Điện ảnh

The Martian: Phim hay, an ủi người cô đơn và làm sâu sắc hơn kẻ vốn sôi động

Ridley Scott là một đạo diễn giỏi, nhưng hình như ông bị “ám” khi đụng tới một số thể loại. Dạng phim khoa học viễn tưởng ông làm rất tuyệt – từ Alien kinh điển đến Blade Runner đến Prometheus. Phim có đề tài ngắn gọn, cô đặc cũng là thế mạnh của Rdiley – […]

Ý kiến - Thảo luận

15:40 Monday,19.10.2015

Đăng bởi:  Hạnh

"The Martian" rất hay và rất có tác dụng truyền cảm hứng, cậu con trai lớn nhà mình đã chịu khó tâp thể thao và học hành hơn sau khi xem phim này. Nhân com của bạn Thông ở trên về "Mad Max", được nghe rất nhiều bạn trẻ nói đó là 1 phim dở hơi và dở tệ. Nói chung là thấy buồn.

11:07 Thursday,15.10.2015

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Phim "The Martian" là phim rất hay. Trong số các phim chiếu rạp ở Việt Nam năm nay, tớ xếp phim này hay thứ 2, đứng sau "Mad Max". Tựa phim dịch sát nghĩa có lẽ phải là "Người Sao Hoả" hay "Công dân Sao Hoả". Nhưng dịch là "Trở về từ Sao Hoả" cho dân tình dễ hiểu thì vẫn Ok.
Có một điểm đáng lưu ý khi mua vé xem phim. Chúng ta thường nghĩ đây là phim hành động hoành tráng với đủ các thể loại cháy nổ, rung giật kiểu. Tớ lúc đầu cũng tưởng thế nên đầu tư hẳn 2 vé 4DX để chiều người yêu! Nhưng vào phim mới thấy mấy màn rung lắc, xì khói, phun hơi nước của 4DX chả có đất dụng võ trong phim này. Với "The Martian", chỉ cần vé 2D là hay lắm rồi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả