Gẫm & Bình

Tranh hang động thời Đồ Đá Cũ:
đẹp nhờ đâu?

  Trong lịch sử nghệ thuật, mỹ thuật, thời kỳ Đồ Đá Cũ thượng kỳ (khoảng 40 ngàn tới 10 ngàn năm trước Công nguyên) là thời kỳ đầu tiên mà một số sản phẩm của con người được xét vào loại nghệ thuật chứ không phải chỉ là công cụ hay là những vật […]

Ý kiến - Thảo luận

7:45 Wednesday,19.4.2017

Đăng bởi:  nguyễn việt

Mình nghĩ bài tốt, nhưng rất không "tiền sử" mà là sự ngắm nghía, "bình phẩm" của một người hiện đại. Nền, chọn nền là chuẩn, vì người xưa có điều kiện và tranh có chức năng phải được tôn vinh, không phải vì nghệ thuật mà vì tâm linh - shamanism chẳng hạn. Nhưng không cí sywj "nghiên cứu" ở thời tiền sử. Cảm nhận giải phẫu ngấm một cách tự nhiên đày bản năng vào nghệ nhân. Không phải ai cũng ngấm điều này, khiến họ trở thành thày cúng, thủ lĩnh. Không có thợ vẽ hay ca sĩ, vũ công chuyên nghiệp trong thời tiền sử, mà tất cả là sự tự ngấm bản năng. Cái đẹp tiền sử là ở chỗ đó. Và cuối cùng là ở sự tự vinh tôn của người hiện đại, khi trong đầu họ bị nhồi nhét một quan niệm rằng người xưa khổ và nguyên thủy, thiếu thốn....nhưng thật bất ngờ khi phát hiện các tác phẩm mang giá trị mỹ thuật của họ !

18:05 Wednesday,13.4.2016

Đăng bởi:  tuan anh

Không hiểu bức tranh đầu tiên dùng chất liệu gì để vẽ mà hơn vạn năm màu vẫn đỏ tươi quá.

0:09 Tuesday,12.4.2016

Đăng bởi:  LC

Đọc bài này hay quá, em gái anh trĩu mắt, ngủ gục trên note, mơ toàn hang hầm tiền sử. Một lúc thấy có ngài tộc trưởng rất giống anh Tùng, lao ra từ lều cỏ, quát to: " Đã nười còn hay ný nuận. Náo vừa thôi, vẽ đi rồi sẽ biết võ chúng ông thế nào"....em lúc ấy mặc một cái bikini da thỏ, đang chém về tranh trên vách núi. Bị quát, em khóc òa lên. Thì thấy chị Pha Lê đem ra xiên cá nướng đất sét, thế là nín ngay.
May quá, ăn hết cá mới tỉnh . Nên vừa viết còm đây...
Chúc cả nhà ngủ ngon, khòooooo.....

12:02 Monday,11.4.2016

Đăng bởi:  candid

Ở trong hang đốt lửa thì chắc các con thú như đang diễu hành.

Ở VN hình như không có tranh bích họa thời đồ đá (trừ mấy cái tranh khắc trên tảng đá ở Sapa, Hà Giang). Ở Ninh Bình em có đọc thấy có tranh bích họa nhưng có lẽ thời kỳ đồ đồng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả