Nghệ sĩ Việt Nam

Đi xem triển lãm “hạng VIP”

DIPOLAR (HAI CỰC) Triển lãm tranh sơn mài của Khải Đoàn Khai mạc: 18h ngày 3.12.2010, kết thúc ngày 15.12.2010 Trình diễn thao tác làm sơn mài hàng ngày, giữa Khải Đoàn và hai họa sĩ cộng tác. Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, 97A Phó Đức Chính, Q.1, TP.HCM. Chọn những chủ đề […]

Ý kiến - Thảo luận

1:44 Tuesday,7.12.2010

Đăng bởi:  ngodang

Họa sĩ này có vẻ vẽ được nhiều phong cách nhỉ?!!!

12:04 Monday,6.12.2010

Đăng bởi:  Người Xem Đại Lải

Đọc bài này nhớ mang máng có nghe tên anh Khải Đoàn ở đâu. Đến khi xem ảnh trên Tiêu Điểm mới nhận ra bức tranh sơn mài mà Tường Phương từng chê trong bài "8 + 8: đến nhanh trước khi tàn. Tường Phương viết:"Trong khi đó lại có những tác phẩm quả thực không hiểu sao lọt vào triển lãm “giao hữu” này. Thí dụ như bộ tranh khảm của Khải Đoàn, hình bản đồ “hợp–tan” vừa nghèo ý, vừa không khác gì những bức lưu niệm treo từ năm này qua năm khác ở cửa hàng quốc doanh;"
Thế nhưng Người Xem Sài Gòn khen là VIP, không hiểu là làm sao. Đề nghị Người Xem Sài Gòn lần sau chỉ chụp hình khai mạc thôi, đừng bình luận về tranh nha bồ!

11:49 Monday,6.12.2010

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Hoan hô Hoàng Kiều. Tôi cũng thấy không ổn lắm mà ở "Hà Lội" chẳng được xem nên không biết nói thế nào. Đề nghị bạn Người xem SG bớt tung hỏa mù ngôn ngữ để giấu đi kiến thức và chính kiến nghệ thuật (có thể có hoặc không) của bạn. Người đọc sẽ chẳng biết thế nào để phân loại họa sĩ qua cặp kính quảng cáo của bạn. Lời này xuất phát tự "đáy nòng"

11:06 Monday,6.12.2010

Đăng bởi:  Hoang Kieu

Tôi có đi dự khai mạc triển lãm DIPOLAR (HAI CỰC) Triển lãm tranh sơn mài của Khải Đoàn. Khi về đọc trên Soi thấy bài giới thiệu của Người xem Sài Gòn. Tất nhiên, thật đáng quí vì Người xem Sài gòn đã có được ảnh và tường thuật khá đầy đủ về không khí triển lãm. Điều này mang thông tin đến cho nhiều bạn không có điều kiện để đến dự khai mạc; và cũng tạo được gì đó khá hấp dẫn để lôi kéo các bạn yêu mỹ thuật đến phòng tranh trong những ngày triển lãm.

Thế nhưng, gần đây, sau một số bài của Người xem Sài Gòn và cả đến bài giới thiệu này, tôi thấy thẩm mỹ của NXSG hình như có vấn đề. Sau những lời giới thiệu khá kêu về họa sỹ (mặc dù khá khéo để tỏ ra khách quan) tôi nhận thấy triển lãm này chắc chỉ là một triển lãm có nhiều nhân vật VIP đến thôi chứ còng tranh thì chả thấy VIP gì cả.

Nếu chỉ dừng ở vài lời quảng cáo chung chung và vô thưởng vô phạt như NXSG thì chắc là bạn đọc cũng băn khoăn lắm. Nếu thực sự không đánh giá được chất lượng thẩm mỹ của tranh thì nên bỏ trống hoặc đặt câu hỏi để các bạn khác có ý kiến tham gia bình luận. Còn nếu biết thì cũng nên phân tích một cách rõ ràng là đẹp ở đâu; đừng sợ sai, nhưng phải có quan điểm rõ ràng. Tôi vào đọc Soi cũng chính là thấy Soi có quan điểm rõ ràng và không sợ lố. Soi không nên cho lên những bài viết kiểu vô thưởng vô phạt như vậy. Bài này chỉ có giá trị ở mấy bức ảnh chụp khai mạc thôi.

Với mong muốn góp cho Soi những bài phân tích sâu hơn, thẳng thắn hơn về triển lãm này, tôi sẽ cố ngồi viết một bài. Quan điểm tôi cho rằng triển lãm này dở. Tất nhiên nó dở như thế nào thì tôi sẽ viết cụ thể. Hơi chậm nhưng tôi sẽ viết.

8:30 Monday,6.12.2010

Đăng bởi:  Lê Thanh Tung

anh Khải Đoàn còn là Creative Director của JWT Vietnam, một agency về quảng cáo lớn nhất nhì VN.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả