Ăn uống

Cuối tuần đi quán: sò lừa đảo ở Tản Đà, gà hấp ngon cũng Tản Đà

Cuối tuần được giao một nhiệm vụ: dẫn một khách ngoài Hà Nội dạo quanh Sài Gòn. Tối cuối cùng các bạn muốn đi ăn thứ gì đó ở quận 5, đặc trưng quận 5, mà lại không quá đắt kiểu vi cá, bào ngư, yến sào… Ngoài ra các quán đã từng ăn qua […]

Ý kiến - Thảo luận

14:22 Wednesday,6.4.2016

Đăng bởi:  ẩn danh

các bác muốn ăn ngon vào trang gocamthuc ý
vợ chồng lười này cũng là những thành viên cộm cán của trang web
đặc biệt bạn admin rất rành các quán ăn sang trọng, nhận xét rất tinh tế như 1 chuyên gia đích thực

16:08 Wednesday,9.12.2015

Đăng bởi:  Candid

Sài Gòn hay hơn Hà Nội ở chỗ ăn khuya, nhậu khuya. Em thấy lúc đấy SGN mới giống Sài gòn chứ ăn nhậu lúc khác thì cũng như Hà Nội. :D lê la từ các khu sang trọng như Tân Hải Vân, Dìn ký đến khu vỉa hè Xưa và Nay, khu bờ kè... Mới thấy chất Sài Gòn.

Món liên quan đến người Hoa em ấn tượng nữa là món mì, mà phải mì chính hiệu có xe đẩy, mặt kiếng vẽ tích Tầu mới ngon.

15:37 Wednesday,9.12.2015

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Đúng là quán các bác nói, nhưng nhà em chỉ đi ăn muộn nhất đến 9h tối là về rồi. Chỗ này các dân chơi đi bay hay ghé về ăn nhậu khuya. Hoá ra bác Candid cũng là một trong số đó ạ, hehe :D Nhà hàng này trước là chỗ rửa tiền và ăn uống của Năm Cam thì phải.

15:12 Wednesday,9.12.2015

Đăng bởi:  Tám Thơm

Đúng rồi bác Candid, Tân Hải Vân ở Nguyễn Trãi quận I, xế xế Dìn Ký, chuyên có các đoàn phim, đoàn truyền hình, đoàn vũ đoàn tới ăn đêm và rạng sáng.

14:48 Wednesday,9.12.2015

Đăng bởi:  Candid

Có quán Tân Hải Vân em hay ghé ăn sau 1h khuya không hiểu có phải quán các bác nói không. Ăn đêm tòan dân chơi Sài Thành và các em gái vũ trường, vừa ăn vừa ngắm thực khách rất thích.

12:16 Wednesday,9.12.2015

Đăng bởi:  Tám Thơm

:-)) Anh Nguyen sang trọng quá. Chúng mình đang bàn những quán bình dân và trung trung trong hẻm :-)

12:13 Wednesday,9.12.2015

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Tân Hải Vân có vịt quay Quảng Đông, miến xào cua, gà ác tiềm thuốc bắc, các loại cháo,... ngon. Nhưng các món nước thì chỉ phục vụ trong một giờ nhất định, đến muộn là hết. Có lần đi ăn để quên đồ, khi quay lại nhân viên đã giữ và ghi chép cẩn thận vào sổ rồi trả lại cho mình. Điểm này mình đánh giá rất cao.

Yu Chu nằm trong Hotel Intercontinental, có buffet dimsum từ 11h đến 1h30 gọi thoải mái, món nào cũng ngon và nóng. Vịt quay Bắc Kinh, dimsum, đồ tráng miệng, nhất là chè dương chi bột báng ... rất được. Nhân viên chuyên nghiệp, lịch thiệp, dễ thương. Quán này thấy có nhiều người Trung Quốc ăn nè.

11:47 Wednesday,9.12.2015

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Đồ Trung Quốc ở Sài Gòn em thấy có Tân Hải Vân và Yu Chu (Ngự Trù?) ăn được đấy chứ ạ.

11:26 Wednesday,9.12.2015

Đăng bởi:  Tám Thơm

Đúng rồi bạn Lui, mì vịt tiềm da giòn Thiêm Huy ở cuối Nguyễn Trãi, gần giáp với Lê Hồng Phong nếu đi từ quận I xuống. Quán này đồ tiềm ngon.

10:17 Wednesday,9.12.2015

Đăng bởi:  lui

Quán Thiêm Huy mà bác Tám Thơm nhắc đến trong bài có phải là tiệm mì trên đường Nguyễn Trãi không ạ?
Sẽ đến quán mà bác Tám Thơm nói đến để thử món gà hấp.
Ẩm thực khu vực Chợ Lớn bây giờ luôn có sức hút đặc biệt với em. Mong sẽ có nhiều bài viết như này trên Soi.
Trân trọng.

19:01 Tuesday,8.12.2015

Đăng bởi:  Tám Thơm

Đó là quán cơm Truyền Ký bạn Minh To à. Để mình xem lại địa chỉ rồi viết thêm một bài ngắn chỉ đường...

18:23 Tuesday,8.12.2015

Đăng bởi:  Minh To

Muốn ăn quán cơm Tàu như Châu Giang bạn đến khu vực sân bóng đá Thống Nhất, đi hết đường Đào Duy Từ đến Lý Thường Kiệt băng thẳng vào con hẽm đối diện khoảng 20m có 1 quán cơm bên tay phải, bạn phải lên lầu vì tầng dưới để xe gắn máy (có thể hỏi thăm ngay đầu hẽm để được chỉ đường)

10:47 Monday,7.12.2015

Đăng bởi:  Lạc văn Loài

Mình xấu bọng, không dám sống chung với kinh tế vỉa hè (ăn ngoài đường). Hôm đi với một bác Việt Kiều thăm phố Kổ để ăn hàng cô Tấm buôn gánh bán bưng. Đi lào quào mãi không dám đỗ bến nào. Rồi qua nhà xác P.D. (nhà thương bản xứ, gần chợ bán Za) đi xuống phía hai Pà. Vị bác sĩ Vịt kều cứ đòi ăn ở cổng Bệnh viện! rồi cự nự dạy chẻ con thế nào mà chúng nó cái lầm "canh gà thọ Xương". Đúng lúc đó qua Ngõ Thọ Xương, ở phía dưới biển tên phố là cái biển làm bằng tay có chữ to đùng, hình như là Quán Loan béo CHÁO - PHỞ Gà bò...

8:55 Monday,7.12.2015

Đăng bởi:  candid

Ở quận 5 trước mình hay ăn cơm gà ở một tiệm vỉa hè, tiệm này đối diện với 1 cái chung cư cũ tên ngộ ngộ là Chung cư Hạnh phúc. Ăn cơm gà ở đấy thấy cũng ngon và có không khí Sài Gòn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả