Ở Đâu - Làm Gì

Sắp diễn ra: “Sắc Đá” - xem tranh của họa sĩ "đọ" với tranh trẻ em miền núi

Triển lãm hội họa “Sắc Đá” trưng bày những bức tranh của các em nhỏ và các tác phẩm của nghệ sỹ tham gia chương trình “Ngôi sao miền núi – Mountain Star” năm 2015. được tổ chức tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài từ ngày 10. 10. 2015 đến ngày 16. 10. 2014. […]

Ý kiến - Thảo luận

23:40 Friday,9.10.2015

Đăng bởi: 

Làm tranh sơn mài phải dày vốn, Mê tôi soi thấy bạn mr Dzo giỏi giang bán được cả sự nghiệp tranh vô danh của bố lấy làm lưng vốn đầu tư tranh con. Nhưng vẽ mãi và càng vẽ nhiều bạn càng không hay lên, mà tranh bao giờ cũng như cắt dán. Chất thì độ lắm vàng ai loá mắt lại tưởng kinh, nhưng ý tưởng toàn nhặt của người khác, cắt dán sang tranh mình. Hình thì đầu như dán vào cổ, thân như dán vào nền, và chi tiết thì tuy dán căn chỉnh đến mấy vẫn lộ yếu bố cục. Do yếu nên bạn phải chăm ngoại giao, cửa nào cũng cầu hội nào cũng kiến, dắt theo chị vợ vừa điệu vừa điêu, thành một đội đánh chiến trên mọi địa hình phức tạp, trải dài từ chép đến chế núp dưới cái vóc sơn mài. Có câu được dạy: quay đầu lại là bờ, mong bạn thông cảm với thẩm mỹ con cháu mai sau, mà tiết chế bớt tầm ảnh hưởng và tốc độ sản xuất ạ !

7:43 Friday,9.10.2015

Đăng bởi:  admin

@Lee Trần: bọn mình sửa lại rồi nhé bạn.

7:37 Friday,9.10.2015

Đăng bởi:  Lee Trần

Soi ơi, xin hãy sửa tên họa sĩ Ngô Thái Sơn thành Đỗ Thái Sơn cho đúng nhé. thanks

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả