Chính trị

Israel giúp Al Nusra thành công,
Hoa Kỳ chống ISIL thất bại

(Tiếp theo bài trước) Văn phong của mình thường vẫn thiếu nghiêm túc và ở bài viết trước, có chỗ văn phong này gây tổn hại cho tính xác thực của các sự kiện. Xin đập đầu vào bàn phím để tạ lỗi. Tuy nhiên văn phong là văn phong nhưng sự kiện là sự […]

Ý kiến - Thảo luận

18:10 Thursday,14.6.2018

Đăng bởi:  Minh

Mấy anh Trung Đông lắm dầu quá cũng khổ, thế kỷ nay chưa lúc nào yên,  ngay như ông Iraq bé tí mà giá trị tài nguyên top ten thế giới

11:03 Tuesday,15.12.2015

Đăng bởi:  Ích xì rai ngan

Đoạn đầu phản hồi vừa rồi của bác Ánh trùng với còm ngay trước của Văn Ngan này: mùa xuân của nhân loại (CNCS) phải dừng bước trước véc tơ hướng dầu khí của LX (đặc biệt từ 1970 trở đi).
Nhưng vẫn thấy phảng phất trong bác AS nguyện vọng thế giới nhiều hơn một cực? Có nhất thiết như thế? Nếu ở LX kinh tế tập thể độc quyền, độc tôn mà vẫn cơm no áo ấm (nhờ giá dầu cao) thì chắc sẽ không có cú tan đàn sẻ nghé vì hết cơm hết rượu. Sẽ chấp nhận bị đàn áp tư tưởng, nhồi sọ, độc tài tay sắt... khiến một LX già khú đế, hom hem sẽ vẫn cùng ta. Lại còn nỗi sợ mùa xuân Praha.
"khác là bất ổn tràn lan từ khi không có cái thế dựa của LX nữa và Tây phương trở lại với chiêu bài tự do dân chủ" - vẫn không thoải mái lắm với ý "thế dựa LX", cũng vì ý PKK tiếp quản Baghdat cũng mẽo của bác. Và vẫn (trộm?) thích Tunisie "phẩm giá trước bánh mì sau", Dù rằng nếu đùng đùng đùng đoàng đoàng đoàng (như Syria, và cả Hồ Thiên Nga?) thì bánh mì có tí bơ là xịn lắm rồi.
Tuy bẻ hành bẻ tỏi thế, nhưng vẫn thích văn phong tháu cáy kiểu Văn đình Pu trong bài của bác, hơn là những lời còm theo phong cách Obamacare của bác (SA).

5:19 Tuesday,15.12.2015

Đăng bởi:  SA

Điều hiển nhiên là trong giai đoạn thế tục, quốc gia chủ nghĩa phi liên kết, khu vực được ổn định, nhờ có thế cân của LX chứ không hẳn là vị khu vực này thuộc vào khối LX.

LX thân mật với các quốc gia và phong trào này chứ không quảng bá, áp đạt chế độ XHCN, chỉ cần họ phản đế và độc lập, nghĩa là không rơi vào tay Tây phương. Các đảng CS đồng chí quốc tế của LX tại khu vực đều bị các chế độ quốc gia này cấm doán, đàn áp hoặc may lắm thì dung túng giới hạn trong giai đoạn, tại Ai Cập, Syria. Tại Iraq đảng CS địa phương chống lại đảo chánh của đảng Baath và bị Saddam tận diệt khiến khi Hoa Kỳ tiến vào Baghdad họ phất cờ (đỏ) xuống phố ăn mừng. Trong trận Fallujah bên cạnh TQLC Hoa Kỳ còn có 2 TĐ vệ binh địa phương, 1 TTĐ của đảng CS và 1 TĐ người Kurd.

Điều hiển nhiên khác là bất ổn tràn lan từ khi không có cái thế dựa của LX nữa và Tây phương trở lại với chiêu bài tự do dân chủ. Người dân khu vực hẳn rõ là tự do dân chủ hiện nay tràn lan, quanh năm họ hội hè và ca hát tại Yemen, Ai cập, Somalia, Iraq, Syria "Xuân đã đến rồi". Một cá biệt là Tunisia. Tunisia trước đó và hiện nay đều dưới ảnh ưởng của Tây phương.

Tự do dân chủ trước đây chỉ có ở Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain giờ khắp nơi như ta đang chứng kiến.

19:23 Monday,14.12.2015

Đăng bởi:  Ích xì rai ngan

Ngan viết tiếp: Dù có thể theo đuổi mục đích giống nhau là chảy đi sông (năng lượng) ơi về phía tao, nhưng phía Xô Nga (Chiệc?), trên thực tế, phò các nhà độc tài. Còn chú Sam và Me Tây thì ủng hộ những người dân chủ (dù không hiểu có kiếm được không), nên có vẻ xứng đáng được phiếu bé ngoan hơn.

18:49 Monday,14.12.2015

Đăng bởi:  Thành Lê

Thấy bác SA và chị (?) candit bàn chuyện biệt kích SG Bắc Tiến. tui vừa đồng ý, vừa hông.
Cái lày nó quy về dự án OPLAN 34 dĩ nhiên của xịa. Vấn đề là nó hẳn vẫn đi theo cờ của hồng y Francis Spellman tạo ra cuộc di cư. Có những biệt kích Lôi Hổ sau chiến tranh cho là Xịa (khoảng phút thứ 20/90) đã biết là họ "gửi trứng cho...", nhưng vẫn tiếp tục dự án, để tiếp tục khêu sự hẳn thù hai miền.
Nhưng có lẽ đến Tét Mậu Thân, dự án khích bác này vẫn chưa xong. Theo sử gia Vương Hồng Anh (hải ngoại), tới ngưỡng cửa 1972, các loại tình báo ảnh và vv của HK đã phát hiện ra việc tập trung quân ở bắc vĩ tuyến nhưng họ để mặc kệ, để khơi tiếp dòng chảy Spellman. Lại dùng câu của bác Ánh, chuyện về sau ra sao thì mọi người đã rõ (nhưng phải mở ngoặc là Đại tướng VNG đẩu có định (đánh vỗ mặt) như thế, không rõ tướng Hoàng Đan có viết lại việc này không. Tui nghe lỏm của các cụ veterans ở Bộ Tổng. Thiết nghĩ không tích hợp môn sử cũng là cái may.

18:32 Monday,14.12.2015

Đăng bởi:  Ích xì rai ngan

Về việc me xừ và me tây xé nát thế giới Ả rập thế kỷ trước đồng ý với Mơ xi ơ SA. Nhưng, vẫn hậm hự vớ bá Ánh (người tài hay bị ghen). Anh ấy nói Liên Xô chỉ woo Ả rập thế thôi. Nhưng moa nghĩ khác cái chuyện xe duyên dân Ả với CNXH của LX hay với dân chủ quần bò của các giô kề chỉ là bề ngoài (dù cũng đánh nhau chiến tranh ủy nhiệm 6 ngày này khác (sướng thế, hổng phải 10 ngàn ngày). Các nguồn của Nga cho hay các cường quóc, kể cả bác Lông Xô nhà ta, đều tính chuyện ép dầu ép mỡ chứ đâu thèm ép duyên.
Về chuyện Assad và PuMe ai yêu ai hơn? Còn nhớ thời Sê vác nát dê còn là Ngoại trưởng LX, sang thăm Syria, người tốt nghiệp ở Moscow ở Sirya là đc Assad đã nói thẳng không tin vào sự hiệp trợ của Hồng trường.
Tẹo lữa iem viết tiếp...

16:14 Monday,14.12.2015

Đăng bởi:  Ích xì rai ngan

Bác Ánh viết: Thế chiến 1, Sa hoàng Nga là đồng minh củaa Anh Pháp. Họ phân chia với nhau Trung Đông và hứa sẽ cho Nga TP Istanbul và cửa ra Địa Trung Hải! Tuy nhiên có Cách mạng tháng 10 và nước Nga của Sa hoàng ra sao thì ta đã biết...
"Tuy nhiên có CM tháng 10 và nước Nga của Sa hoàng ra sao..." vẫn muốn cự nự với bá SA về thứ tự. Mỗ muốn nói rằng đầu tiên Sa Hoàng thua to (1914, 1916; đầu 1917 cũng rất xịt) nên mới giáng thế ra bác Lê Văn Nin, đang ở nước Nga, đánh đùng một cái bác ra nước ngoài. Bác Lê nin ở nước ngoài, đánh đoàng một cái lại vào nước Nga. Vẫn mong các vị có tiếng Nga đọc lại một chút các cuộc sang Đức về Nga của lãnh đội Bôn sê thời đó, nhất là các tư liệu mới ra thời Pu Med.
Вопрос_о_финансировании_большевиков_Германи (wiki nhé) xem chộm thôi, kẻo các ông có vợ yêu lật đật (tại sao không) nó xẻo sym cạc đi.

Nhưng bố cháu có ý khác. Đầu tiên là thất trận sau rồi tuần dương hạm Mùa Đông Pằng pằng cung điện mùa đông... Gần 70 năm sau Gấu kềnh ờ Afgan, rồi ta có Thiên Nga mới từ 1992. Nay nếu thất chận phát nữa, thì phải dùng câu của bác SA: nước Nga của Sa hoàng ra sao thì ta (sẽ) đã biết...

10:12 Monday,14.12.2015

Đăng bởi:  SA

Về ước mơ 1 nhà nước cai quản cả khu vực, không phải chỉ có ISIL. Điển hình là vương tộc Hashemite. Họ nhà này xuất xứ làm vương ở bán đảo, Trịnh Nguyễn với lại nhà Saud (và thua cho nên ngày nay mới gọi là Ả Rập Saudi chứ không đã gọi là Ả Rập Hashem)

Tuy vậy, họ làm vua Syria cho đên 1920, Iraq cho đến 1958 và Jordan cho đến ngày nay.

Như đã nói, cuối thập niên 50, lý tưởng thống nhất và thế tục quốc gia Ả Rập quyến rũ đến độ có cả 1 nhóm vương Saudi đòi cải cách vương quốc và gia nhập, nhưng ngày đó xa rồi.

Khi Saddam "xâm chiếm" Kuwait thì cũng như miền Nam xâm chiếm Vũng Tàu trước đó được thực dân tách ra và phong cho 1 ông bá hộ nào đó làm vua quản giếng dầu mà thôi.

Hồi giáo cực đoan không phải là tất yếu (trong "máu" ng Ả Rập). Trong máu họ còn có nhiều thứ khác, như Nasser chủ nghĩa, XHCN v.v.

Loạn là từ khi các chủ nghĩa này phá sản, và chỗ dựa vào Liên Xô trống vắng và Tây phương bất lực không thay thế được Saddam, Syad Barre, Gaddafi... và mai đây Assad.

Ngắn gọn, khu vực là 1 cô gái cá tính, anh Liên Xô vờn vờn tán tỉnh, đến khi anh bỏ đi anh Mỹ tưởng bở nhảy vào ôm đại sờ soạng thì bị cào cho sứt mặt.

10:02 Monday,14.12.2015

Đăng bởi:  candid

@ bác SA:
Ông cụ nhà em cũng có tham gia nhưng ở phía ngược lại. Cụ cũng được trao nhiều huân huy chương cao quý trong thời gian này nên chắc là cũng có nhiều chuyện hay. Tiếc là không bao giờ tìm hiểu được.

9:49 Monday,14.12.2015

Đăng bởi:  SA

@ Candid

Số mấy trăm người nằm lại miền Bắc của các đảng phái quốc gia đa bị ô Nhu hy sinh nên chương trình xâm nhập ko hề có kết quả nào, mà còn bị phản gián bằng những tin lếu láo, thả dù gài bãy...Một số các thành viên Sở Bắc vẫn còn sống tại Hoa Kỳ.
Phần Mỹ, sau CIA chương trình được chuyển cho MACV, Studies and Observation Group (SOG) cho đến 1972.

Tài liệu về MACSOG rất nhiều (Robert Gillespie, John Plaster...) và 1 số hồi ký tiếng Việt.
Sáng 30-04-75 1 nhóm Lôi Hổ thuộc đơn vị cuối cùng bảo vệ TTM VNCH cùng với 1 thành phần Liên đoàn 81 Biệt cách Nhảy dù. Khác với BCND là đơn vị tác chiến chính quy, Lôi Hổ là đơn vị chỉ chui nhủi trong rừng và quan sát, thám báo.

Sau 1990 mình tình cờ có gặp 1 Th úy phòng 7 mới sang Pháp, lúc đó làm xách hành lý cho 1 KS ở miền Đông. Anh này phục vụ tại văn phòng TTM ở SG

8:01 Monday,14.12.2015

Đăng bởi:  candid

Bác Sáng Ánh:
Khi biệt kích xâm nhập thì bị bắt. Miền Bắc đã dùng một số biệt kích này tiếp tục liên lạc với CIA, báo cáo định kỳ đã tuyển mộ được lực lượng chống đối và đề nghị trang bị vũ khí, tiền trong suốt một thời gian dài, chắc cũng tốn kha khá tiền của Mỹ. Mãi sau này mới phát hiện ra đấy là đội quân ma.

5:20 Monday,14.12.2015

Đăng bởi:  SA

@Candid
Thành phần "cài" lại ở miền Bắc là thành phần Việt Quốc, Việt Cách và khi người Mỹ trao lại danh sách này cho ô Nhu thì ô đã bỏ rơi họ vì ngay tại miền Nam nhà Ngô đang tích cực khai trừ thành phần Quốc Gia.
"Sở Bắc" (nhiều tên thay đổi khác nhau) do nhà Ngô gây dựng thì hoàn toàn thất bại vì không có hậu thuẫn địa phương (thuộc thành phần Việt Quốc đã nói). Biệt kích xâm nhập miền Bắc đều bị bắt và ở tù cho đến 1990. 300 người sang Mỹ sau này đi kiện chính phủ Mỹ và được lương bồi thường vì họ là nhân viên của chương trình CIA chứ không phải của chính phủ VNCH.
Thả dù họ và tiếp tế là phi hành và máy bay Đài Loan, sau có phi đoàn vận tải TSN và ô Kỳ có bận đảm nhiệm các phi vụ bí mật này.
Dọc bờ biển còn có Hải kích quấy phá. Hậu thân của lực lượng này (sau khi Mỹ chuyển nhượng cho VNCH) là Lôi Hổ còn gọi là Phòng 7 Tổng Tham Mưu (vì TTM trong sơ đồ tổ chức chỉ có 6 phòng thôi), hoạt động viễn thám sau tuyến địch nhưng không ở Bắc nữa mà ở miền Nam và Miên Lào.

5:02 Monday,14.12.2015

Đăng bởi:  SA

Khi Tây phương chia chác, họ có những quyết định rất là phi lý ( thích là làm, nói kiểu ô Trump gần đây là "I.Don't.Care."):

Thế chiến 1, Sa hoàng Nga là đồng minh cua Anh Pháp. Họ phân chia với nhau Trung Đông và hứa sẽ cho Nga TP Istanbul và cửa ra Địa Trung Hải!

Tuy nhiên có CM tháng 10 và nước Nga của Sa hoàng ra sao thì ta đã biết, chẳng lẽ Anh Pháp đem Istanbul chia cho ô Lê. Turkey của Ataturk là thành trì ngăn XHCN nên ta đổi ý.

Nếu ko, ngày nay nước Nga đã có thêm đội bóng Galatasarei và thêm 1 Nobel văn học là Ohran Palmuk!

Kể lại thì thấy buồn cười, nhưng phần còn lại của hiếp ước ("hiếp" nhé, nhìn từ phía Ả Rập)Sykes-Picot được áp dụng cũng "buồn cười" không kém, Palestine, Jordan, Iraq của Anh, Syria, Lebanon của Pháp...nhưng người Ả Rập dù thế tục Quốc gia chủ nghĩa hay Hồi giáo cực đoan đều không có óc hài hước nên mới nên chuyện.

3:58 Monday,14.12.2015

Đăng bởi:  SA

Bạn Ích xì rai ngan có thể nghiêng về ý nghĩa học (semantics) hơn là mình, trong quan hệ vợ chồng ai yêu ai đây?

Nhìn từ phía Nga thì Nga cần Assad. Nhìn từ phía Assad thì Assad cần Nga.

Bỏ qua chuyện tâm tư và tình cảm của các đương sự thì bạnÍch xì rai ngan dặt ở đây đúng vấn đề là ảnh hưởng của ai tại khu vực.

Trong thời chiến tranh lạnh, Ai cập, Syria, Iraq, Lybia, Yemen, Somalia theo chủ nghĩa quốc gia Ả Rập, Nasser chủ nghĩa hay là đảng Baath và dựa vào Liên Xô về mặt ngoại giao, vũ khí.

Khi LX sụp đổ thì Tây phương bèn định tiếp thu luôn cả khu vực chứ sao. Khổ nỗi, đây không phải là Ba Lan, Hungary chư hầu XHCN mà chỉ là quốc gia Ả Rập "phi liên kết", trong bối cảnh chiến tranh lạnh nương phía này để khỏi bị thịt bởi phía kia. Nhắc lại, giấc mơ của ISIL (Nhà nước Hồi giáo Iraq-Levant tức Syria-Lebanon) là phiên bản tôn giáo của 1 giấc mơ thế tục : thống nhất các quốc gia Ả Rập. !958-1961 đã có 1 "CH Ả Rập thống nhất" gồm 2 nước Ai Cập-Syria và hy vọng Iraq sẽ gia nhập, Lybia xin vào... Đây là 1 giấc mơ xứng đáng của dân tộc Ả Rập vì những biên giới chia cắt dân tộc này là do thực dân và đế quốc cầm thước kẻ ngang và kẻ dọc chia nhau năm 1922. Giấc mơ thống nhất này bất thành, ngày nay chỉ còn cờ ba sọc ngang cùng màu của Ai cập, Syria, Yemen, Sudan, Iraq và tấm bảng to đùng ở biên giới Syria-Lebanon "Quốc gia Ả Rập nhất thể và vĩnh cửu" là tàn tích của phong trào một thời hưng phấn này, khiến dạo đó còn cả 1 số vương Saudi đòi gia nhập (các "Vương Tự Do").

Chủ nghĩa Quốc gia tại Ai Cập đưa đến độc tài Mubarak, tại Syria độc tài Assad, tại Iraq độc tài Saddam, tại Lybia độc tài Gaddafi, tại Sudan độc tài Nimeiri... và chẳng thống nhất được gì.

Khi LX sụp đổ thì Tây phương lợi dụng ập vào, xâm lăng Iraq (Afghanistan) và Mùa Xuân hoa lá ở khắp nơi nhưng không được thành công mấy thì phải.

Với quần chúng ở khu vực, sự thất bại của chủ nghĩa quốc gia, quân đội chuyên chế, can thiệp của Tây phương (sau khi LX chết rồi) là phân bón cho các phong trào "về nguồn" Hồi giáo. Trước đây 5 năm thôi, có ISIL không?

20:56 Sunday,13.12.2015

Đăng bởi:  Ích xì rai ngan

"thằng Assad ngồi đó vì nó thân Nga" cũng có thể gật. Nhưng theo một số nguồn Nga nên đọc thì... Nga thân Assad hơn, vì ngoài Assad ra, Nga chẳng còn ai ở một vùng gần một thế kỷ dày công xây chỗ đứng chân.

20:02 Sunday,13.12.2015

Đăng bởi:  Candid

Trong chiến tranh Việt Nam cũng có vụ Mỹ gửi tiền và vũ khí để nuôi đội quân ma ở vùng núi phía Bắc suốt thời gian dài.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả