Nhiếp ảnh

Hết Tết mới kể về Tết

  Chưa năm nào tháng Giêng thấy mệt mỏi như năm nay. Từ mồng một Tết đến giờ ngày nào cũng thấy hối hả, bận rộn mà chả hiểu bận cái gì. Tháng Giêng lê thê kéo dài mãi chưa qua mà không có tí cảm nhận nào của Xuân, của Tết. Nhớ tới các […]

Ý kiến - Thảo luận

18:15 Friday,4.3.2016

Đăng bởi:  dilletant

Thích hầu hết ảnh. Nhưng, kể cả những ảnh đang ăn, người Hà Nội đâu có vẻ rình rang hưởng lạc, mà hơi tất tả (nhớ phim Em bé hà Nội - không hiểu sao lại giống Liên Xô những năm 1950s như trong clip của bài Đôi Bờ - site Những bài ca đi cùng năm tháng, chạy tắt qua cả mũi xe đang chạy). Ấy vậy mà có câu "Hà Nội không vội được đâu". Hay cái sự tất tả không khéo là đ - đ... chân bận, con kiến mà leo cành đa?

17:03 Friday,4.3.2016

Đăng bởi:  candid

Biết là bạn LC trêu tiện thể trêu lại thôi. Nhưng đúng là nghe tả như thầy dạy Văn của mình thật. Biết đâu lại cùng 1 thầy.

16:44 Friday,4.3.2016

Đăng bởi:  LC

Hì hì trêu đấy mà. Bài hay cực, mà ảnh thì đúng là hoạ sỹ chụp, cả nhà mình thích

16:29 Friday,4.3.2016

Đăng bởi:  candid

Mà nghe LC kể cứ như cùng thày dạy văn. Chả nhẽ. :D

15:46 Friday,4.3.2016

Đăng bởi:  candid

Cám ơn LC. Thôi xin cho Tôi cứ được là Tôi.

14:56 Friday,4.3.2016

Đăng bởi:  LC

Về quê hay ra ngoại thành chơi thì vẫn xoan lắm, lúa xuân cấy xong rồi, nhàn không. Có phải làm cỏ như xưa đâu, các loại phân đã lên ải chờ gính ra. Bà con chơi dài, bánh chưng để tủ lạnh còn dăm ba chiếc, bỏ ra ấn bẹp rán ròn, xơi với trà nụ vối...mỗi tội mình không phải tay máy thích chụp ảnh như Candid, không thì có ngay bài đấy nhớ...?!
Mùa xuân, cũng là mùa những hồi ức tuổi trẻ trỗi dậy. Mình nhớ thầy dạy văn, khó tính lắm, nhưng cũng khôi hài. Thầy để ý mình hay giơ tay chen ngang vào bài giảng, rồi thao thao bất tuyệt phê lại cả ý thầy. Nên một lần, mình được điểm cao, nhưng thầy chẳng khen gì cả. Mà khen một đứa còn ít điểm hơn mình. Rồi thầy đi xuống, mượn bài mình lên ngồi đọc lại. Thấy thầy ghi thêm mấy chữ chỗ ô nhận xét, mình hồi hộp chờ xem. Câu ấy đây : " Trò thay toàn bộ chữ Tôi trong bài này , thành chữ Ta đi, xem có đỡ hay hơn chăng ?"...
Nhớ thầy, mình cũng xin được tặng câu ấy cho bạn Candid, trong bài này...

13:25 Friday,4.3.2016

Đăng bởi:  ong Bắp

Mỗi năm 2 ngày tết lấy đâu ra đến hôm nay.

13:25 Friday,4.3.2016

Đăng bởi:  Dim

Tết năm ngoái trời còn mưa lây phây, cảm giác không khí cũng lặng hơn. Mình đi làm sớm, không nhận ra ngày nghỉ cuối cũng có Tết thế này.

12:55 Friday,4.3.2016

Đăng bởi:  Thy Thương

Tấm ảnh cụ già mặc áo dài cầm ô đẹp quá. Cụ mặc áo màu nổi, túi xách đơn giản nhưng khá chất, thần thái gương mặt vui tươi thậm chí có phần "tinh nghịch". Mình thích những người già sống vui vẻ an nhiên, chấp nhận tuổi tác nhưng không chấp nhận cách xã hội định nghĩa về tuổi già, tác phong vẫn linh hoạt và trẻ trung như vậy. Cám ơn tác giả.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả