Ăn uống

Cuối tuần đi quán: A Xừ rẻ ở Tân Phú xa

Tân Phú là một quận rất xa nếu tính từ quận 1, quận 3. Quận này xưa là vùng heo hút, chuyên cung cấp rau xanh cho thành phố. Rồi phong trào bán đất nở rộ, những vườn rau xanh, hoa vạn thọ lần lượt biến mất. Nay nhờ thêm có Aeon, Tân Phú “xa […]

Ý kiến - Thảo luận

19:22 Monday,21.12.2015

Đăng bởi:  LC

Em chưa ăn quán Cay ấy, nhưng rồi em sẽ mò đến nếm xem. Hải sản thực ra nhà em hay mua về nấu, đơn giản toàn nướng với hấp ấy mà. Cầu kỳ nhất chỉ có súp cua bể nấu ngô tươi, thì em làm phải 2 tiếng mới được ăn, cả nhà đói quá đã ngủ lăn ra . Em nấu xong thì gọi dậy , coi như ... ăn đêm. Gỡ con cua nhiều thịt quá, bèn làm thêm món miến xào, cũng chén sạch. Còn cái mai cua nhét tủ lạnh, hôm sau thả vào nấu được tí canh rau cải. Khiếp, cơ chỉ quá, may mà chưa mở quán đấy ! Không thì bánh bao thịt chuột chắc cũng thử biến tấu cho ối các anh hùng xơi ...

16:22 Monday,21.12.2015

Đăng bởi:  candid

Quán Cay em ăn từ khi cô chủ quán là sinh viên mở bán đến nay. Nói chung càng ngày càng tệ mà đắt. So giá ốc với trong SGN mới thấy dân SGN sung sướng.

15:18 Monday,21.12.2015

Đăng bởi:  Tám Thơm

@ Lc: Hình như không có cá mặt quỷ đâu. Ngoài HN thì LC chắc đã ăn ốc Cay (?) ở gần khách sạn Hà Nội rồi?

14:07 Monday,21.12.2015

Đăng bởi:  candid

Quán nhậu ở Sgn thì ngoài hay nướng mỡ hành còn hay chế biến quá mặn nên đâm ra mùi vị của hải sản con nào cũng giống con nào.

22:53 Sunday,20.12.2015

Đăng bởi:  lc

Ối ngon thế nhỉ, có cá mặt quỷ hông?
Hà lội mềnh thích tụ bạ ăn sò nướng mạn Cầu Gỗ, than củi bia bọt quát tháo vỉa hè ngay trước một tiệm đồng hồ toàn kiếng trong veo, nhìn vào lấp lánh ánh kim cương lại tưởng lên đến thiên đàng rồi. Tay chủ tiệm này mua nhà khéo đến nỗi một mặt ăn ra Đinh tiên Hoàng, bờ hồ Hoàn Kiếm, một mặt chịu đóng chặt ngăn khói hải sản phố Càu gỗ nầy. Mặt tiền bên kia cách đây 5 năm bị bạn bè xúi mở phòng tranh, chả bán được gì, như điên như dại một hồi rồi lại bầy đồng hồ ra bán. Để thấy: có người mà hoạt động mới quý, nhà to cửa hàng to mà bán không ngon hoặc không yêu nghề, thì đến ốc luộc cũng ế chỏng, hức. Đêm lạnh thế lầy bò za cửa nhà thờ Hàm Long ăn ốc luộc thì ngon quá. Cay xè, hức, cắp theo chai diệu nhỏ thôi mà...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả