Kiến trúc

Kiến trúc phục vụ chính trị (bài 3): Nhờ gián điệp, đại bàng đối đầu cùng công nông

(Tiếp theo bài 1 và bài 2) Ứng với khung cảnh đầy những tuyên ngôn chống Slav của Hitler và sự can dự vào hai phe đối đầu nhau trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, người Xô-viết và Đức cảm nhận được sức nặng của cuộc cạnh tranh ngay cả trước khi gian triển […]

Ý kiến - Thảo luận

11:42 Sunday,26.6.2016

Đăng bởi:  Le nhaque

@nhangoi: dù sao thì việc KTS Speer vô tình lạc vào phòng thiết kế xô viết và nhờ thế mà làm tốt hơn sự cạnh tranh về kiến trúc cũng không thật khớp với chuyện những gián điệp được đào tạo từ bé, sử dụng công nghệ tối tấn so với thời đó (kiểu như trong chuyện Chiếc khuy đồng)... Phần cũng do thiển ý của tôi, kẻ vẫn thầm coi nghề gián điệp chẳng thể so với KTS...

10:40 Sunday,26.6.2016

Đăng bởi:  nhangoi

le nhaque có vẻ đọc bài không kỹ nhỉ

9:48 Sunday,26.6.2016

Đăng bởi:  Le nhaque

Bài chắc là có giá trị về nghiên cứu kiến trúc, nhưng đọc mãi không thấy những gián điệp và những "nhà tình báo vĩ đại" ở đâu? Các nhà tình báo xô viết quả là vĩ đại (qua phim ảnh, văn học, và chắc cả trong đời thực), nhưng chắc các đối thủ của họ cũng chẳng vừa. (Ngày 22/6 - vừa qua được mấy hôm, cũng từng là ngày Stalin không tin rằng tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả