Điện ảnh

Uống “một ly vodka martini không lắc” có tên gọi Spectre

Một bộ phim gần với Ian Fleming nhất… Là một tín đồ của điệp viên 007 James Bond, nghe nói các rạp bắt đầu trình chiếu Spectre, tập mới nhất của series phim về điệp viên này, tôi vội ra rạp mua ngay vé xem trong ngày trình chiếu đầu tiên ở Việt Nam, 6-11. […]

Ý kiến - Thảo luận

17:04 Monday,9.11.2015

Đăng bởi:  Quỳnh Vy

Thân gởi bạn @Sương và bạn @Không Không Tám

Chít dzồi.
Hông lẽ bỏ tiền mua vé đi coi lại lần nữa để ngồi từ đầu tới cuối phim rồi đếm kỹ lại. hihi

Thôi vậy phí lắm.
Để dành tiền lần sau đi coi phim "Em là bà nội của anh"
Phim này làm lại từ phim Ms. Granny của Hàn. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh của VN mình đó.

16:54 Monday,9.11.2015

Đăng bởi:  Không Không Tám

Chắc tôi ngủ quên qua đoạn đó rồi. Tiếc quá trời!

16:49 Monday,9.11.2015

Đăng bởi:  Sương

:-))) Quỳnh Vy xem bản Spectre đúng rồi, có Không Không Tám xem một cô tưởng tượng thêm cô nữa nên mới tăng số lượng vậy

16:42 Monday,9.11.2015

Đăng bởi:  Không Không Tám

Ủa, bạn Quỳnh Vy xem bản Spectre nào mà James Bond have sex với 3 bond girl vậy trời?Hay bản tôi xem bị cắt nhỉ?

12:34 Monday,9.11.2015

Đăng bởi:  Candid

Để ý là chị em thường thích kiểu Piere Brosnan còn anh em thì thích Craig. Mình thích Craig hơn vì nó đời hơn. Xạo vừa vừa thôi mấy cha đánh nhau giết người mà không đổ giọt mồ hôi nào. Đến siêu nhân còn bị đánh cho te tua nữa là.

12:13 Monday,9.11.2015

Đăng bởi:  Quỳnh Vy

Điệp viên...Không Không Thích

Nói thật chớ tôi không thích anh Daniel Craig . Nhìn gương mặt của ảnh thấy không đến nỗi nào. Diễn xuất cũng khá OK. Nhưng khi ảnh mở miệng cười thì sao ảnh xấu tệ à trời ơi :)
Vả lại, tôi thích cái kiểu diễn hơi xạo xự điệu đà của 007 râu quai nón Sean Connery, hoặc kiểu điệp viên tao nhã, mặt mũi thanh tú của 007 Pierce Brosnan.
Còn anh Daniel Craig này mặt xương xương, gò má cao, mắt sâu và nhỏ, đôi mắt chiếu ra ánh nhìn xanh lè lạnh lẽo. (Dù biết đâu tóc vàng mắt xanh hấp dẫn người khác hơn)
Lần trước coi SkyFall vì nghe đồn là có nàng Adele hát . Vô rạp coi mới thấy lúc Bond bị bắn cái bùm, rớt xuống biển cái tủm, cái rồi âm thanh surround nó chạy vòng vòng 4 bức tường nghe nó đã cái lỗ tai hết sức.
Năm nay, bài Hello của nàng Adele cũng ra cùng thời điểm với phim Spectre mà tại sao họ không kết hợp cùng nhau một lần nữa?
*
Không hiểu vì sao đọc chỗ kia chỗ đó, tôi thấy mọi người đều chê nàng Monica Belluci nào là già, nào là xấu, nào là Bond Girl xí nhất trong các đời của Bond.
Trời ơi! Nàng 50 tuổi mà thon thả như thế, mặt mũi không thèm chích botox cho căng da, không vận trang phục đính kim sa hột lựu chiếu chiếu sáng sáng lố lăng.
Vậy thì nàng quá ngon rồi. Chê bai cái gì không biết nữa.
(Nhưng đáng tiếc nhất là nàng đã xăm, hay vẽ, cặp chân mày hơi quá tay. Vì vậy cái “phá tướng” của nàng là đây chăng?).
Nhớ hồi trước có đĩa phim Asterix & Obelix Missione Cleopatra, hay lắm.
Trong phim nàng Monica vai Cleopatra xinh đẹp, đầy uy quyền. Mỗi lần ra lệnh mà chàng Cesar ( Alain Chabat) còn do dự càm ràm nhăn nhó là nàng thét lên, đập bể tan tành bất cứ món đồ quý giá nào đang cầm trong tay.
Bởi vậy, hiếm khi được coi Monica Belluci trên màn ảnh rộng, ta bèn lơn tơn mua vé vô rạp dù với anh chàng James Bond Daniel Craig kia, đối với tôi, chỉ là điệp viên không không thích.
he he
Nghe đồn là có “lời nguyền Oscar”. Cặp nào ở Holywood mà có vợ cầm tượng vàng trong tay là lâm vào cảnh bị ly hôn sau ba bảy hăm mốt ngày.
Đạo diễn Sam Mendes sau khi chia tay cô vợ Kate Winslet khi nàng ôm tượng Oscar trong tay, Sam làm phim SkyFall khá hay. Tới khi bắt tay mần phim Spectre, nghe đâu là phim cuối cùng do Daniel Craig đóng vai 007, nên Sam có chút áp lực phải không? Chứ tại sao mà nó kém hấp dẫn vậy hả? hic hic
Nhưng nói vậy chứ, theo tôi, điệp viên 007 thời Daniel Craig thủ vai là cực nhọc và vất vả nhất. Thời bây giờ, khán giả khó tánh hay phê bình cay độc như quynhvy rất thích làm bà Soi Thị Mói :)
Đóng phim hành động mà giả vờ như kiểu diễn cảnh úynh nhau với ... ống kính máy quay là khán giả nó chê rùm trời! Những cảnh úynh nhau thật, những pha đối kháng bằng các đòn thế phải luyện tập nhiều mới ra được cảnh hấp dẫn.
Chàng Daniel Craig có thể hãnh diện rời khỏi phim trường 007 sau từng ấy năm thủ vai Jams Bond, biết giữ thần sắc, mặt mũi và thân hình không hề bị béo phệ. Vẫn nhanh nhẹn khi chạy nhảy và khi đánh đấm. Nhưng anh đóng cảnh sex thì chán lắm anh ơi là anh :)
Lợi dụng phim dài hơn 2 tiếng đồng hồ, hãng phim đã quảng cáo nhiều kinh khủng khiếp! Từ rượu cho tới quần áo xe cộ đồng hồ các thứ đều lồ lộ quảng cáo rần rần không cần giấu diếm, không sợ khán giả chê bai. (Nếu là phim VN là bị băm vằm nát thây rồi!)
Như đa số phim 007 khác, phim quảng cáo công khai lộ liễu. Có đạo diễn và diễn viên danh tiếng. Có cốt truyện, có đầu có đuôi, có vai chánh có vai tà, có kẻ xấu người tốt, có đánh đấm tưng bừng, có sexy kích thích. (Chưa bao giờ thấy phim 007 nào mà anh Bond have sex với 3 em trong cùng một phim. Bản chất Bond xưa nay là vậy mà. Gái gú quá trời luôn!)
Vậy mà mấy chục năm đã trôi qua, anh chàng Bond không có tập phim nào bị nhiễm HIV.
Lạ thiệt à nghe! :D
*****************************************
Vào rạp coi phim, khi đi với người nhà hoặc bạn bè, tôi hay ngồi ghế ngoài bìa.
Khi đi một mình ên, tôi cũng đặt vé ngoài bìa, rồi mua luôn 1 vé bên cạnh. (Chơi sang thấy gớm luôn hahaha)
Bởi vì tôi rất ghét ra rạp coi phim mà ngồi cạnh tôi là một nàng hay một chàng nào đó cứ luôn mồm nói liên tục liên tục liên tục.
Lần này mua vé coi Spectre, tôi cũng chọn ghế bìa khi đặt vé mà quên phứt việc mua thêm 1 ghế bên cạnh. Hôm đó, rạp đông ghê! Chẳng biết họ khoái Daniel Craig hay khoái Monica Belluci như tôi mà đi coi phim đông dữ!
Rồi cái 2 người ngồi kế tôi bắt đầu mở miệng nói. Trời ơi! Vừa coi phim vừa nghe hai cái máy kế bên phát thanh suốt sao tôi chịu nổi nè trời.
Nhưng thiệt tình là may quá trời luôn! Coi được một lát thôi. Họ bỏ phim, không thèm xem nữa. Họ đứng lên cái rột, bỏ về cái rẹt. Thế là tôi thoải mái quá. Một bên là lối đi. Một bên là hai cái ghế trống.
Ủa mà sao hai người đó về sớm vậy ta!
Thì ra tôi còn tiếc tiền nấn ná ở lại coi cho hết.
Nhưng họ là khán giả có thái độ huỵch tẹt. Bỏ về sớm.
Thế là xong đời Điệp viên không không thích.
:D

12:22 Sunday,8.11.2015

Đăng bởi:  Phục Hưng

Bình luận quá chuẩn "...thực hiện giúp nhiều đàn ông trên hành tinh này những đầu mục sau: có võ, có tiền, có tình, có tự do, có người khác công nhận, và kết cục là không chết"

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả