Nghệ sĩ Việt Nam

Sao cho "thoát" Tàu?

ĐỒNG BÀO Triển lãm tranh của họa sĩ Phạm Huy Thông Nói chuyện nghệ thuật: 15:00, chủ nhật 28. 11. 2010 Triển lãm: 28. 11. 2010 – 02. 01. 2011 Bùi Gallery Buổi art talk của Phạm Huy Thông khá ít người, 10 – 15 người là cùng, nhưng như vậy lại khiến cho buổi nói […]

Ý kiến - Thảo luận

11:33 Thursday,2.12.2010

Đăng bởi:  Uy Đức

Xem tranh của Thông, mình thấy các các nhân vật được Thông kết nối với nhau bằng dây rốn, ý nghĩa thì chắc người Việt Nam nào cũng hiểu, nhưng mình chỉ có thắc mắc nhỏ là không thấy điểm xuất phát của những cái dây rốn đó trong phần lớn tranh của Thông. Chắc hẳn nó không mọc từ bụng một ông Ba Tàu hoặc một ông Tây nào đó chứ?
Vấn đề ở đây là ở chỗ Thông đã hiểu ra vấn đề ấy rồi, thật nan giải phải không vì có quá nhiều sự ảnh hưởng từ quá nhiều nguồn mà nó lại được thẩm thấu dần dần theo khiểu mưa dầm thấm lâu nữa chứ!
Theo mình thì Thông nên bớt các hoạt động theo mình là bề nổi đi dành thời giờ dể đọc lại lịch sử dân tộc suy ngẫm để hiểu rõ chính bản thân mình cái đã rồi từ đó mà thoát ra.
Thông cứ sáng tác đi nhưng mình chỉ mong chí ít trong các câu chuyện mà Thông đưa ra cũng không nên ảnh hưởng quá nhiều từ Trung Quốc, nhất là khi những câu truyện mà Thông muốn nói đến có liên quan đến truyền thuyết về nguồn gốc của dân tộc Việt... cái này thi khó chấp nhận được!
Một lần nữa mong Thông nhanh chóng tìm ra và khẳng định được bản sắc thật sự của chính mình trong sáng tạo nghệ thuật.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả