Gẫm & Bình

Xem tranh Hương Giang:
Giá như mặc kệ...

  Sinh năm 1974, họa sỹ Nguyễn Hương Giang đã có một cuộc trưng bày được cho là khá gây ấn tượng với 17 bức tranh khắc gỗ và một tác phẩm sắp đặt bàng sắt uốn tại Vietart Center hôm vừa rồi. Thông tin lần đầu tiên tổ chức triển lãm cá nhân tại […]

Ý kiến - Thảo luận

1:29 Monday,22.11.2010

Đăng bởi:  hoang hoa

Gửi bạn Rau Muống Nổi Giận; ok tôi sẽ chia sẻ với bạn thêm 1 chút về tác phẩm của GIANG. Đa phần các khuôn mặt và cơ thể trong tác phẩm tạo hình rất thật thà và dể dãi, nhất là bức CÂU CHUYỆN CŨ... Toàn bộ những nhân vật chị không khắc để phẳng mịn đã ăn nhập tổng thể hay chưa với những họa tiết trang trí khắc tương đối khỏa... Còn hình thức thể hiện của LÝ TRẦN QUỲNH GIANG, chỉ thay đổi đi 1 chút xíu.
Còn tôi nói tranh cũng là 1 hình thức minh họa, đó là cảm nhận của tôi, chả có thánh phán ở đây gì cả. Nếu bạn cảm nhận nó khác ở chỗ nào thì bạn chia sẻ với tôi nha. Ở đây không phải có quyền hay không có quyền nhận xét tranh là non nớt hay không, mà đây là cảm nhận và chia sẻ của tôi về tác phẩm... còn nếu không thì sinh ra nghệ thuật để làm gì nhỉ, hay chỉ vẽ và ở trong phòng tự sướng - tranh mình oách thật?

17:19 Sunday,21.11.2010

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Gửi bạn hoanghoa: Khi bạn cho rằng mình có quyền nhận xét tác phẩm của một họa sĩ là non nớt, thì có lẽ bạn nên phân tích kỹ thêm vài dòng, để mọi người có thể thấy rằng họa sĩ đó "non nớt" như thế nào. Nếu không, thì cái sự "non nớt" đó lại thuộc về bạn trước đấy. Ngay cái nhận xét như "Thánh phán" là "Tranh thực chất cũng là một hình thức minh họa" đã chứng tỏ rõ ràng rồi! :)

1:12 Sunday,21.11.2010

Đăng bởi:  hoang hoa

Tranh thực chất cũng là một hình thức minh họa. Nhưng quan trọng là cách đặt vấn đề để làm sao người ta thấy nó độc đáo và không tầm thường. Ai chỉ cho tôi cách phân biệt tác phẩm tranh là giống minh họa và ngược lại cái nhé. Còn ở tranh Giang, tôi không thấy bị giống minh họa nhưng kỹ thuật của Giang trong khắc gỗ và tạo hình thì còn quá non nớt.

7:21 Saturday,20.11.2010

Đăng bởi:  A.N

Không biết "Người xem Hà Nội" là ai? Mình nghĩ bạn là một trong những người phê bình tốt hiện nay. Hy vọng có lúc được gặp bạn.

23:56 Friday,19.11.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Trong một tuần mà có đến 2 họa sĩ bị chê là vẽ tranh có tính minh họa. Tớ sợ quá, không biết đến lượt tớ thì thế nào, vì tranh tớ đúng là tranh của một người làm minh họa, đồ họa quảng cáo.
Tớ không thích triển lãm của chị Hương Giang bằng triển lãm đầy cảm xúc của chị Quỳnh Giang. Nhưng lần đầu tiên thấy chị Hương Giang bày tranh trước đông đảo công chúng tớ cũng vui lắm. (Chị ơi, ngày xưa chị với em có bày chung một triển lãm nhóm đấy, không biết chị có nhớ không). Với họa sĩ, không gì hay bằng khi kết thúc một chuỗi công việc lại có được một triển lãm để trình làng (nhất là lại có vài cái nơ đỏ đính vào tên tranh như triển lãm của chị). Chúc mừng chị Hương Giang, đời nói thì mình nghe để nghĩ, khen chê là chuyện thường mà.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả