Nghệ sĩ thế giới

25. 9: Mark Rothko, “kẻ nguyền rủa Chúa trời”, ra đời

“Tôi muốn ai cũng rơi lệ khi xem tranh tôi hệt như lúc tôi nghe Symphony số 5 của Beethoven vậy !” – Rothko. Rothko tên khai sinh là Marcus Yakovlevich Rothkowitz, cắt rốn tại thành phố Dvinsk (thuộc đế chế Nga cũ, nay là Dagovpils, Latvia), vào ngày 25. 9. 1903.   Cha ông, […]

Ý kiến - Thảo luận

20:22 Monday,28.9.2015

Đăng bởi:  Ngày nào tôi cũng nguyền rủa giáo chủ hồng

"Càng thành công, ông càng có những căng thẳng với một số bạn bè gần gũi nhất, đấy cũng là một trong những nguyên nhân đẩy ông tới tuyệt vọng."
Dám định sửa SOI thành
"Càng thành công, ông càng LỤC ĐỤC với một số bạn bè gần gũi nhất, đấy cũng là một trong những nguyên nhân đẩy ông tới tuyệt vọng."
(vì bài hay quá, nên muốn vọc cái que Việt ngữ vào).
Chuyện lục đục với bạn các thân trên khớp ren với chuyện ông ấy cho ba ông bạn lưu manh kế thừa tải sản vô giá là tranh của mình, làm cho tích này càng hay vãi.

18:13 Monday,28.9.2015

Đăng bởi:  admin

Phạm Huy Thông ơi, Soi sửa rồi, cảm ơn Thông rất nhiều nhé.

17:41 Monday,28.9.2015

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Đọc đi đọc lại vẫn không hiểu cái tên Marl Rothko ghi trên tít bài ở đâu ra. Vì bài thì nói về ông Mark (gọi tắt của Marcus). Hóa ra là Soi oánh nhầm rồi Soi ơi.
Cả cái tên "New School of Desgn" cũng sai. Thực tế thì Mark Rothko học trường New York School of Design. Hì hì.

Ngày xưa thời sinh viên tớ bắt đầu biết đến Mark Rothko qua sách báo, rồi vào mạng tìm xem thêm tranh của ông này và cảm thấy rất khó hiểu. Lúc đó tớ nghĩ: "..nghệ thuật tư bản đúng là đang giãy chết, có mấy miếng mầu chữ nhật đặt trên nhau, không khác gì bản thử mầu của sinh viên Mỹ Thuật Công Nghiệp tập vẽ trang trí vậy mà cũng làm mưa làm gió.." Nhưng đến khi được tận mắt xem tranh của Mark Rothko, mặt đối tranh trong Moma ở New York, tớ mới thực sự ngỡ ngàng. Mấy miếng mầu vớ vẩn đó tốn mất của tớ vài tiếng đồng hồ trong tổng thời gian 2 lần mua vé vào bảo tàng. Tranh của Mark Rothko phải xem trực tiếp, không sách in, trang web nào có thể truyền tải được. (còn hai ông nữa cũng thuộc dạng phải xem tận mặt là Yves Klein và Pollock, nhưng Mark Rothko vẫn hút hồn tớ nhất).

16:57 Monday,28.9.2015

Đăng bởi:  Son Vu

Chính ông họa sĩ Mark Rothko này đã phát biểu: "các tay sử gia nghệ thuật, các chuyên gia và các nhà phê bình. Họ là một dạng ký sinh trùng ăn bám trên cơ thể nghệ thuật. Công việc của họ không những vô bổ, mà còn rất sai. Họ có thể nói ba lăng nhăng về nghệ thuật hay nghệ sĩ..." thế thì còn đọc “Về cái tinh thần trong nghệ thuật" của tác giả Kandinsky làm gì nữa. Theo tôi thì chỉ nên xem tranh và mỗi người tự cảm nhận theo cách riêng của mình, thế là đủ rồi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả