Đi & Ở

Bánh canh đêm khủng bố

  Tôi cầm đũa một tay, tay kia áp điện thoại vào tai nghe một cô bạn trình bày quan điểm của cô về văn học nghệ thuật, multitasking, vừa ăn vừa nghe. Quán nhỏ đêm thứ Sáu ở quận 13; năm, bảy khách cũng đủ để ra vào nhộn nhịp. Sôi nổi nhất tại […]

Ý kiến - Thảo luận

19:12 Sunday,15.11.2015

Đăng bởi:  Timbuktu

May uaáa...! Anh S.A ko sao, chúc anh luôn bình yên, và Paris..soon back to normal!

12:41 Sunday,15.11.2015

Đăng bởi:  Tam đại con gù

Vuitton: à đại loại hãng này là cái chỗ anh Gorbachev quảng cáo cho túi đầm của họ, kiếm dăm đô đây.
@ Phong Lan: "can thiệp của Tây Phương" thế còn Tcha nào vừa "nước mã quỳ" từ Ukraine sang nhảyy cẫng lên vì dùng bom ngu đánh căn cứ IS lẫn căn cứ của phiến quân chống Sultan Syria? Để rồi mắt bò sát ăn thịt đẫm lệ sau đó?
Dân Chiệc không chỉ Tây tiến buôn vốn tự có ở đầu đường Paris đâu, cũng đang dú dí vô các loại cung ở Trung Đông, và các nơi khác có chữ Đông.
Nói zậy, rồi cũng giật cái của MÌNH một kái. Vì hôm bàn tin te rồ rít Ba Lê, tui và mấy bạn phương Tây thuộc loại trí thức tinh hoa "ba cọc ba đồng" liếc nhìn nhau một cái, trong óc chắc cùng lóe lên chữ Tet - đánh đồng loạt một số mục tiêu để tăng tâm lý xuống thang, chống chiến tranh... (và các phức cảm "thuyền nhân"?).

21:23 Saturday,14.11.2015

Đăng bởi:  Candid

Bác SA yên ổn là mừng rồi.

21:14 Saturday,14.11.2015

Đăng bởi:  Phong Lan

Tác giả thật là thâm... Mùa xuân Ả Rập và can thiệp của Tây Phương...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả