hội. 2009, nghe đâu ông đưa tiền cho 1 sĩ quan để mua chuộc quân đội. Ông sĩ quan này thì tên là Esso Gnassingbe và là 1 người bà con. Ông động viên 1 số tướng tá trong số đó có thêm 2 ông cũng Gnassingbe khác.

Một đêm "lực lượng can thiệp nhanh chóng" của chính phủ đến nhà Kpatcha để câu lưu ông này. Lực lượng bảo về tư gia Kpatcha bèn nổ súng, thì để bảo vệ. Tình hình đang gây nguy ngập cho kpatcha thì 1 ông Gnassingbe nữa xuất hiện. Ông Rock Gnassingbe này là anh ruột của tổng thống nhưng quan trọng là ông chỉ huy lực lượng thiết giáp nên ông bảo ngưng là ngưng nhé. Ba ngày sau, ông dùng tăng hộ tống em Kpatcha đến sứ quán Mỹ để xin tị nạn.

Đại sứ Mỹ từ chối và Kpatcha bị bắt, giờ vẫn còn ngồi tù và xử đến xử lui. Faure vẫn làm tổng thống và Rock vẫn chỉ huy thiết giáp, trong quân đội vẫn lắm gia đình Gnassingbe nhưng chưa thấy Hàn quốc làm thành fim bộ nhiều tập.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả