Ở Đâu - Làm Gì

A City in Art: Chúc mừng giám tuyển Natasha

Triển lãm tranh Hà Nội – Một thành phố trong Nghệ thuật, Phần 1 Từ 25. 11 đến 3. 12. 2010 Viện Goethe Hà Nội – 56 Nguyễn Thái Học Như đã đưa tin, đây là phần 1 trong một dự án kéo dài đến tận ngày cuối cùng của năm 2010, có thể xem […]

Ý kiến - Thảo luận

13:41 Tuesday,30.11.2010

Đăng bởi:  Mạnh Hà

"Các tác phẩm nhiếp ảnh của Bảo Toàn, những góc Hà Nội nên thơ không bóng người, vẫn còn có thể bắt gặp đây đó. Trong ảnh là... các cháu ngoại của nghệ sĩ."
Đây là ảnh của Trần Mạnh Đạt chứ. Tranh Phó HN mới của Bảo Toàn. Là những bức nằm sau bức ảnh chân dung họa sỹ. Soi lại chịu khó sửa lại chút đi.

22:33 Monday,29.11.2010

Đăng bởi:  Natalia Kraevskaia

Thank you for your attention for the project. I just want to add that I had been working on this exhibition together with Lisa Drummond, a Canadian specialist on urban studies. Unfortunately Lisa stays in Canada and can't join us for the show.
Natasha

12:22 Monday,29.11.2010

Đăng bởi:  admin

Ôi ôi xin lỗi mọi người, Soi sửa rồi ạ.

10:56 Monday,29.11.2010

Đăng bởi:  xuân bình

Chời, ảnh bác Toàn, chú thích nại nà bác Đạt? Bác Trần Mạnh Đạt mất đã mấy năm rùi Soi ui huhuhu

10:54 Monday,29.11.2010

Đăng bởi:  Mạnh Hà

Soi ơi, có một sự nhầm lẫn. Bức ảnh được ghi là nghệ sỹ nghiếp ảnh Trần Mạnh Đạt là họa sỹ Bảo Toàn. Họa sỹ có sery tranh Hà Nội làm nền cho bức ảnh đó. Còn nghệ sỹ nhiếp ảnh TRần Mạnh Đạt thì đã mất lâu rồi. Hôm đó có vợ là chị Nhung và con gái đi dự thôi. Có lẽ bạn AZIZI nhầm vì hôm đó Bảo Toàn có cầm theo một máy ảnh rất "oách" với ống kính rất dài. Hôm đó người xem cũng hơi đỏ mặt vì hành động của Bảo Toàn, các bạn hãy ngược lên ảnh trên khi chụp nhón tác giả: Bảo Toàn đặt cái máy ảnh vào đúng vị trí nhạy cảm và lắc qua lắc lại và nhìn khán giả với ánh mắt đầy ngụ ý. Ai Zà, một hành động khá khôi hài và vui, nhưng sự bốc đồng hơi quá của Hs hình như không đúng chỗ lắm thì phải...

9:43 Monday,29.11.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Soi ơi. Cái bác cầm máy ảnh, cười như mùa thu tỏa nắng không phải nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Đạt mà là họa sĩ Bảo Toàn. (Hay là có 2 người giống hệt nhau?)

8:28 Monday,29.11.2010

Đăng bởi:  Ôi giời…

Bác Bảo Toàn nổi tiếng thế kia mà vẫn bị nhầm là nghệ sỹ nhiếp ảnh duy nhất tại...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả