Kiến trúc

Món quà trời cho thời khủng hoảng: Streamline Moderne

Streamline Moderne là gì? Streamline Moderne, hay Art Moderne, là một trào lưu trong kiến trúc và thiết kế, nổi lên vào những năm 1930s. Trong kiến trúc, đặc điểm của phong cách này là nhấn mạnh vào những đường cong, những đường thẳng tít tắp, và một số yếu tố làm nghĩ tới biển […]

Ý kiến - Thảo luận

15:14 Monday,15.2.2016

Đăng bởi:  Candid

Bauhaus là gắn liền với thiết kế kiểu dáng công nghiệp, tối giản, tập trung vào công năng. Tên tuổi lớn nhất của nhà thiết kế bauhaus là dieter Ram. Người ta cho là rất nhiều sản phẩm của Apple học lại từ các sản phẩm ông thiết kế cho Braun trước kia.

8:16 Sunday,14.2.2016

Đăng bởi:  Sương

Raumuong Noigian: Người trong Suối Nguồn mà bà Ayn Rand ca ngợi chính là Frank Lloyd Wright, ngoài đời nghe nói là người yêu của bà. Phong cách của ông thì không thể mượt mà trôi chảy theo dòng nước được rồi, nếu không nói là kháng cự được dòng nước chảy (như cái nhà trên thác).

1:16 Sunday,14.2.2016

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Cảm ơn người viết và người dịch, vui! Xin hỏi, không biết cái trường phái này có phải kiến trúc của anh Roak trong Suối nguồn mà bà Ayn Rand ca ngợi không ạk?

12:54 Saturday,13.2.2016

Đăng bởi:  Phú Thượng

Đọc đến cuối không nhịn được cười thành tiếng. Tưởng tượng một chú bé thắc mắc về mấy cô cởi truồng đang ẩn nấp đâu đó trên lầu, mấy chục (?) năm sau vẫn luôn thắc mắc. Sáng Ánh xạo mà dễ thương.

12:34 Saturday,13.2.2016

Đăng bởi:  Cao bòy già

Hôm qua gặp anh cảnh sát khu vực quen, anh phàn nàn các bar thời nay đang chuyển tải một thứ văn hóa lạ. Bọn trẻ có mốt (có ai cấy mốt cho chúng không nhỉ) tổ chức sinh nhật, (và tổ chức kỷ niệm ngày yêu nhau) ở bar. Chúng ở đó tới nửa đêm. Nhạc bật mạnh quá, cảnh sát vào can thiệp. Anh cảnh sát tôi quen (đời U60 - sinh những năm 1960) nói rằng mình chỉ đứng khoảng 1 phút không chịu được, không hiểu sao chúng (mấy người trẻ) không chịu rời bar. Vốn ở xứ vodka về, tôi nhanh miệng đáp con ma men nó hỗ trợ mà. Bọn trẻ bây giờ không có mấy háo hức khi thấy đàn bà cởi chuồng, như trẻ Việt những năm 60 dù ở miền nào của VN. Thời bọn tôi trẻ (khoảng những năm cuối 70, đầu 80), cũng đú lắm, nhảy disco mệt nghỉ, nghe nhạc Tây suốt ngày. Rồi về cơ bản cũng nên người. Vậy mà ai đó nói bọn trẻ bây giờ ít nữa rồi cũng đâu vào đó, tôi không tin. Hẳn là do đặc điểm của thời này so với tất cả những thời đại trước - là kể cả những người chân thành cũng cò kè trong đặt cọc niềm tin vào đâu đó?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả