Gẫm & Bình

Tranh giấy Dó của Nguyễn Xuân Tiệp (bài 2): “Tên của khí giời”

(Tiếp theo bài trước)  Dó của Nguyễn Xuân Tiệp Họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp vẽ có phần nào tương tự với cách vẽ của họa sĩ Lý Trực Sơn (là các họa sĩ được đào tạo từ nghệ thuật vẽ sơn dầu, hình họa cổ điển. Cách vẽ mầu luôn kín giấy vẽ chứ ít […]

Ý kiến - Thảo luận

8:25 Friday,25.12.2015

Đăng bởi:  candid

@Dương Trần: Cảm ơn bác đã cho biết thông tin. Em thì không biết tí gì về bác Đỗ Đức cả chi thi thoảng nhìn thấy tranh và đọc mấy tản văn bác ý viết trên báo. Thấy thích cách vẽ cũng như kể chuyện rất dung dị. Tranh giấy dó của bác ý mặc dù mới chỉ nhìn qua ảnh chụp nhưng em thấy chắc hẳn rất phải yêu miền núi mới vẽ được tưởng đơn giản mà rất công phu như thế.

7:20 Friday,25.12.2015

Đăng bởi:  Dương Trần

@candid: tôi cũng chưa được xem tranh của bác Đỗ Đức ở ngoài gallery bao giờ, nhưng mấy lần đi cùng bác lên miền núi, thấy ông ký họa nhanh mà có hồn kinh khủng. Nghe bảo trên gallery của ông còn có cả mấy cái sắp đặt hay ho phết mà chưa đi xem được.

16:15 Thursday,24.12.2015

Đăng bởi:  candid

Cám ơn bạn Thông, mình rất tiếc nghề nghiệp chả dính gì đến thợ sơn hay họa sĩ cả nên xem thế nào, còm thế ấy rất hồn nhiên thôi. Có gì thất thố, xin đại xá.

15:58 Thursday,24.12.2015

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn Candid ơi. Andy Warhol có nói "It's (artist) just another job". Nghề vẽ tranh và nghề sơn bả cũng là hai nghề, chả ai vinh quang hơn ai, hai ông nghệ sĩ và thợ sơn khi sang đến Anh quốc thì đều là "painter" cả. Vậy nên nói chuyện thợ sơn ở đây chỉ là nhắc bạn Candid về phát ngôn chuyên môn giữa mấy ông họa sĩ (thợ vẽ) với nhau thôi chứ không có ý gì chê các bạn làm ngành nghề khác nhé (xin đính chính lại thế để tránh gạch đá).
Bạn đừng giận cá (tớ) mà chém cả mâm, chém sang cả chị Linh Cao, chị ấy mà động thủ thì có khi tớ cũng bị vạ lây. Thôi chúc bạn Candid giáng sinh an lành. Tớ out đây không comment mạch của bạn nữa.

14:46 Thursday,24.12.2015

Đăng bởi:  candid

Cám ơn LC đã chỉ giáo, mình vẫn ý thức được xem ảnh trên mạng chỉ là cho vui thôi. Tranh giấy dó trước giờ mình xem trên báo và trên mạng thấy có tranh họa sĩ Đỗ Đức cũng thích mà chưa có dịp xem ở ngoài, cũng không hiểu xem ở ngoài liệu có còn thích hay không?

Thực ra trình độ cảm nhận nghệ thuật của mình cũng chỉ bằng các bạn thợ sơn là cùng. Ví dụ có một họa sĩ nào đấy vẽ hai nửa vòng tròn đặt cạnh nhau, người tinh tế biết cảm nhận nghệ thuật thì sẽ nói là:

"Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in chiếc gối nửa soi dặm trường"

Vớ phải dân thợ sơn, trâu luộc cả con, thịt chó mắm tôm như mình mà xem tranh đấy thì sẽ bảo là: giống hệt cái mông. Thế nên mình vẫn ngại vào các Gallery như của LC vì sợ tranh đã không mua thì chớ lại thất thố buột miệng "ô cái mông".

Cũng may thế giới phẳng, có internet và smartphone mà loại thợ sơn như mình có dịp xem tranh trên mạng, xem xong lại ngứa mồm buột miệng, còm lung tung nên cứ hay thất thố với mọi người.

Có khi để tránh bực mình, các bài nên đề mấy chữ đại loại "Cấm thợ sơn comment" ?

Nhưng thế cũng không ổn, làm thế chỉ tránh được đám thợ sơn, còn hội là-thợ-sơn-mà-không-biết-là-thợ-sơn thì vẫn không tránh nổi.

Hay là bỏ chức năng comment đi?

12:54 Thursday,24.12.2015

Đăng bởi:  LC

Sỹ phu Lâm kể về sỹ phu Xuân Tiệp, làm cho các nhà đầu tư art( đã và sẽ bị xui mua) thêm hy vọng, vào 20 năm tới. Lại được sỹ phu Thông vỗ tay rào rào Biểu Dương ! Còn Candid, bạn luôn nhớ rằng ảnh chụp tranh không phải là tranh, thường sai mầu và hỏng sắc độ. Muốn xem tranh, phải diện kiến cả tranh, và người...

12:39 Thursday,24.12.2015

Đăng bởi:  Candid

Ngại nhỉ, giờ hoá ra comment phải trưng cả lý lịch xem có phải thợ sơn hay không?

Mình nói là "giống như" không hiểu bạn Thông có thông? Nghĩa là cảm giác mình xem tranh thấy mầu nó cứ toả hào quang chứ mình không có ý là hoạ sĩ dùng marker.

Về kỹ thuật mình không có ý kiến gì, bản thân mình cũng có kinh nghiệm đau thương nên hoàn toàn tán thành ý trong bài nói.

Hồi nhỏ mình tự tay sơn lại cái phòng ngủ nghĩ là dễ thôi vì dễ hơn vẽ tranh ai dè bắt tay vào sơn mới thấy sơn có cái khó của sơn.

11:26 Thursday,24.12.2015

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Thằng em ở xa xin chúc mừng triển lãm của anh Tiệp. Cám ơn anh Lâm đã viết bài. Cái đoạn cuối cùng anh Lâm viết khéo thế. Em chả khéo đươc như anh. Nhưng đúng thật cái đoạn cuối đó đều là tâm sự của các anh em đồng nghiệp.

Bạn Candid ơi. Bạn nói năng hồ đồ rồi. Bạn thử lấy bút đánh dấu dạ quang mà bôi lên trên bề mặt một bức màu nước xem nó có ra cái trò gì không? Để làm được hiệu ứng như trong tranh anh Tiệp thì phải dùng các nét mầu đẩy nhau khi toàn bộ giấy còn ướt. Và chắc chắn khi vẽ hỏng chục bức mới được một bức có hình loang ngon. Tớ ở trong này đang sơn bả lại nhà một tí, cậu thợ sơn bả đi ngang qua tranh tớ vẽ, thấy tớ cũng bả bả, đắp đắp bằng sơn dầu liền phát biểu: "Ô, anh đắp thế này cũng giống tụi em bả tường sần..." Nhận xét hồn nhiên đáng yêu lắm. Chả ai chấp. Nhưng đó là câu thợ sơn, lao động cơ bản. Chứ trên diễn đàn này mà bỏ lửng một câu như cậu thợ sơn thì vô duyên lắm Candid ạ.

8:48 Thursday,24.12.2015

Đăng bởi:  candid

Mầu nhìn không giống màu nước mà giống như màu bút đánh dấu dạ quang.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả