Nhiếp ảnh

Chụp một Sài Gòn không lo âu, không so đo...

   Tôi đến với nhiếp ảnh như một cái duyên vì hồi trước, tôi không thích chụp ảnh. Đến tận bây giờ, tôi không dám gọi mình là nhiếp ảnh gia, tôi chỉ là một người thích chụp ảnh. Việc chụp ảnh đối với tôi như một cách thiền, tôi tập quan sát nhiều hơn, […]

Ý kiến - Thảo luận

10:11 Tuesday,1.3.2016

Đăng bởi:  candid

Loayhoay là nick cũ của bác Hải Thanh. Thi thoảng cũng thấy bác còm trên Soi thì phải.

9:27 Tuesday,1.3.2016

Đăng bởi:  admin

@ Candid: Vậy là có một bạn chụp ảnh tên là Loayhoay hả Candid? Soi đã (tạm) đổi lại tên tác giả bài này là Toàn Ngô (như trên email của bạn) để đỡ lầm lẫn. Soi cũng sẽ viết thư cho tác giả để thống nhất tên. Loay Hoay là tên email hiện ra nên bọn mình lấy thế. Nếu có sai sót gì là do Soi cả.

9:04 Tuesday,1.3.2016

Đăng bởi:  candid

Nhìn tên Loay hoay lại cứ tưởng ảnh của Loayhoay, ngày xưa thi thoảng thấy Loay hoay còm ở Soi. :)

8:03 Tuesday,1.3.2016

Đăng bởi:  dilletant

Vâng, theo tôi tác giả đã "túm"được (bằng máy ảnh sống" một SÀI GÒN (hồi nhỏ cha tôi người Bắc từng sống, rồi thành nơi cư ngụ cho không ít họ hàng Bắc Kỳ của tôi - những ai không thể xuống thành phần giữa những năm 50, nay SG ấy vẫn in trong những ai còn sống, dù ở Mỹ hay Pháp). Lại nhớ có trí thức Việt Kiều nói, đi tìm lại nhà mình ở Sài Gòn, thấy một cái Karaoke (tôi nhín thấy trong mắt ông sự tiếc nuối một mất mát kinh khủng về... tinh thần. Những gì là tuôi thơ, thanh xuân, nay là bordel trá hình, xin lỗi nhưng sự thật cứ nghiến dần một số trong chúng ta - sống mòn, chết trong lòng vì tình yêu bị bức chết). Mơ xi ơ này còn có nhà ở Hà Nội (nhà của cha mẹ ông, cho tới đầu những năm 50), phố Hàng Quạt. Khi đi qua đó (nay là công trình công, chung cư nhỏ) thấy ông như trẻ lại. Tôi thầm mong chỗ đó đừng thành những thứ Kara khồng ô kê.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả