Ăn uống

Wakako-zake (tập 4): Cũng may là nhím biển đắt

(Tiếp theo phần trước) Wakako-zake kiểu gì vẫn là series hoạt hình, dù nó ngắn và chủ yếu tập trung vào món ăn nhưng thi thoảng series có bỏ ra xíu thời gian thể hiện tâm lý nhân vật. Như đoạn mở đầu cho tập 4 này, người xem thấy nàng Wakako quả là một […]

Ý kiến - Thảo luận

18:54 Saturday,29.6.2019

Đăng bởi:  MacMat

Xà lách xoong nhà mình ngoài nấu canh thì ăn sống cũng ngon lắm ạ. Trộn sơ với dầu giấm chanh đường, xong xào thịt bò hay heo với cà chua hành tây, rắc thêm hành ngò, tiếp chan lên rau, thích đậm đà thì làm thêm chén mắm ớt chua ngọt, rất đưa cơm. Chỉ 1 dĩa này với xoong canh thôi thì đủ món rồi, không cần phải 3-5 món xào, kho, chiên, nước vân vân và mây mây *^▁^* . 

12:51 Saturday,6.8.2016

Đăng bởi:  Linh

Ơ mà sao em nhìn trong hình thấy cái cải xoong lại giống với arugula nhiều hơn là cải xoong mà nhà thường nấu ạ? :-?

9:53 Tuesday,2.8.2016

Đăng bởi:  Ivan Tung

Em cũng thích món nhum, ở Phú Quốc em toàn ăn sống. Nhưng lũ bạn em thì rú rít lên, đòi nướng mỡ hành.
Không hiểu với món nhum thì mình làm sao cho ngon, cho đúng kiểu hả các bác?
Chắc lại nhờ chị Pha Lê hôm nào có dịp trổ tài món nhum vậy.

14:00 Monday,1.8.2016

Đăng bởi:  Candid

Thì cũng tại dân mình có đồ ngon nhưng không rành chế biến thôi. Biết chế biến vào nhà hàng mình lại không có tiền. :D

11:57 Monday,1.8.2016

Đăng bởi:  lui

Em từng bị lão trùm nuôi trồng thủy sản ở nha trang chửi cho một tăng vì lão nghe em kể ăn kiểu đấy bác Candid ạ, hic. Lão bảo bọn nhà hàng toàn làm sai bét mất hết cái ngon của nhum. Cho khách ăn toàn với thìa thì uổng cả con nhum. Lão hứa sẽ trổ tài một phen cho em sáng mắt mà mấy năm nay lão lặn tận ở vùng biển nào đó ở trời âu chưa chịu về.

6:28 Saturday,30.7.2016

Đăng bởi:  Candid

Miền Trung Việt Nam nhiều nơi nhum rất rẻ và to, đi biển tranh thủ ăn cho thoả. Cũng chả cần cầu kỳ chỉ cần cái thìa cứ thế mà ăn sống.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả