Gẫm & Bình

"Bay lên nào, em bay lên nào..."

Bảo tàng Khoa học Luân Đôn nằm trên đường Đấu Xảo (Exhibition Road) ở phía Nam quận Kensington, Luân Đôn. Sở dĩ gọi là đường Đấu Xảo vì Đại Triển lãm Công nghiệp Quốc tế (tức Đấu Xảo Luân Đôn 1851) tổ chức trên cái đường này. Khu này có rất nhiều bảo tàng, nổi […]

Ý kiến - Thảo luận

7:32 Thursday,24.3.2016

Đăng bởi:  Đinh Rậu

Nhiều thành tựu của Liên Xô, nhất là trong nghệ thuật và thể thao, cả trong kinh tế giai đoạn đầu, là nhờ enthusiasm của dân gian. Về sau thì bọn láu cá và CCCC mua đài mua xe and/or hô hào nhân dân làm việc bằng hai, dẫn đến dân tình bị hết hơi, hết gạo chạy rông, cả nước ngập vào chuyện tiếu lâm để còn sống mái (bởi vì chỉ chửi tục không thì khó mà làm nhẹ được tinh thần). Từ đầu 1980s giá dầu rơi, bắt đầu cuộc chiến giữa TV và tủ lạnh như bây giờ (media thì tèn ten tưng bừng, Sa hoàng PR vs dạ dày trong giun đòi tòm tem).

7:14 Thursday,17.3.2016

Đăng bởi:  dilletant

VN mình có một cụ từng sang Pháp học tới 5 trường một lúc, rồi làm ở quân giới Paris thời gian Đức chiếm đóng Thấy bảo làm cả bom Vê oong vê đơ (theo lời các lão thành) của bọn Nazi. Sau về với Cụ Hồ làm súng không giật. Chiến dịch Thập vạn đại sơn hỗ trợ CM Trung quốc khoảng 1950 mang bắn tung các lô cốt của Tưởng (Bát lộ cũng giật mình luôn).

21:37 Wednesday,16.3.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Bác von Braun hình như trước là nhà khoa học tên lửa của Nazi, nhờ có tài nên tuy "chính trị yếu kém" vẫn không bị Hitler xử. Sau bác đầu hàng quân Mỹ vì sợ làm tù binh chiến tranh của Liên Xô, rồi mới thành công dân Mỹ và làm cho NASA.

19:22 Wednesday,16.3.2016

Đăng bởi:  Không giáo điều

@ Hieniemic: Vâng. Lời của bài hát là thơ của Vladimir Voinovych, nhà văn xô viết nổi tiếng bị đầy đi khỏi Liên Xô. Nay ông lại bị coi là dessident trong mắt cua Kremli (!) và 1 số người dân. Đơn cử bài phỏng vấn ông 6 năm trước mà bây giờ vẫn thấy hay:
http://www.aif.ru/culture/person/16194
và bài này (2014) - tính dự báo rất cao:
https://www.pinterest.com/pin/364862007287788186/
... Bài Các bạn ơi, Tôi tin tưởng/Я верю, друзья là bài hát đầu của kỷ nguyên chinh phục vũ trụ.
Hieniemic có thể đọc, nhân thể luyện tiếng Nga.

17:11 Wednesday,16.3.2016

Đăng bởi:  Hieniemic

Cảm ơn Không giáo điều nhé. Tiếng Nga em còn lởm quá nên chủ yếu lấy từ tiếng Anh sang thôi, cũng khó mà truy nguồn. :D

16:17 Wednesday,16.3.2016

Đăng bởi:  Không giáo điều

“Dấu chân của chúng ta sẽ mãi còn trên các dặm đường
bụi bặm nơi những hành tinh xa xôi”. là lời dịch tiếng Nga (bài: Các bạn ơi, Tôi tin tưởng/Я верю, друзья. Nguyên văn: На пыльных тропинках/Далеких планет/Останутся наши следы. Trong bài có câu И штурман уточняет В последний раз маршрут/Và hoa tiêu nhắc lại lần cuối hành trình. (Tôi ứa nước mắt nhớ ngày nào bay cùng phi đoàn Liên Xô ở VN, vâng tôi vẫn tin tưởng là từng có chủ nghĩa quốc tế. Nếu không làm sao chúng tôi có thể bay cùng, tám đứa bảy dân tộc?). Các bạn nào từng ở LX cùng nghe lại nhé. Để nhớ về một ước mơ, một giấc mơ đẹp.

12:41 Wednesday,16.3.2016

Đăng bởi:  Candid

Bài hay và công phu, cám ơn Hienemic. Sau Mặt trăng, đích của loài người là Sao Hoả. Hôm qua mới đọc tin các nhà khoa học đang nghiên cứu trồng khoai tây trên sao Hoả, nghe giống như cảnh trong phim Martian.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả