Nhiếp ảnh

Khi tôi ghi nhật ký bằng camera trên điện thoại…

(Tiếp theo bài trước) Việc lưu giữ những khoảnh khắc của cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng như lúc này. Chỉ với một chiếc điện thoại nhỏ trên tay, bạn có thể chụp lại mọi thứ chung quanh mà ít gây sự chú ý hay phiền hà cho người khác. Ảnh chụp bằng điện […]

Ý kiến - Thảo luận

1:44 Saturday,19.12.2015

Đăng bởi:  Hải Thanh

Ảnh bạn chụp giống như những lời kể chuyện nhẹ nhàng và ý nhị. Xem rất thích. Đúng là ko cần lạm dụng bộ lọc làm gì :) Xin cảm ơn

13:04 Tuesday,15.12.2015

Đăng bởi:  Thành Lê

Thích 1 số ảnh. Và "những người chưa quen biết đều có thể tiếp cận, “dòm ngó” một góc cuộc sống," - Nhưng Moa nghĩ người Việt (có vẻ khác người nước khác) là có thể can thiệp (nhiều khi hơi thô) vào cuộc đời người khác. Đồng thời có thể để người khác harrass một chút vào đời mình. Chắc là sản phẩm của chù nghĩa tập thể (collectivism, nhưng horisontal). Người Việt thường không trọng solitude, hay trao đổi ầm ĩ bầy đàn (có ý nạt những băng khác ở 1 chỗ lạ). Tuy nhiên có những thày cô giáo Nga (Xô) nói người Việt trước 1975 kín đáo, tinh tế hơn, ít nói hơn (?). Đồng thời những người từ hình thái XH đóng, cấm vận có xu hướng chia sẻ... với những người không quen biết hơn là những đồng nghiệp hay hàng xóm?

11:29 Tuesday,15.12.2015

Đăng bởi:  Phạm Hồng Liên

Cảm ơn anh (chị) Candid đã góp ý chính xác!
Em dùng ứng dụng trên điện thoại, màn hình nhỏ nên ko nhận ra ảnh đã bị mờ nét do chỉnh màu. Nhiều khi tải lên Facebook rồi mới thấy chất lượng bị suy giảm.

Cảm ơn trang Soi chọn ảnh từ những bức ảnh hỗn độn của em trên Face!

Em vui..:-)

8:58 Tuesday,15.12.2015

Đăng bởi:  candid

Có một số ảnh thú vị nhưng không nên lạm dụng các bộ lọc nếu không cần thiết vì nó sẽ làm chất lượng ảnh suy giảm.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả