Gẫm & Bình

Phải chăng giấy Dó ta chỉ xứng đáng đem gói bánh bên Tàu, và vì sao?

SOI: Đây là thảo luận của bài “Nhân xem tranh giấy Dó 1995 của Nguyễn Xuân Tiệp“. Cuộc thảo luận rất thú vị, Soi xin phép được đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi và thảo luận nhé * CỨ TỪ TỪ Người Trung Quốc xưa làm giấy từ rất nhiều loại […]

Ý kiến - Thảo luận

9:40 Thursday,24.12.2015

Đăng bởi:  cứ từ từ

@ Red Fox: giấy dó là gọi tên theo nguyên liệu. Có thể giấy cụ Tô hoài nhắc đến cũng được làm từ vỏ dó nhưng không cứ vỏ dó thì đều giống nhau. Trên 1 cây có nhiều loại vỏ, vỏ cành tơ, cành bánh tẻ, cành già, vỏ thân cây... cho ra chất lượng vỏ khác nhau. Các cụ xưa dùng loại vỏ có chất lượng cao nhất để làm các loại giấy đắt tiền cao cấp nhất, còn vỏ thô, chất lượng kém nhất thì để làm giấy vành mã, giấy gói hàng... Nói chung là tận dụng từ A-Z không bỏ sót. Còn quét keo da trâu chẳng qua là để chống thấm nước, một thứ túi nylon của thời cổ .

21:40 Wednesday,23.12.2015

Đăng bởi:  Red Fox

Xin phép hỏi các cụ là thứ giấy làng Trích Sài, mà như cụ Tô Hoài viết là quét keo da trâu phơi cong nháng vàng vài lượt thì đem lên Hàng Đường để các mợ gói hàng, thì gọi là giấy dó không ạ?

12:29 Wednesday,23.12.2015

Đăng bởi: 

Raumuong Noigian nói:
"Cùng Cứ Từ Từ: Cảm ơn bạn vì cái nổi nóng của tôi (bạn cho rằng thế) khiến bạn có dịp phô bày kiến thức để cả nhà cùng nghe. Hóa ra cũng sách vở cả thôi. Mà bạn còn thách tôi bỏ vài năm đi xem lò giấy Tầu. Còn bạn đi được mấy lò? Hay là như ốc sên bò trên bản đồ qua năm châu?

Cũng không nên so ta với Nhật Hàn được. Thợ thủ công là một nghề khó, tinh luyện vài trăm năm mới có. Khó có không kém gì những người tiêu dùng cấp cao và bình phẩm bạt mạng đâu. Đến nay thì không chỉ nghề làm giấy, mà cả một nền văn minh thủ công đã mất đi. Điều đó thì cũng không phải do “lông” hay “chì”, hay “bi”, mà do những điều lớn hơn tôi và bạn rất nhiều. Nếu bạn có thể bỏ thời gian sức lực và tài giỏi, đề nghị hãy khảo về các loại giấy người Việt ta làm thời xưa, cho thành một công trình hẳn hoi. Chớ vì đọc được một ít chữ Tầu, rồi đem về dọa nhân dân… phát khiếp!"


Bác Rau muống bảo bác Cứ từ từ thách đố bác ấy đi thăm lò giấy tàu mở mang kiến thức. Nhưng chính bác lại thách bác Cứ từ từ làm bài chuyên khảo các loại giấy VN, nếu có tài (tài thực hihi)???? Ở đâu em hiểu là công trình cho người phổ thông như em đọc, chứ bác biết thừa rồi đúng không? hay bác không biết nhưng vẫn phản biện được?

Nếu bác chê bác Cứ từ từ chỉ đọc sách vở, thì còn chuyên khảo với gì gì làm gì nhỉ???? nghiên cứu nào chả từ sách vở. Không lẽ dùng máy thời gian quay lại đời tống đời minh để mà kiến học cho đỡ mang tiếng kiến thức sách vở?

8:04 Wednesday,23.12.2015

Đăng bởi:  Candid

Theo tài liệu của Henri Oger thì ở Việt Nam cuối thế kỷ 19 người ta sản xuất giấy bằng vỏ cây dó và cây dướng, ngoài ra có chất phụ gia là gỗ cây mò để cho khỏi bị dính. Cũng theo người Pháp thì năm 1903 chỉ có phổ biến 3 loại giấy phân loại theo mầu từ trắng đến xám. Các loại giấy cao cấp làm theo đặt hangf thì không ghi nhận.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả