Nghệ sĩ Việt Nam

Điều ước phía sau những bức tranh...

TÔI ƯỚC 23 – 28. 11. 2010 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội Tôi ước… Đó là câu nói khi mà người ta cầu mong điều biết là rất khó hoặc không hiện thực. Trong ký ức  tôi, khi còn nhỏ, bố tôi hay nói với tôi những điều […]

Ý kiến - Thảo luận

13:36 Saturday,1.9.2012

Đăng bởi:  hùng né+lùn+giô+rỗ

Nghệ thuật thời kỳ MAO POP đây rồi? nếu không nói thì không biết đây là của tác giả Đỗ Tuấn Anh người Thanh Hóa. Sao vầy? Một thứ ảnh hưởng của văn hóa sát nách hay sự cố tình của trào lưu kiếm ăn kinh tế kiểu Tàu khựa? Đó là những hiện tượng thường xảy ra trong giới trẻ Việt Nam bây giờ. Còn thú thật, tranh của Đỗ Tuấn Anh gần giống minh họa và truyện tranh nhiều hơn. Đừng cố gồng nên trong cách làm việc có tính chất art không sẽ mất hết cái tình cảm mà mình muốn chia sẻ.

16:18 Wednesday,1.12.2010

Đăng bởi:  buzz

He he. có cảm giác như chính Soi đang làm hỏng thế hệ họa sĩ trẻ ấy. Xưa kia, chỉ biết cắm mặt vào mà vẽ thôi. Ai lên đăng đàn lý luận lý giải nhiều như này làm gì chứ. Thôi các họa sĩ, nghệ sĩ ơi, hãy làm đúng chuyên môn của mình. Còn vấn đề ngôn ngữ chữ nghĩa, hãy giúp các nhà báo cho họ khỏi dốt nghệ thuật. Thế là được.

1:58 Saturday,27.11.2010

Đăng bởi:  đỗ tuấn anh

Cảm ơn bạn Hoàng hoa, ý kiến của bạn mình xin ghi nhận, mình thấy được sự chân thành của bạn trong comment của bạn. nhưng bài viết này mình phải viết cho lần đi xin giấy phếp triển lãm, anh bạn thích và up lên trang Soi. Mình cũng cám ơn, đó là những suy nghĩ khi mình hì hục vẽ. nói chung mình chẳng biết thế nào là nghệ thuật cả, chỉ thấy đúng suy nghĩ thì vẽ vậy thôi

1:04 Friday,26.11.2010

Đăng bởi:  hoang hoa

chào Tuấn Anh: đầu tiên xin chúc mừng Tuấn Anh, bạn là người làm việc và suy nghỉ rất chuyên nghiệp và thành quả bạn đã có 1 cuộc triển lãm như vậy... Mình cũng chia sẻ với bạn 1 số suy nghĩ của mình về tác phẩm của bạn như sau:
-mình thấy bạn diễn giải ý nghĩa và cách đặt vấn đề hơi mang tính văn học... mà mình nghĩ nghệ thuật tạo hình không cần đến điếu này.
-1 số tạo hình ở các bác nông dân hơi dễ dãi
- vẫn mang hơi thở của Trung Hoa
...Còn cái được của bạn, mình thấy rằng toàn bộ tác phẩm của bạn dều có hơi thở của cuộc sống của chính bạn... có con người bạn trong đấy...
đây chỉ là những lời chia sẻ của mình với Tuấn Anh... chúc Tuấn Anh thành công hơn nữa ở những cuộc triển lãm lần sau... friend

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả