Ở Đâu - Làm Gì

Huế với họa sĩ màu nước quốc tế:
tổ chức mất công mà sao lời giới thiệu... kỳ vậy?

 SOI: Đầu tiên chúng tôi phải cảm ơn BTC đã gửi thông tin cho Soi. Kế là thành thực xin lỗi vì phải đăng dưới dạng này: nghĩa là để nguyên xi, không biên tập từ chính tả tới câu cú, đăng liên tục không xen kẽ tranh, để bạn đọc cùng góp ý, xem […]

Ý kiến - Thảo luận

18:33 Wednesday,1.6.2016

Đăng bởi:  Không phải người Huế

Bỏ qua phần câu cú lủng củng và ngôn từ vĩ mô, nếu bài viết này chỉn chu hơn đúng theo ý đồ của người viết thì điều này thể hiện rõ điều đang làm nghệ thuật Huế mãi bị đóng khung là nghệ-thuật-du-lịch. Trong khi những hoạt động nghệ thuật ở Huế sôi nổi đến bất ngờ thì cách thức truyền thông đến khán giả quá tệ, để giải quyết việc này thì không phải nghệ sĩ Huế nên đầu tư lại về truyền thông, mà đầu tư lại ở cái đầu.

16:30 Monday,23.5.2016

Đăng bởi:  Pham Zung

"Huế là chất liệu sống vi diệu", tóm tắt rất truyền thống và hiện đại kiểu Huệ.

15:12 Monday,23.5.2016

Đăng bởi:  hiếu

Ráng đọc thì cũng được. Tuy nhiên, giống như quảng cáo sản phẩm nhiều hơn, vì tên của triển lãm thì dài mà được lặp đi, lặp lại nhiều lần quá. Chắc tác giả muốn nhấn mạng đến triển lãm này để nhận được nhiều tài trợ hơn nữa vào những năm sau..

13:23 Sunday,22.5.2016

Đăng bởi:  cứ từ từ

Các bạn cũng đừng đổ lỗi cho ban tổ chức, đó là cách người Thừa thiên tự hào về Huệ, đó là Huệ trong cách nói của người Thừa thiên mỗi khi người Thừa thiên có dịp nói về Huệ

10:18 Sunday,22.5.2016

Đăng bởi:  www

Trời ơi khi đọc phần mở đầu của Soi mình nghĩ vấn đề chỉ là BTC tập trung nói quá nhiều về địa danh Huế thay vì về cuộc triển lãm. Không ngờ đọc mới thấy Soi đã nói giảm cho BTC rồi. Nội dung phía dưới lộn xộn, ngữ pháp lung tung, từ ngữ sử dụng thì khỏi nói. Nghiêm túc thì người viết rất tệ chứ không phải chỉ là viết yếu. :(( đọc mà phát rầu :(( tội cho cuộc triển lãm :((

Thôi thì chúc triển lãm diễn ra thành công tốt đẹp. Mong những tranh triễn lãm được "du ngoạn" đến cả HN và HCM để nhiều người được ngắm (như mình và các Soi khác chẳng hạn). Mới xem qua các tranh ở trên thôi thì mình rất thích việc có sự tham gia của các hoạ sĩ nước khác. Họ có cách trải nghiệm lạ (và vui?) trong tranh so với các hoạ sĩ Việt (ý kiến cá nhân của mình, và chỉ dựa trên các tranh đã đăng thôi). Đây là cơ hội tìm hiểu và học hỏi rất hay.

9:53 Sunday,22.5.2016

Đăng bởi:  Vỹ Dạ

Tranh thì đẹp mà lời giới thiệu của BTC thật không giống ai, ý tưởng lủng củng, viết còn sai cả ngữ pháp, sử dụng khẩu ngữ vô tội vạ, diễn giải dài dòng rối rắm... Không lẽ Huế hết cả người văn hay chữ tốt, ý tưởng mach lạc rõ ràng để làm truyền thông rồi sao? Hay chỉ có thể hiểu rằng họa sĩ chỉ quen vẽ tranh mà không biết "vẽ" bằng lời? Dù gì cũng thấy thật là phí. Lại nhớ chuyện cái hotel triệu đô mà vắng khách chỉ vì ông gác cổng cộc cằn thiếu chữ!

9:07 Sunday,22.5.2016

Đăng bởi:  Candid

Có vẻ như toàn hoạ sĩ Đông Nam Á. Sắp tới ở Hội An cũng có sự kiện các người vẽ ký hoạ đô thị trên thế giới tụ tập. Có khi mình liên hệ để bảo các bạn giới thiệu sự kiện trên Soi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả