Gẫm & Bình

Mấy cách nhìn về Nguyễn Trung

  * XÁM TRẮNG ĐEN Triển lãm tranh của họa sĩ Nguyễn Trung Khai mạc 18g ngày 9. 12. 2010 đến 26. 2. 2011 Phòng tranh Quỳnh 65 Đề Thám, Q.1, Tp.HCM * Triển lãm Xám trắng đen của Nguyễn Trung khai mạc lúc 18 giờ ngày 9. 12. 2010 tại phòng tranh Quỳnh (65 […]

Ý kiến - Thảo luận

16:42 Saturday,7.6.2014

Đăng bởi:  Linh Cao

Trắng xám đen của bác Trung xem trực tiếp ở thời điểm 2010/11 thì rung động đấy. Nhưng trải qua cơn suy thoái toàn cầu vừa rồi mà vẫn cứ phải coi mãi chút lãng mạn hiện đại ấy, thì thật nhạt nhẽo. Không khí đương đại đã dâng trào và bóp ngẹn lồng ngực các curator và collector. Mỹ thuật cần đi trước, bỏ xa, khủng bố và cập nhật hơn trước năm 2000. Đó cũng chính là mấu chốt trong việc chọn lọc của giám tuyển.
Để bán cho thị trường nội địa, Nguyễn Trung vẫn phải vẽ figurerative - những cô nàng nửa mơ nửa tỉnh cầm bó sen hay con cá to...! Tranh trừu tượng đã hết đất từ lâu rồi, va vào đâu cũng có cơ may dẫm vào vết chân các danh hoạ. Nó chỉ nên là chút khoảng lặng làm duyên và nếu vô duyên thì cần nhanh chóng vứt bỏ để đi tìm làn sóng sáng tạo khác. Nội lực của một tài năng luôn đem đến bất ngờ, và bản thân sự thay đổi cũng đã mang tính sáng tạo. 
Các sàn giao dịch art quốc tế không hẳn chỉ mở cửa cho tác giả nổi tiếng. Con mắt phát hiện của các gallery tầm cỡ thường trình làng những quái thú lôi ra từ hang hốc của dân tộc mình. Vì vậy, bản sắc cần được đặt cao hơn cá tính-thân phận và thậm chí là tài năng. Khổ nỗi, ngưu vẫn tầm ngưu mà mã thì còn đang bận kéo xe chở dây thừng về trói các mã khác, cuộc hội ngộ thật sự vẫn chưa diễn ra. Ai và cái gì vẫn là một ẩn số, còn các tác phẩm thì vẫn ngày ngày lặng lẽ cất thêm lên các gác xép đầy bụi, chờ Thần thời gian nhiệm mầu làm nốt công việc của mình. 
Cũng rất đúng quy luật của tự nhiên thôi, cái gì quý báu cũng chỉ lộ ra nhờ cơ man là kiếm tìm và...bỏ sót ?!

11:56 Saturday,7.6.2014

Đăng bởi:  Mai Công Tân

   Nhái Cy Twombly vụng về, quá nhảm !

23:13 Monday,24.3.2014

Đăng bởi:  tranh chợ

giống tranh Twombly thì đúng hơn.

23:01 Friday,17.12.2010

Đăng bởi:  BBQ

Nguệch ngoạc nhưng rất bản năng và tư duy. Tôi thấy rất đẹp, đẹp cả về tâm trạng và cảm xúc. Các các phẩm của Nguyễn Trung trong triển lãm này không hề trừu tượng vì nó có hình cụ thể. Chúc ông thành công

15:07 Tuesday,14.12.2010

Đăng bởi:  BAP

Đẹp, tôi đã quay lại Quỳnh xem triển lãm này. Một mình không trong không khí event xem thật là đã. Bài viết này chỉ cho tôi thấy người viết bài thật là hiểu biết, nhưng Nguyễn Trung vẫn là Nguyễn Trung mà.

7:20 Monday,13.12.2010

Đăng bởi:  A.N

Tôi chẳng thấy có sự giống nhau nào giữa Nguyễn Trung và Pierre Soulages cả. Trừ việc cùng sử dụng màu đen trắng

7:17 Monday,13.12.2010

Đăng bởi:  A.N

Tranh rất đẹp.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả