Gẫm & Bình

Trước những dấu hiệu đáng mừng của hội họa nước nhà…

Nhớ những năm trước khi đi tham gia các hội chợ quốc tế, chứng kiến cảnh phòng tranh của các nước bạn được rất nhiều nhà sưu tập ở chính nước họ đến mua tranh cứ nườm nượp mà thấy rất “’tâm trạng”. Lúc ấy thầm nghĩ, “không biết bao giờ Việt Nam ta mới […]

Ý kiến - Thảo luận

18:02 Thursday,7.7.2016

Đăng bởi:  VIP

Nhớ khi xưa có Bà Chua (Chua G. Bee) bê một đống tranh của một họa sĩ xuất thân từ Đà Nẵng lên Sài Gòn kiếm ăn, rồi dùng mọi phương cách PR cho mớ tranh bùng nhùng của họa sĩ ấy, như giật tít 'đùng đùng' trên các phương tiện thông tin đại chúng, nào là: "Tranh của họa sĩ ... bán được 4,9 tỷ đồng", họa sĩ... tham dự workshop abc... tại Mỹ quốc", rồi họa sĩ... lên THVN nói .
Giờ thì tay hs (họa sĩ/học sinh?) ấy chẳng còn ai nhắc đến nữa...!

17:46 Wednesday,6.7.2016

Đăng bởi:  Tú Lơ Khơ

Tại Châu Âu từ thế kỷ 18 đã có những Philanthropinists lỗi lạc như :

Johann Bernhard Basedow (1724-1790)
Joachim Heinrich Campe (1746-1818)
Christian Gotthilf Salzmann (1744-1811)
Ernst Christian Trapp (1745-1818)
Friedrich Eberhard von Rochow (1734-1805)
Christian Heinrich Wolke (1746-1806)
Peter Villaume (1746-1825)
Martin Ehlers (1732-1800)
Friedrich Gabriel Resewitz (1729-1806)
Karl Friedrich Bahrdt (1741-1792)
Friedrich Gedike (1754-1803)
Philipp Julius Lieberkühn (1754-1788)
Johann Georg Büsch (1728-1800)
Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809)
Caroline Rudolphi (1754-1811)
Christoph Daniel Ebeling (1741-1817)
Gottfried Nathanael Fischer (1748-1800)
Gottfried Benedict Funk (1734-1814)
Karl Philipp Moritz (1756-1793)

là những người khởi xướng cho Corporate Philanthropism ngày nay thì ở VN não trạng của các "Đại gia" mới chỉ ở giai đoạn hoang dã nhất của CNTB.

8:01 Sunday,3.7.2016

Đăng bởi:  XIAOMI

Qua bài viết của BTT mình cũng xin cung cấp thêm bài "Lý giải kiều hối tăng mạnh và 33 tỷ USD “xuất ngoại” để các bạn gừng nghệ hiểu biết thêm về các Đại gia

22:18 Thursday,30.6.2016

Đăng bởi:  Raumuong Noicau

Thành công, ừ thì đã sao/ Bán được, ừ thì đã sao/ Thất bại, ừ thì đã sao/ Đếch bán được, thì cũng kô sao/ Về vẽ truyền thần cúng các cụ kiếm miếng cơm qua ngày/ Thì đã sao/ Thì đã sai?
Cứ luẩn quẩn thế thì mệt chết......................Làm đi, các cậu ạ! Tớ cũng đang làm mà!

9:47 Thursday,30.6.2016

Đăng bởi:  Ngô Đồng

Thích tranh của họa sĩ Bùi Thanh Tâm, mừng vì nước ta đang có một lớp họa sĩ đương thời như Bùi Thanh Tâm cùng trang lứa trên dưới, trẻ, thật sự có tài , làm việc hăng say và luôn mới mẻ.
Họ, cũng như những họa sĩ của thời những năm 85, 90 của thế kỷ trước, đang làm cho hội họa Việt Nam khác đi thêm một lần nữa, và đang đến gần với cuộc sống bình thường của hội họa thế giới , hội họa khu vực Đông Nam Á hơn
Mừng cho hội họa nước nhà

21:46 Wednesday,29.6.2016

Đăng bởi:  dilletant

Vâng, chắc là đáng mừng. Riêng tôi lại thấy tranh (Những kẻ điên) như về về thế hệ có tuổi, chứ không hẳn là về lớp trẻ. Có điều những kẻ già hẳn là lo cho lớp trẻ: sống trong một cộng đồng điên chắc là phải... điên mới tỏ ra là mình tỉnh táo. (Để rồi?) trong một cộng đồng điên, chắc chỉ có những kẻ điên mới sống sót. Kiểu như đi xem kịch Quẫn, đến một dạo, chợt thấy có tiếng nói: chả biết ai quẫn... Xin được cảm ơn vì đã nói thật. Nếu có gì quá quắt, xin lượng thứ. (Kẻ già nhỡ có điên, chắc có thể sống điên chết khôn, như cái nhà ông Đông Ki - sốt).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả