Ăn uống

Ăn ở Đà Lạt (kỳ 2): Năm sao và Nam Sơn quán

(Tiếp theo phần trước) Khi đứa bạn thân biết tôi đi Đà Lạt, nó bảo tôi nên đến Ana Mandara ăn sáng. Không cần ở khách sạn năm sao làm gì, bận việc đi suốt có hưởng được đâu, nhưng đến đấy coi như ngắm cảnh vì cây cối vườn tược biệt thự trong Ana […]

Ý kiến - Thảo luận

8:47 Monday,21.3.2016

Đăng bởi:  minh vu

Về ẩm thực, tôi thấy Pha Lê lúc nào cũng tinh tế và sành điệu. Thanks

22:34 Sunday,31.1.2016

Đăng bởi:  Richard, Virginia USA

"Không tiếc số tiền 18 USD một người là có thể bỏ vào khách sạn chỉ để dạo chơi cho thỏa, nên xác định trước là không phải bỏ tiền để… ăn." : chỉ để có chi tiết viết về ăn sáng tại khách sạn 5 sao Đà Lạt! Cám ơn Pha Lê.

19:30 Sunday,31.1.2016

Đăng bởi:  Candid

Hồi Ana Mandara mới mở, mình có ở đấy, có nghe quảng cáo là mứt các loại do họ tự làm. Đồ ăn thức uống thấy cũng như khách sạn khác. Có lần ở khách sạn 3 sao ở Đà Lạt được ăn món salad rất ngon ở 5 ngày mà bữa nào cũng gọi thêm salad, lần sau lên ở lại để ăn thì thấy dở có lẽ họ thay đầu bếp.

19:02 Sunday,31.1.2016

Đăng bởi:  kk

Ở Hà nội quen, nhìn mấy món này không khỏi xắc mắc sao rau muống không được bày biện gọn gàng đẹp mắt hơn, sao rau xào (ớt xanh và mấy loại khác) không có vài cọng rau mùi bên trên, vừa trang trí vừa giảm cái ngấy của rau xào dầu, và (nhất là) thịt ram không có hành hoa, cũng vừa để tăng độ thơm, mùi vị và cả màu sắc. Nhưng chắc mỗi miền, do thời tiết, mà có cách chế biến khác nhau.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả