Thị trường

Sắp diễn ra: Triển lãm và bán đấu giá ủng hộ phục dựng nhà Lang

TRIỂN LÃM VÀ ĐẤU GIÁ TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỦNG HỘ PHỤC DỰNG NHÀ LANG Thời gian: Từ ngày 23 đến 25. 11. 2015Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội Từ ngày 23 đến 25. 11. 2015, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, […]

Ý kiến - Thảo luận

9:39 Monday,30.11.2015

Đăng bởi:  CH

Buổi gây quỹ rất hay, diễn ra trong hai căn phòng ấm cúng bầy tranh tượng khi ngoài trời đang mưa rét. Có rượu tự nấu để vào chai nhỏ trông rất giống nước vối, thịt heo hun khói, xôi và cam Cao Phong bổ sáu, cùng ngô khoai sắn đặc sản trên Mường. Anh hiếu sung sướng , thầy Thượng can trường, thêm ngài Thành Chương,với bác Dương trung Quốc, tuy không hút thuốc, (mà) nhả ngọc phun châu, và không có râu, là anh Vinh Bros....
Sau đây diễn văn dài 72 phút của tất cả các đại biểu bắt đầu, ah hàm...(đoạn này thôi chết không nàm sao nhớ được)
Bên ngoài hành lang, các hoạ sỹ, nhà điêu khắc, bầu show và nữ văn sỹ say sưa rót rượu vào cốc giấy, dzô. Xót ruột thì ăn xôi chấm muối vừng, ồ sao không có chẩm chéo nhỉ?
Mặc diện mai phục có chị Suzzane và một chị vina mình không quen, vàng choé như cóc cụ , mỗi chị dắt theo một đám gà, tay gà lăm lăm price list còn mắt hai chị thì đảo như rang lạc hòng mua rẻ một bức cho riêng mình.
Không khí dần lạnh vì mãi chẳng lộ diện một anh hùng nào mua cào mua cấu.
Nhưng mua qua điện thoại thì nhiều, quanh mỗi phòng cũng chục cái nơ gắn vào label tranh. Mà hình như anh Hiếu cũng chẳng máu bán, giữ lại làm bộ sưu tập để tha về Mường cho mốc ra chăng?thôi đức năng thắng hết, ý chí mới là đáng kể, sau có cho rể cũng okê ...
Mình chỉ để ý đến bạn Trần Việt Phú. Bạn không già nhưng vẫn cô đơn trong vui vẻ, ve vẩy tay chân chào hỏi bạn /thầy. Nhưng hình như trong mình, một vẻ đẹp hội hoạ mong manh đã nhạt mầu và mất thiêng đi nhiều lắm. Để thấy, quy ước về nhân cách làm nên giá trị cho tác phẩm, vẫn nguyên hiệu lực...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả