Đi & Ở

Bình Ba (phần 2): đạp san hô dưới chân, đốt rác thải trên núi

(Tiếp theo phần 1) Tôi vốn là người bơi kém, hồi nhỏ đa phần tôi và các bạn tôi không có cơ hội tập bơi cẩn thận, chỉ có trò lừa nhau chuồn chuồn cắn rốn, đẩy nhau xuống ao hồ, ôm can tập bơi. Sau giờ đi học, trốn gia đình nhảy xuống hồ bơi […]

Ý kiến - Thảo luận

17:39 Thursday,30.6.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Bác Candid không "đơn giản", ngoài chụp ảnh ra, vụ chạy và bơi của bác chắc là em cũng theo không nổi : ))
Hơn nửa năm trước em hào hứng kiếm đôi giày chuẩn bị tập chạy thì ngã xe máy ở Cửa Nam, giờ sờ vào mắt cá vẫn hơi đau. Lúc định tập bơi "Thái Cực" như bác, thì bộ xoang mũi lại gục ngã trước các loại ô nhiễm và phải kiêng mọi loại bể bơi.
Giờ chỉ có bơi biển về là đêm xuống cái xoang không ý kiến gì. Nhưng cơ hội ra biển đã hiếm, xuống biển lúc nước lặng chắc còn hiếm hơn.
Thấy các bác có thể bởi và tập bơi mà em ngưỡng mộ quá : ))

11:02 Thursday,30.6.2016

Đăng bởi:  candid

Vâng để em sẽ viết lại kinh nghiệm học bơi của em và kiếm hình minh họa trên mạng chứ không dám đem hình bản thân ra dọa các bác.

10:11 Thursday,30.6.2016

Đăng bởi:  admin

@ lui: Bọn mình cũng hóng bài dạy bơi (có minh họa?) của Candid, nhân tiện học bơi luôn :-)

9:40 Thursday,30.6.2016

Đăng bởi:  lui

viết về bơi đi bác Candid ơi.
chờ bài của bác.
Soi chắc sẽ đồng ý thôi Soi nhỉ?

8:46 Thursday,30.6.2016

Đăng bởi:  candid

@các bác muốn tập bơi: Em có bộ tài liệu rất chi tiết đã gửi cho bác lui. Bác nào quan tâm có thể mail cho bác lui ở địa chỉ luibee@outlook.com để lấy tài liệu.

Nếu các bác quan tâm và Soi cho phép em sẽ viết một bài về quá trình tập bơi để chia sẻ. :D

8:40 Thursday,30.6.2016

Đăng bởi:  lui

các anh chị ai cần tài liệu học bơi của bác Candid cứ mail cho em, em sẽ gửi link ạ.
các bác ghi subj: tai lieu boi. giúp em.
mail của em là:
luibee@outlook.com

6:22 Thursday,30.6.2016

Đăng bởi:  Candid

Bác Le Nha que: ở Việt Nam như bác RC nói người ta toàn dạy trẻ con bơi ếch, thậm chí dạy nhanh 10 buổi. Kết quả là sau 10 buổi đứa trẻ có thể bơi vài vòng bể bơi nhưng không có nghĩa là biết bơi và có thể tự cứu mình. Chính vì thế em đã giới thiệu nhiều người phương phâp này để mọi người tập và dạy trẻ con. Phương pháp bơi này không đòi hỏi thể lực như kỹ thuật bơi sải truyền thống, giúp cơ thể người thả lỏng trong khi bơi, có cảm giác thoải mái dưới nước như cá qua việc thả trôi. Cá nhân em sau khi tạp thấy một người bơi kém như em còn học được thì ai cũng làm được cả.

6:15 Thursday,30.6.2016

Đăng bởi:  Candid

Bác R&C: em cấu tạo giống châu Á, đầu to, vai hẹp, tập môn này có người như bạn em chỉ cần 7 ngày, người lâu như em thì mất 3 tháng. Đúng như bác nói bí quyết nằm ở chỗ giữ thăng bằng và giữ người luôn ở phương nằm ngang sao cho bị nước cản ít nhất. Người sáng tạo ra phương pháp này cũng nghiên cứu thái cực của TQ để nhận ra rằng nên hợp tác với nước chứ không chống lại nước.

Em ngày xưa do tự học nên chả bơi gì đúng kỹ thuật. Bơi ếch em cũng không bơi quá 200m. Em định học bơi sải xong sẽ học bơi ếch ai ngờ học xong thì bơi ếch được luôn. Em mất nhiều thời gian do phải phá bỏ câc thói quen cũ để học lại từ đầu.

22:46 Wednesday,29.6.2016

Đăng bởi:  Le nhaque

Có cách nào phổ biến việc dạy bơi nghiêm chính cho trẻ: viết sách, dạy trên TV, trên Internet? Cứ thính thoảng nghe tin bọn trẻ chết đuối, chết mấy em liền.

22:16 Wednesday,29.6.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Bác Candid chắc là có tỉ lệ cơ thể giống người tây dương, đầu nhỏ, lồng ngực lớn v.v... thì tập bơi kiểu này mới dễ chăng?
Hồi trước em có xem một clip tương tự kiểu tập này: "nằm nghiêng vẫy chân" trong nước, tay duỗi tay xuôi, đầu vẫn quay lên quay xuống thở đều được. Nhưng em hơi còi xương, đầu to ngực lép nên tập không nổi, cứ bị chìm đầu : ))

Khác với VN dạy bơi cho trẻ con bắt đầu bằng bơi ếch. Em thấy ở Đài Loan dạy bơi sải trước tiên, bơi ếch dạy sau cùng. Họ bảo tập bơi trước hết là tập "trôi". Trôi đều đều, người thăng bằng ngang, chứ không nhấp nhổm như bơi ếch. Có lẽ nhờ thế người học bơi sẽ sớm kiếm soát được khả năng thả lỏng và cân bằng dưỡng khí cho cơ thể. Từ đó bơi được lâu.

Bơi biển đúng là hơi hơi rùng rợn, chắc tại xem phim kinh dị nhiều. Nhưng quả thật, chỉ bơi gần mấy con sứa bé xíu đã rát không chịu được, biển còn khối con kinh hơn thế : ))

16:20 Wednesday,29.6.2016

Đăng bởi:  candid

Các bác có thể tìm hiểu qua bộ tài liệu anh bạn em đã post lên youtube mấy năm trước.

https://www.youtube.com/watch?v=HaODKQcLrws

15:52 Wednesday,29.6.2016

Đăng bởi:  Scarlett

Thiệt tình rất buồn về chuyện rác. Bởi vậy giờ lúc nào cũng dạy ông con nhà mình ý thức bảo vệ môi trường. Thế hệ mình hỏng rồi thì giờ phải xây dựng cho thế hệ sau vậy.
Cái tài liệu bơi bạn Cadid nói nếu có thể chuyển link cho mọi người xem luôn được không?

12:40 Wednesday,29.6.2016

Đăng bởi:  candid

@le nha que: Không chỉ mình bác gặp sự phản đối đâu. Em giới thiệu bài viết về người bạn đạp xe dọn rác, mặc dù làm điều tốt nhưng vẫn bị chửi như thường.

http://baodatviet.vn/doi-song/du-lich/cai-thang-dap-xe-don-rac-khong-cong-3229735/

12:18 Wednesday,29.6.2016

Đăng bởi:  Le nhaque

Cách đây khoảng dăm bảy năm tôi chợt có ý định dọn rác ở Đồ Sơn. Đồ Sơn (và Sầm Sơn, Bãi Cháy thì xa hơn với tuổi thơ của tôi) đồi với tôi là một "thiên đưởng tuổi thơ" nay đã "xấu" đi nhiều lắm so với những năm 60. Những dấu vết của những người anh hùng (ngoài bác Giáp và một số chỉ huy quân sự, chủ yếu là vô danh, xin phép được nói như vậy vì họ đã khuất núi nên không thể xin phép) ngày một mờ đi. Chắc cũng Cam Ranh - nơi tôi một dạo từng lên xuống vài bận một tuần trong "kỷ nguyên xô viết"... thấp thoáng trong bài của candit (dù những gì candit chứng kiến có thể là của thời chiến với Pháp và với Mỹ là chủ yếu). Quay lại với Đồ Sơn, sau khi tôi dọn dẹp xong (để con, cháu mình khỏi đứt chân, là chính) thì Chi đoàn cơ sở đã có cách bày tỏ thắc mắc sao đó với đồng chí thân sinh ra tôi, một chánh ủy đã hồi hưu. Vì tôi không thích cái cách hỏi của ổng (làm liên tưởng đến những vị thánh lim dim trong chùa, làm ra vẻ không nhận thấy những thằng Mỡi hay ăn vụng cỗ làng, thậm chí lấy lòng [quần] chúng để an vị) nên đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận sự khác biệt của mình với các bí thơ Đoàn chắc tựa như bãi biển hồi đó với bãi biển bây giờ. Cảm ơn Soi.

10:32 Wednesday,29.6.2016

Đăng bởi:  lui

dạ em cám ơn bác Candid trước ạ.
mail của em là:
luibee@outlook.com

9:00 Wednesday,29.6.2016

Đăng bởi:  candid

@Lui: Phương pháp bơi em học theo có tên là Total Immersion do một HLV người Mỹ nghĩ ra. Phương pháp này trên thế giới có rất nhiều người áp dụng thành công, kỷ lục người cao tuổi nhất học là 93 tuổi. Ở Việt Nam hiện nay cũng nhiều người học theo. Tài liệu thì em sẵn có đầy đủ bác cho xin email em sẽ gửi link để bác down.

8:35 Wednesday,29.6.2016

Đăng bởi:  lui

bài viết hay và hình ảnh đẹp.
bác Candid chắc không đi cùng gia đình nên mới tự do khám phá như thế. thích thật.
mỗi lần có bài về du lịch trên Soi thì lại nghe thêm 1 câu chuyện buồn cho môi trường nước nhà.
chán không muốn nói nên thôi em đành vô duyên xin bác Candid chia sẻ cho em cái tài liệu học bơi vậy.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả