Gẫm & Bình

Người Việt bình tranh Việt: về bức “Tam Bạc” của Mai Duy Minh

Xin được mở đầu chùm bài nhỏ này bằng một bức tranh của họa sĩ mà tôi yêu mến: Mai Duy Minh. Mai Duy Minh sinh tại Hải Phòng, năm 1976, rồi ra Hà Nội học Mỹ thuật Yết Kiêu khóa 1994 – 1999. Hiện anh sống và làm việc tại Hải Phòng, thuộc nhóm […]

Ý kiến - Thảo luận

16:36 Thursday,8.10.2015

Đăng bởi:  Meo Mẻo Mèo Meo

Sorry, quên nói rõ comment trước ý tôi là bức Tam Bạc

16:34 Thursday,8.10.2015

Đăng bởi:  Meo Mẻo Mèo Meo

Nếu không nhầm bức này hiện ở Pháp. Chưa thấy tận mắt nhưng nếu tranh thật đẹp như ảnh chụp mà mang về Việt Nam đấu giá có lẽ giá chốt sẽ cao lắm bởi quá đẹp.

12:45 Thursday,8.10.2015

Đăng bởi:  Candid

Chính ra chất Tây như LC nói mới làm tranh Minh hay chứ không thành ra tranh Hoạ sĩ khác mất. Tam Bạc thì vẫn thế mà mỗi người đều có Tam Bạc riêng.

10:38 Thursday,8.10.2015

Đăng bởi:  lc

Ai dậy cà? Bác cứ đề tên thật, viết hay thế chớ ký tắt, uổng.
Em chỉ xin góp thêm tí xíu, là bức Đường Mây vẽ cùng thời bức " miền đất hứa", không chợ tí nào đâu ạ. Tranh Tam Bạc thì MK vẽ không ít, có nhiều bức đã lược giản và chạy gam trắng ghi, khá hay. Bán hết rồi, kể cả các gallery cũng không còn. Em vẫn mong rằng cái đầu Minh bớt nặng nề, thì cái tay vẽ nó bay bổng bớt kịch tính đi, trong đời sống và trong nghệ thuật...
Về tranh Tam Bạc, có hai lão hoạ sỹ cùng tên Thái vẽ đẹp nổi tiếng và được yêu mến bởi chất Hải Phòng rất ngon (còn tranh Minh cũng ngọt nhưng hơi Tây, hi hi).
Đó là ngài lãng tử Trịnh Thái "phố Hà Nội có Phái thì Trịnh Thái có Tam Bạc". Ngài đưa vào tranh Nét hào hoa phóng khoáng và bảng Mầu rất mét, rất đơn giản mà đằm thắm.
Đó là bác Quốc Thái, hoạ sỹ đích thực Hải Phòng. Tranh bác mang nặng chất tỉnh lẻ nhưng ngang tàng rất chơi, hợp với sông Tam Bạc. Những bức bác vẽ kỹ, gam mầu buồn không thể tả, như được nhuộm nỗi lòng một người trai Hải Phòng...
Em cũng sẽ tìm hình ảnh để viết về hai tác giả nầy, góp vui với bài...

8:50 Thursday,8.10.2015

Đăng bởi:  Candid

Em cũng thích một số tranh của hoạ sĩ Minh vì nó lột tả được chất Phòng, bộc trực, bộc tuệch, lam lũ nhưng rất quyết liệt. Em cũng rấ thích bức Tam Bạc vì chỗ đấy em cũng thường xuyên lang thang chụp ảnh. Những cảnh như trong tranh sẽ biến mất nhanh thôi nên có dịp thì cố lưu lại càng nhiều càng tốt.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả