Trường phái

"Arnolfini Portrait": xem tranh như đọc mật mã

Tương truyền rằng khi vẽ bức Arnolfini Portrait, Jan van Eyck phải dùng tới sự trợ giúp đắc lực của chiếc kính lúp. Thực hư thế nào không rõ, nhưng ai may mắn có cơ hội tận mắt ngắm Arnolfini Portrait ngoài đời thực chắc cũng nên sắm một cái để “soi” cho rõ. Tạm […]

Ý kiến - Thảo luận

13:23 Thursday,5.5.2016

Đăng bởi:  admin

Các bạn cũng có thể tham khảo trên Soi bản dịch bài đó tại đây

12:39 Thursday,5.5.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyen

@www:
Có phải bài này không em?
http://www.boredpanda.com/how-to-recognize-painters-by-their-work/

12:24 Thursday,5.5.2016

Đăng bởi:  candid

Công nhận giống Putin thật. :D

12:12 Thursday,5.5.2016

Đăng bởi:  www

@Đặng Thái: mình thấy nhiều người là nam nhưng viết thơ văn vẫn rất dịu dàng và lãng mạn mà, cho nên cẩn thận vẫn hơn :P cảm ơn bạn đã "mách nước"

@Anh Nguyễn: cảm ơn chị đã giải thích giúp em :D Hôm trước em đọc 1 bài share trên mạng hướng dẫn cách phân biệt tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng thời Phục Hưng theo kiểu vui vui, có đoạn "tranh nào mà nhìn vào bạn phải thốt lên "Cái quái gì thế?" là tranh của Bosch, tranh nào nhìn ai cũng giống Vladimir Putin là tranh của Jan van Eyck" :) For fun thôi ạ

19:02 Wednesday,4.5.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Cảm ơn Đặng Thái. Bạn đọc hộ lại câu này mình viết nhé:

"Jan van Eyck phóng đại cơ thể người vợ để nhấn mạnh thiên chức sinh sản, duy trì nòi giống của phụ nữ ấy mà thôi, chứ cả Constanza lẫn Giovanna đều chết đi mà không để lại đứa con nào.
Là người đàn ông hiếm muộn, có lẽ Giovanni đã đề nghị Jan van Eyck truyền tải hình ảnh vợ mang bầu vào tranh để biểu thị ước nguyện con cái."
Chắc mình viết không rõ gây ra hiểu nhầm. Người vợ trong tranh không có bầu (vì không có lần mang thai nào, sảy hay không, được ghi chép lại trong phả hệ nhà Arnolfini), nhưng cách Jan van Eyck phóng đại cái bụng của nàng biểu lộ khát vọng có con mãnh liệt của đôi vợ chồng, cộng thêm màu xanh lá cây là màu của hy vọng. Các bà thời đấy khi pose trong tranh thường ưỡn bụng ra vì mắn đẻ là một phẩm chất quan trọng của phái nữ. Nếu đúng đây là một bức tranh cưới thì việc tạo hình đó có ý nghĩa chúc phúc và cầu may hơn là tả thực.

18:16 Wednesday,4.5.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

@www: Văn của Anh Nguyễn nữ tính thế mà www không nhận ra hay sao? :)

@Anh Nguyễn: Cho mình góp ý với Anh một chút xíu thôi nhé. Người vợ trong tranh không phải là có thai đâu, vì bản thân mình khi nhìn kĩ bức tranh này, rõ ràng là nhân vật nữ đang túm và hơi nhấc phần váy đó lên. Đấy là mốt thời trang sành điệu khi đó, đặc biệt đây lại là vợ của một nhà buôn vải. Đồng thời quan điểm thẩm mỹ của vùng Netherlands đương thời là phụ nữ phải ngực nhỏ, bụng to (thiếu gì thèm nấy, quy luật muôn đời). Kiểu váy phải dùng tay túm trước bụng, vẽ bụng phụ nữ hơi to và thắt lưng cao sát ngực để thể hiện ngực phẳng dễ dàng bắt gặp trong rất nhiều tranh Hà Lan cùng thời. Ngay phần giới thiệu bức tranh của National Gallery cũng kết luận "His wife is not pregnant" (https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jan-van-eyck-the-arnolfini-portrait)

Và một ý nữa, về mặt pháp luật, từ xưa đến nay, hôn nhân chính là một hợp đồng đó Anh Nguyễn. :)

17:36 Wednesday,4.5.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@www: cảm ơn em nhé.
Em có nhìn thấy con quái thú xấu xí ngồi ở chân tượng nữ thánh không? Theo truyền thuyết quỷ Satan hoá thành con rồng để nuốt nữ thánh Margaret nhưng không ngờ bà đã cẩn thận thủ sẵn một ... cái thánh giá. Lúc trong bụng rồng bà khua thánh giá làm cho lục phủ ngũ tạng con rồng nhộn nhạo hết cả lên nên mới thoát ra được. Vì thế tranh tượng vẽ nữ thánh Margaret thường bao gồm cả con rồng ngồi dưới chân. Rồng của phương Tây trong tranh rất khác với rồng vàng nhà mình, em cứ hình dung ra con gargoyle là được.

16:38 Wednesday,4.5.2016

Đăng bởi:  www

cảm ơn chị/anh Anh Nguyễn rất nhiều :D em xem bức tranh này lần đầu khi mới học lớp 7, có rất nhiều thứ trong tranh khi ấy không thể hiểu hết được. Em mua cả bộ basic art của Taschen nhưng cũng không đi sâu bằng việc phân tích kỹ nhân vật, lớp lang như bài của anh/chị. Xin cho em hỏi thêm rằng làm sao biết được hình chạm trổ trên đầu giường là nữ thánh Margaret vậy ạ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả