Ở Đâu - Làm Gì

Đồng bào nhớ đến xem "Đồng Bào"

    ĐỒNG BÀO Triển lãm tranh của họa sĩ Phạm Huy Thông Khai mạc: 18:30 – 21:00, thứ bảy 27. 11. 2010 Nói chuyện nghệ thuật: 15:00, chủ nhật 28. 11. 2010 Triển lãm: 28. 11. 2010 – 02. 01. 2011 Bùi Gallery   Tin từ Bùi Gallery:  Phòng tranh Bùi xin hân hạnh giới […]

Ý kiến - Thảo luận

10:57 Friday,26.11.2010

Đăng bởi:  admin

Ngô Lực ơi bài mà Thông nói chưa đưa lên. Còn tìm kiếm bài cũ trên Soi, Ngô Lực vào ô tìm kiếm, đánh tên bài (đầy đủ hoặc một phần) nhưng không có dấu ngoặc kép như search trên google nhé là ra ngay.

10:14 Friday,26.11.2010

Đăng bởi:  ngo luc

có thể gửi đường link cho mình qua mail ngoluc_art@yahoo.com.vn được không? Tìm kiếm bài cũ ở Soi rất khó, không biết có vấn đề trục trặc kỹ thuật web không. Cảm ơn.

7:23 Friday,26.11.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Gửi bạn Ngô Lực. Cám ơn bạn đã động viên và góp ý. Tớ đã gửi trước Soi một bài viết để đăng sau hôm khai mạc, trong đó cũng phần nào có nói về một số điều mà Ngô Lực vừa thắc mắc. Mời Ngô Lực đón xem.
Còn về chuyện số lượng nhân vật trong một bức tranh. Tớ không cho đông lên một cách ngẫu nhiên để làm đầy bố cục đâu. Hì hì, càng vẽ nhiều người càng mất công, tớ dại gì mà vô cớ làm thế. Cám ơn Ngô Lực đã tinh ý nhé, tớ thích những người xem tranh tinh ý như thế.

0:34 Friday,26.11.2010

Đăng bởi:  ngô lực

chúc mừng Huy Thông đã có những tác phẩm và ý tưởng đề tài khá thú vị, mình cũng thích cách suy nghĩ của Thông, theo mình chỉ có bắt đầu bằng cách tư duy và nhãn quan như vậy thì những bức tranh mới có gì đó đáng để xem và suy ngẫm !một nghệ sĩ đương đại nói rằng "có nhiều người có ý tưởng rất hay nhưng lại không biết cách thể hiện, có nhiều người cách thể hiện rất tốt nhưng lại không có ý tưởng "(đây là vấn nạn của các nghệ sĩ việt nam mà độc giả ít người quan tâm nên mới sảy ra tình trạng vàng thau lẫn lộn)
còn theo mình thấy thì thị giác ấn tượng bố cục hợp lý là điều tồn tại mang tính cơ bản của bức tranh (thông thường), nhưng câu nệ bố cục hoặc cân bằng thị giác quá mà sa đà thì không khéo nó sẽ là một bức minh hoạ theo kiểu cũ được vẽ công phu hơn, hoặc có thể nó đánh mất hoàn toàn đi tính nghi vấn, hoặc một số ý niệm mà tác giả muốn gửi gắm, có lẽ mình chưa trực tiếp xem bối cảnh và cách trưng bày hoặc hỏi Thông nên cũng không giám đưa ra nhìn nhận cụ thể! nhưng nếu thật sự những hình ảnh những ký hiệu những sự lựa chọn về hình thái nhân vật, thậm chí số lượng người trong bức tranh vẽ ra chỉ để lấp đầy bố cục mà không dành cho một ý nghĩa nào thì có vẻ như là dễ dãi quá, tuy nhiên nếu sự dễ dãi này cũng nằm trong ý đồ truyền tải thông điệp của Huy Thông thì đó là một điều phải tiếp tục khám phá ở tác giả, theo mình những bức tranh (đương đại) giá trị thì tất cả những thứ tồn tại của tác phẩm cả hình ảnh ký hiệu hành vi (trong và ngoài tranh) đều là những chìa khoá hay là những cánh cửa thú vị đấy tính trớ trêu để mở ra những lớp thông điệp ẩn sau nó! nhưng nếu không có điều đó thì có thể chỉ dừng lại ở những poster cổ động đơn thuần, hy vọng Huy Thông sẽ có một sự trả lời về sự khác biệt này !!!chính sự giải trình của bạn sẽ làm tăng thêm cái nhìn của độc giả về sự sắc sảo tác phẩm , chính sự nhìn nhận của bạn sẽ đánh giá giá trị tác phẩm của bạn,!!chúc thành công !!!mong nhận được ý kiến để mọi người học hỏi và hiểu bạn hơn !!

17:07 Tuesday,23.11.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn Soi nhé.

17:06 Tuesday,23.11.2010

Đăng bởi:  admin

Coi như là có giấy phép gián tiếp của Phạm Huy Thông rồi, Soi xin phép sửa câu cuối nhé.

16:14 Tuesday,23.11.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Đọc lại thấy cái câu "... là người lãnh đạo thế hệ... có suy nghĩ tích cực" đúng là kinh thật.

16:12 Tuesday,23.11.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Đồng bào Xuân Bình ơi. Theo bạn thì phải sửa sao, tớ đang lúng túng với vụ này. Vì chót đăng rồi, bút sa ngan chết rồi mà lại bắt Soi sửa thì có vẻ hơi ăn gian.

16:09 Tuesday,23.11.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Buzz ơi. Bố mẹ mình, một người đến từ miền biển, một người đến vùng núi đồi, gặp nhau ở Tổng Hợp Văn, rồi cùng làm báo. Các cụ cũng sắp về hưu rồi, là những người làm tốt vai trò xã hội của mình. Các cụ đã truyền lại cho nhiều suy nghĩ về xã hội. Nhưng các cụ nhà tớ không phải là những người nổi tiếng để ai cũng phải biết. Vì thế xin không được không nêu tên các cụ ở đây. Cám ơn Buzz đã quan tâm.

15:30 Tuesday,23.11.2010

Đăng bởi:  xuân bình

nghe dồi thì xửa đê!

14:01 Tuesday,23.11.2010

Đăng bởi:  buzz

Thấy thông cáo báo chí nói "...Là con trai của nhà báo và nhà trí thức"; xin cho biết danh tính phụ huynh của anh Thông được không ạ?

12:12 Tuesday,23.11.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Đồng bào Xuân Bình ơi, Đồng bào Thông đọc rồi. Nghe có vẻ bạo ngôn, cứ như Phạm Huy Thông sắp thành tổ trưởng tổ dân phố đến nơi rồi. Hôm trước duyệt nội dung với gallery không để ý. Bút sa là gà chết rồi.

10:45 Tuesday,23.11.2010

Đăng bởi:  xuân bình

Đồng bào có đọc kỹ câu kết không?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả